Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chỉ thích cái nhỏ nhỏ xinh xinh chị ạ. Cho chị làm ban bánh khảo tí nhé! Chị thích em vì em có cái gì đó rất duyên. Nhưng nếu em giảm 10 cưn em sẽ lọt được vào vòng trong của bà Mụ. Chúc mừng em đã qua được vòng........ Keke.....
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bị khó 1 cái là bảo chồng đi khám nhất định không đi, htrc phải nịnh mãi mới về nhà cậu em, cậu e bảo bị thận âm hư cậu e kê cho đơn thuốc bát vị uống mới uống đc 2 hôm. Đợt này hi vọng kì kinh của e nó trở lại bình thường để nhanh đón em rắn về...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! không nên vào em ơi,các cụ xưa kể cả nay cũng bảo không nên,vì lúc đó gọi là [bẩn],phải tội đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng ạ! đúng ạ mẹ e cũng nói y như bác doanh đấy ạ
à, em kể vụ chồng em ... E dặn ổng là có như nào thì nói ông Trí để ổng cho uống thuốc ... Lúc bắt mạch thì ổng thẽ thọt " Ông cho cháu thuốc gì khỏe khỏe 1 tí, vợ cháu cứ chế và mắng cháu suốt " E nhắc nhắc, ý là nói thẳng đi, nói khỏe khỏe ai hiểu là gì ... Thế mà vẫn cứ khỏe khỏe 1 tí ... Chết vì cười =))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mấy ngày nữa là tới phiên em chiến đấu rồi, các chị đá em mấy phát với
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke.................quá bt đối với hụi chửa chồng nàng ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chào cả nhà e đi ngủ đây! E bùn ngủ roài. haizz chồng e đi vắng, e phải ôm chó bông ngủ ợ. Phải đi ngủ sớm, ko lát ứ ngủ được. G9 cả nhà nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình duy tâm và truyền đời là thế nhưng có 1 lần em nghe Pháp, sư thầy nói chuyện đó không nhất thiết phải tránh, vì mình đi bằng tấm lòng thành hướng đến Phật, hướng đến mục đích cao đẹp của giáo lý nhà Phật ... Còn tất nhiên la tuỳ vào quan niệm của từng người chứ không hoàn toàn cấm chị ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xin nỗi cả nhà,người bếu lào mà chả........................duyên cơ chứ,choa meo nhờ.[CỨ NHẬN BỪA ĐẤY...................CHẢ CHÍT AI].
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai e bắt đầu giảm cưn E có 1 tháng để có thể xuống dưới 55kg cho nhẹ nhàng, giờ 61,62kg, em thấy bức bối, nặng nề, khó chịu trong người, lúc nào cũng muốn phát cáu lên đc ý ạ Mà c thích em á, hay chị em mình dọn về sống chung đi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình có lòng thành thì mình cứ đi chứ chị, lần nào mà em bẩn thì em đứng từ xa em vái vọng thôi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, khi mình k sạch sẽ thì cũng k nên làm vấy bẩn chốn linh thiêng Mình có lòng thì đến đấy là đc rùi, các cụ sẽ hiểu cho tấm lòng của mình c ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ) Cực kì chuẩn bác doanh ạ ) Dẫu biết rằng cứ ăn là sẽ béo... Nhưng nhủ lòng càng béo lại càng xinh :">
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi bác đang an ủi em hay tự an ủi mình đây bác ơi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E hay bảo là "Ăn đc ngủ đc là tiên hí hí Mình là tiên " Rùi có lúc hát váng nhà "béo khỏe béo đẹp là bé MuN bé MuN " Chồng e cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán
à, em kể thêm vụ nữa về chồng em ... Năm ngoái lúc đi chùa Hương hay đi lễ chỗ nào em cũng quên béng rùi ..E đòi chồng em mua con rồng để năm đó có em rồng, chồng e bảo vớ vẩn k mua Thế là k có em rồng ... Năm nay đi vào Văn Miếu, em đòi mua em Rắn để có em rắn ... Thế là ổng đồng ý mua luôn cho em 1 con chứ kaka Lại còn hỏi em bán hàng là có em rắn nào hiền hơn ko nữa chứ Chắc là cũng thèm có e bé lắm rùi đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ ma ma: Chừng nào thu xếp được ngày chính xác thì em sẽ nhắn tin nhờ chị nhé. Em còn phải nhờ chị đặt phògn ở KS Cây Xoài cho nữa vì em xuốg xe đêm, 5h đến HN nghỉ đến 19h mới lên tàu cơ ạ ... Xeng kiu chị nhiều ạ. @ ma ma lần nữa và iem choá mèo: Mấy chị em cứ kêu mình bếu đi, chừng nào gặp iem sẽ thấy mình ... còn xinh chán ...híc híc ... @ chị Bống Bin: chị ơi, cái bọn em muốn nhận là tấm lòng thành và sự may mắn của chị chứ không quan trọng lắm về món quà đâu ạ, chị cứ thấy cái nào hợp lý thì bọn em xin nhận cái í. CÒn nếu chị phân vân thì chị cứ theo ma ma í, chọn cái nhỏ nhỏ xinh xinh vì nhà này toàn người đẹp thôi ... ( trừ em và ... một ... vài ... người .. nữa .... hí hí hí ... )
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thoai, coan lạy mẹ, coan mừ ở cùng mịa thì làm sao có baby được ợ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì chị nói rồi mà, còn tuỳ vào quan niệm từng người nữa ... Hì hì ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi xem hình các mẹ tụ tập mệt nghỉ