Cái này bà hỏi bS luôn đi, mà bà nói với OX bà chưa? eo ôi, tôi mà có gì tôi ko thể giữ đwocj đâu, nói luôn. Có gì thì phải chia sẻ chứ, hic.
nhập cuộc với mình cũng là con khỉ đây.Đã có một chông,1 con .Hiên đang là hiệu trưởng trường mầm non.cuộc sống cũng đang vô cùng vất vả nhưng mỗi khi đến lớp nhìn những ánh mắt trẻ thơ lại thấy ấm lòng
mấy hôm nay mưa gió cứ hắt hơi sổ mũi liên tục, thêm cái đầu nó cứ ong ong thế nào ấy, sáng dậy sớm đi học, chiều về cơm nước trông con, dạo này nó quấy khóc quá, mệt..........
Chào đón Khỉ mới nhập chuồng nhe!!!!!!! ơ nhưng sao có trường MN trùng tên nhỉ? Con tôi cũng học trường MN Hương Giang, nhưng ở LÊ trọng Tấn!
Mình cũng là mẹ khỉ nè, cho mình tham gia hội với, mình có 1 chồng 1 con, dang muon them 1 con nữa, mình ở tphcm, thay các mẹ đa số ở HN nhỉ. Có mẹ nào ở TPHCM như mình o?
Chào mừng bà nhẩy vào chuồng khỉ nhé, ở đây đa số là các bà ở HN, nhưng quân số càng đông càng vui bà ạ
Ái chà, weo căm bà hiệu trưởng trường mầm non hehe...hay quá nhỉ, thế thì bà có cả rổ kinh nghiệm chăm sóc e bé nhỉ? Hội nhà mình lại có dịp nhờ vả rồi đây
tình hình mụ Vân thế nào rồi hả? cho xin tí thông tin đi bà. Nhà mình có mụ khỉ mới ở sì gòn ah? weo căm mụ nhé. ở sì gòn nhà mình cũng có mem đấy, để tôi giới thiệu cho 2 bà gặp nhau trong đấy nhé
'Tuồn' 270 trẻ em ra nước ngoài, hàng loạt bác sĩ hầu tòa : http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/09/3BA13AEA/ Bọn này sắp bị sử trảm
hôm nọ tự nhiên tui hắt hơi liên tục và sổ mũi ác liệt, em tui bắt tui phải đeo khẩu trang cơ đấy, thế mà mấy tiếng sau tự nhiên khỏi, chả biết vì sao