Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    À, cái hôm đấy ngồi ở CV mà em trả lời mọi người cũng phát ngại. Nào là chị lấy chồng Tây à, bé là con lai phải ko mà trắng thế, con trai gì mà môi đỏ chót thế kia, bé có hay được mời đi đóng quảng cáo ko chị...etc
    May mà mọi người còn nhìn ra em là mẹ, chứ ko khéo có người lại nghĩ chắc giúp việc đưa công tử đi chơi

    Bà chị em ngày xưa bị một quả tương tự. Chả là con bé cháu em cũng thuộc dạng trắng nõn nà, mắt lại 1 mí, mẹ nó lại đầu tư quần áo nên nhìn như trẻ con HQ. Đưa con đi siêu thị Unimart, trong lúc đứng đợi thanh toán nghe được 2 bà nói chuyện với nhau:
    - Ôi nhìn con bé kia trắng xinh chưa kìa, chắc con của bọn HQ
    - Kia chắc là Osin
    - Osin á?
    - Bà ko biết đấy thôi, bọn nước ngoài bây giờ chúng nó tuyển Osin yêu cầu cao lắm, phải người sạch sẽ hiểu biết một tí nó mới chịu giao con cho mà trông đấy
    Chị em nghe xong tức quá ko biết làm gì, vội vàng khẳng định chủ quyền bằng cách gọi to, nhấn nhá: Bốngggggg! Ra đây Mẹ bảo
     
    Đang tải...


  1. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Suýt thì đi tong ít whip còn lại. Thôi, c chạy ra vét trứng ở chợ làm mẻ caramen tiếp vậy. Đang định cuối tuần mí làm tiếp.
     
  2. sinhcongai

    sinhcongai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cậu ấm và cô chiêu nhà Mẹ Ỉn sao đáng yêu thế. Cậu cả trông hiền lành, đẹp trai còn cô út thì ngộ nghĩnh, tinh nghịch. Mỗi đứa một vẻ nhỉ, chẳng thấy giống nhau mấy. Mẹ Ỉn đúng là tuổi trẻ tài cao, tề gia nội trợ đâu vào đấy. Đọc mà ngưỡng mộ quá.
     
  3. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi...thực ra nhiều nét đẹp của Ỉn cũng giống mẹ mà, nhất là cặp tai đẹp. Da thì đúng là trắng nõn trắng nà môi đỏ nhìn thích thật bảo sao họ dễ nghi mẹ Ly lấy chồng Tây là phải. Chưa kể cái khoản trộm vía mũm mĩm nên chắc đợt trước ở với bà ngoại nên ít giao lưu chứ mẹ Ly mà cho Ỉn ra ngoài nhiều khéo suốt ngày được mời đóng quản cáo thật đấy!

    Cái vụ bà chị họ em đúng là dễ akay ngủ trên lưng cú nhẩy, nhưng mà dù sao con đẹp thì mẹ cũng nở mày nở mày vì biết...đẻ :D
     
  4. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em cám ơn chị, hôm con vẫn còn ở viện, em tranh thủ về cơ quan làm, thấy chị và các mẹ động viện thực sự em thấy ấm lòng và xúc động lắm, các chị như tiếp thêm sức mạnh cho em. Ỉn nhà em bằng tuổi Ỉn nhà chị nhưng hình như Ỉn nhà em kém Ỉn nhà chị 4 tháng, nó sinh tháng 12 chị ạ.
    Em nhìn ảnh của Ỉn và Miu mà thèm quá, con trai trắng nhễ nhại, con gái thì rõ là yêu. Ước gì tập 2 em cũng được giống chị. Hihi
     
  5. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chết cười, nhất là cái vụ của chị em.
    Bo cũng trắng nhưng ko đc "nõn" như Ỉn. May có cái mắt giống mẹ hệt nên đi đâu mẹ cũng ko bị "mác" osin dù mẹ ăn mặc rách rưới :D. Nhưng khổ nỗi ngoài cái mắt ra thì chả giống mẹ tí nào, đi với cô nó thì ng ta bảo "giống mẹ" thế :p
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ai cũng bảo 2 đứa nhà em chả liên quan gì đến nhau, từ tính cách đến ngoại hình. Mỗi đứa là một bản sao hoàn chỉnh của bố và mẹ

    Nhớ có lần chị Kún Kín tếu táo bảo là chỉ có phụ lữ mũi tẹt, da đen, ngực lép, chân cong mới hợp nhãn của Tây vì gái Tây da trắng, chân dài, ngực nở nhìn nhiều quá rồi nên muốn lấy gái Châu Á để...đổi vị :rolleyes:
    Em còn nửa tin nửa ngờ thì mấy hôm sau vc em cho 2 nhóc ra quán cà phê, mấy anh Tây đi qua cứ cười nựng và vẫy tay, hôn gió với Miu, còn Ỉn nõn nường ngồi lù lù ra đấy chả ma nào nó nhòm :rolleyes:. Em mới mếu máo kể cho chồng và thừa nhận rằng gái cưng nhà em có đầy đủ các "tố chất" khiến Tây thích, hu hu
     
    happyday1382michelle thích.
  7. michelle

    michelle Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em Miu ko trắng = anh Ỉn rồi. Nhưng Miu xinh và dễ thương mà, sao mẹ lại bảo con đen, mũi tẹt, chân cong. Rồi lớn Miu thành Hotgirl cho mẹ xem.
    PS: Em hay tàu ngầm bếp chị nhưng hnay thấy em Miu yêu quá đành phải trồi lên:D
     
  8. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vụ nghỉ 6 tháng kia em cũng nghe trên thời sự tối qua rồi chị ạ, mà em với cô Ly hết lượt rồi, đẻ nữa chắc toi quá, hihi. Mà 2 nhóc nhà em đen xì, mắt 1 mí nên em ghen tị với da trắng, mắt to của con cô ý thôi chứ trẻ con bé nào mà chả đáng yêu chị nhỉ, hì
     
  9. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi thế mà sao mình có đầy đủ các tố chất ý mà chả thằng tây đen nào nó nhòm tới lại phải lấy thằng ta nhẩy, hic hic
     
  10. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi giồi ôi, đau quá nên lại phải cm, có con gái sướng thế huhu. Ngta đẹp ngta phải vỗ ngực chứ, Miu thì ai chả bít mà hỏi. Em đẻ khéo lắm ý, 2 đứa chọn toàn nét đẹp của bố mẹ. Mẹ Ly còn lâu mới bằng Miu, bố cũng thua xa anh Ỉn nhá nhá nhá.
     
    happyday1382 thích bài này.
  11. minhanhcoi05

    minhanhcoi05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị về làm sữa chua roài, ủ = hộp xốp khoảng 10-12 tiếng gì đó, sữa đông đặc nhưng mà nó bị rỗ như tổ ong mới lạ chứ, không biết là nó làm sao em nhỉ?
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nếu chị dùng men đời các F thì có khả năng đấy xảy ra nhé, nhưng chỉ bị rỗ 1 lớp váng trên mặt sữa thôi, dày cụ thể ~ 1cm, còn phái dưới vẫn mịn màng như thường. Nếu hiện tượng của chị cũng bị như thế thì ko có gì đáng lo nhé, em cũng dính 1 lần, do lười + chủ quan ko chịu quấy men cho kỹ
     
    minhanhcoi05 thích bài này.
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cười ngất với độ hài hước của các chị
     
  14. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hồi xưa mẹ Ỉn có đen k? Hồi xưa chị đen lắm càng lớn càng trắng, bi h chị dãi nắng cũng k đen nhá, bạn Chou cũng thế, dưới 1 tuổi như con nuôi bao công thế mà bi h cũng trắng nhé. Nên chị đồ rằng Miu càng lớn càng trắng ra nhá hihi. Bạn poca nhà chị đẻ ra đã trắng lớn lên k bit có đen k huhu
     
  15. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    bà nói thế tôi có thêm 1 niềm an ủi, con gái tôi mới đẻ ra cũng định đặt tên Miu mà sau phải đổi thành Mun đấy, hôm trước sang nhà bà ngoại ông hàng xóm bảo nó là lúc bé thì như cà phê đen, giờ thì thành cà phê nâu rồi, biết bao giờ da con mới thành màu sữa nhẩy, hic. Mà căn bản là da 2 vc tôi cũng cơ bản quá cơ, thành ra giờ nó mà trắng thì chắc mình nhận nhầm con, hihi. Mỗi tội thằng anh từ khi đẻ ra đến giờ mặt với bàn tay luôn trắng hơn so với người, em Mun thì đen giỏn đen giòn đều hết ý, lại nam tính nữa cơ chứ chả nữ tính như em Miu nhà Ỉn, thế nên mới càng ghen tị, sao mình xấu tính thế ko biết
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em có trắng bao giờ đâu mà chị hỏi thế cho em thêm đau lòng.
    Đùa thôi bản thân em cũng ko phải dạng đen, chẳng qua từ ngày lấy chồng mưa nắng dãi dầu nhiều quá nên nó đen ko thể phục hồi :D
    Thực ra Miu có trắng hay ko với em ko quan trọng, chẳng qua tại anh Ỉn anh ấy trắng quá nên cô em hay bị đem ra so sánh thôi. Chứ với em, Miu có đen hơn cũng mặc, miễn sao con khỏe mạnh, vui tươi và đáng yêu là thích rồi
     
  17. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi tuần này em với chị có lên gặp bác răng ko nhỉ?
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cóa, chị đã bảo rồi. Đi sáng hay chiều? Thôi cô đặt đâu chị ngồi đấy, bố trí xong cho chị xin cái ét em ét cụ tỉ: ngày giờ, địa điểm tụ tập vào ĐT nhé. Tks cô
     
  19. minhanhcoi05

    minhanhcoi05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị bóc tem gói đầu tiên í, mà lại không rỗ mặt mà rỗ ở thành cốc và ở trong mới lạ chứ :D
     

Chia sẻ trang này