Ðề: nhật kí buồn về chồng Mẹ nó chỉ cách tớ đc ko? cứ đà thế này chắc tớ buông tay mất. Sáng nay chồng đưa đi làm. Từ nhà đến cơ quan 4km hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt . Cứ thế này tình cảm ngày càng sứt mẻ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng tớ cũng đang buồn chồng đây, phải đến gần tháng rồi chưa nói chuyện với nhau nữa, hắn còn thay cái avatar yahoo gia đình bằng cái avatar của con cơ, tự nhiên mình thấy buồn quá, hay là chồng mình hết yêu mình rồi, mong là không phải vậy. Còn bạn chủ top tình hình thế nào rồi, mới đọc được mấy trang mà sao thấy bạn khổ quá vậy? Nhưng bạn cũng là người cam chịu thật đấy nhỉ, chồng ăn nói như thế mà chịu được, nhà mình thì chưa bao giờ cãi nhau kiểu đấy cả, vì ngày mới cưới đã quy định rồi, cãi nhau không được xưng anh - tôi, cô - tôi, mày tao. Còn nếu nói với nhau như thế thì chia tay nhau. Thế nên giờ giận nhau thì k nói 1 câu, kiểu này mình thấy ức chế lắm. Chung quy chị em phụ nữ mình giống nhau, đều cam chịu cả, tất cả vì con cái, sợ nó lớn lên thiếu cha , thiếu mẹ thì tủi thân
Ðề: nhật kí buồn về chồng MÌnh chẳng biết nói gì hơn, nếu không ở đựợc thì nên giải thoát bạn ah, đời người sống được mấy, chia buồn với bạn, khổ thân hai cháu.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ai buồn, chồng chê, chồng bỏ thì vào đây (blog cá nhân) tải những đĩa CD về nghe là thấy yêu đời http://my.opera.com/thehe200x/forums/ Chúc mọi người vui và hài lòng
Ðề: nhật kí buồn về chồng Nói chung nàng đừng để cãi nhau đến cao trào khi đàn ông nóng tính thì họ ko biết phải trái đâu,lúc chồng nóng thì mình lạnh , vợ chồng mới lâu bền cãi nhau để phân thắng thua cuối cùng có giải quyết đc gì đâu vì quay đi quay lại vẫn là vợ chồng với nhau mà
Ðề: nhật kí buồn về chồng mẹ nó ơi, trong chăn mới biết chăn có giận. Cuộc sống không phải nói cho đi là đi được đâu ạ. .............
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cái này thì phải hỏi phụ nữ chúng ta ý nhỉ. Tại sao thấy thiệt thòi mà chúng ta lại không tự lên tiếng đòi quyền lợi, không tự giải phóng mình để không phải chịu thiệt thòi nữa ?????????
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mừng cho chị hạnh nửa tháng nay chưa thấy thêm trang nhật ký mới. Chúc chị và tất cả các chị cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc như vậy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng chủ top ơi, chấm dứt cuộc sống với ông chồng của bạn thôi. con bạn nó cũng ko cần bố như vậy đâu, sao lại có thể chửi bạn quá đáng thế
Ðề: nhật kí buồn về chồng ai trong phụ nữ chúng ta cũng mong cuối con đường tràn đầy hoa hồng và hạnh phúc ^_^ điều nghĩ đơn giản nhưng thật là khó trong cuộc sống
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em thật sự nể phục chị,sức chịu đựng cuả chị thật ko có giới hạn.Chồng chị có yêu thương 2 đứa con của chị ko? NẾU CÓ thì vì con chị vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ.NẾU KHÔNG THÌ SAO?chị đã bao giờ nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình và các con chưa?chị có biết tâm trạng của những đứa con khi thấy bố chúng suốt ngày chửi mẹ chúng và cả chúng nữa k?Chị đừng bao giờ tin lời đàn ông nói,đến đứa con máu mủ của anh ta mà anh ta còn ko thương thì chị đừng mong anh ta thương chị.Anh ta ko muốn ly hôn vì anh ta ko muốn mất người chăm lo cung phụng từ bữa ăn đến giấc ngủ của mình thôi,đời người ngắn lắm chị ạ!tại sao chị cứ phải chọn con đường đau khổ này,chị nghĩ sự chịu đựng và hy sinh của mình có ích ko?Hãy dũng cảm chọn con đường khác mà đi,bên cạnh chị vẫn còn 2 đứa con và nhũng người thân của mình cơ mà.Chúc chị có quyết định sáng suốt và sớm thoát khỏi tình cảnh bây giờ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng vòng luẩn quẩn. Người trong cuộc thì hay lẩn quẩn lắm, không sáng suốt như người ngoài cuộc được
Ðề: nhật kí buồn về chồng Người ngoài cuộc cũng chưa chắc đã sáng suốt hơn người trong cuộc bởi làm sao hiểu được hết các ngóc ngách của vấn đề mà người trong cuộc đang gặp phải? Vậy nên tất cả ý kiến của người ngoài cuộc chỉ mang tính tham khảo mà thôi......