Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Oh, thường thôi mà. Bà mà vào thường xuyên thì chỉ cần đi bộ là đuổi kịp.
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới sao bà lại làm thế ,hoa mà ko được cắm thì héo mất đấy ..........hoa mà dở chứng tìm bình khác là khổ đấy
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ahhahaahahahah---------heeeeeeeeeeeeeeee mới ngủ riêng 1 tối đã ko chịu nỗi sáng đã đòi hấp diêm vợ hahahaahhaa
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới sao lại đòi cắm giờ này ah ...............mấu nhỉ
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hahaha tưởng chuyện gì ....hoa nhà tôi chả lo tôi kiếm hoa khác để cắm chứ tôi sợ gì hoa đi kiếm bình
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chuện ... Khen Bông hơi thừa ... :Cuoi ... hihih. Đùa tí, tôi hì hụi cả tối qua đới. Các bà xem ưng mắt chưa ? Chưa thì tôi lại sửa ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lại nói đến từ nài, có bà cty tui, đọc không hiểu, đi hỏi lung tung, làm ai cũng bùn cười^^
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ghe đây. Khoe bình ta lúc nào cũng tràn trề nc hử ? Bình đầy nc mà ko cho hoa cắm thì cũng chả làm đêk gì ...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đẹp lắm ùi, nhìn ra ngay chất trâu vàng (vàng khè khè)
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xời ơi, hoa héo thì tìm hoa khác. Nhưng bình lúc nào cũng fai giữ để nc nôi lênh láng nhá ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tự tin vừa thui chứ bà ? Kg cạn mà lại kg cho hoa cắm, nghi à nha
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nói thế chứ hoa mà kiếm bình khác là khổ đấy
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Gớm, phát hiện thêm một điều là hội này bà nào cũng mạnh miệng,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ôi có cảm xúc đâu mà cắm với chả cắm, ko có cảm xúc mà nằm im cho lão hấp diêm lúc đấy mình tự nghĩ mình chả khác gì con ca ve...nên nếu ko có cảm xúc đố đụng đc vào tôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hoa ko đc cắm bình 1 tuần nay rồi. Ốm mà nên bình dứt khoát ko cho. Nhưng đến sáng nay thì bình cũng ứ chịu đc vì thiếu hoa nên nhắm mắt giơ bình rồi ... \\/
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ái chà chà, tưởng ai bảo tui kg ham khoản đới, cũng có lúc "ứ chịu được" cơ à
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hahaahah bà tự ti về bản thân nên thấy thế, với tôi ko có từ khổ trong vấn đề hoa đi kiếm bình 1 là đừng để tôi biết 2 là tôi đã biết thì bye bye....mình sướng lại đc về ở với ma ma
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hội mềnh có 3 bà hạp nhau là bongcon ,cún yêu huế và mẹ của ỉn đấy ...........3 bà này đưa mình vào tròng ko thể thoát nổi đâu
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bất kể giờ giấc. Máu là chiến. Mà giờ này mới oánh chén đc, tối BC tôi lại về đây mà ....