Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới các bà này 888 khiếp quá đấy. tôi đọc phát phì cười với mấy bà hic hic hic
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm qua chọn màu đỏ, nhưng nhớ đến mình là trâu vàng nên oánh ngay màu vàng cho máu. Nghĩ đến Kim cương cơ dưng màu trắng ló ko lổi ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tui ko tự ti trong chuyện này đâu nhá ,tui thế thui chứ hoa sợ tui chọn hoa khác lắm đấy ,hôm qua ko đi đưa hàng cho tui thía là tui éo cần nữa bảo về bà ngoại roài
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chả lo bà ah. ko vấn đề gì thì tuần đôi 3 lần cho hoa cắm. Nghi ngờ phát là ngày bình đòi 2 lần. Ôi zời, hoa có mà héo luôn, bố bảo dám thò cuống sang bình khác ...
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vậy hả thế thì phải tranh thủ thui ko BC về đếch làm gì được hoa lại mất ngủ mất sức tì chết
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bên tui mất chức năng cám ơn roài ko tui đã nhấn cám ơn .........tui buồn cười bà quá ........đúng là trâu nhể
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới đang bầu bì, nghe chuyện hoa với bình như vịt nghe sấm ấy :neutral:
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ha ha nghe các bà nói hoa cắm bình mãi mới hiểu ???????????????? các bà ơi, thú thật từ hồi sinh xong tự nhiên lúc nào cg thích cắm hoa ý .... mà trc đò thì bt thôi, chả hiểu sao, đã thế hoa nhà tôi dạo này tuổi già sức yếu hay sao ý, nhu cầu bị giảm đi chả thấy sờ lần gì cả, toàn mình chủ động từ hồi sinh đến giờ hiz hiz hay có vấn đề gì ta
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chuyện thường thôi mà bà. Hội này luôn chào đón những bà muốn đc là chính mình...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Giống tôi đấy. Bà mà éo thích thì đừng hòng ... Dưng cơ mà khổ. có lúc nào bị mân mê mà éo thích đâu ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Trc tôi cũng nghĩ thế. Dưng giờ nghĩ lại rồi. Vùi dập hoa đã rồi mới vứt. Chả tội quái gì ... . Fai khiến cho hoa ko muốn cắm cuống sang bình khác nữa rồi mới thẳng thay vặt nát hoa ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh. Trc là thế. Giờ khác rồi. 1 trong tứ khoái mà lại ko khoái thì còn gì là sống ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thế bà fai tận dụng ngay đi. Ko những hoa fai sợ mình đi kiếm hoa khác mà fai làm cho hoa biết trân trọng bình cũ này.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ha ha học tính dã man của bà này mới dc, thay đổi tư tưởng mới dc ...................
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hoa lại tươi và bình lại tràn trề rồi. Yên tâm trong ăn no ngủ kỹ trong vài ngày tới.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chuyện thường mà bà. Tôi thấy mấy bà bầu hội mình cũng máu me, chuyên hấp diêm hoa mà ... . còn hoa mà đang giữa mùa xuân mà héo là fai xem xét lại ngay nhá ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Oh, bầu này buồn nhỉ ? Mấy bầu khác là chỉ nghén cái chuyện hoa lá cành này thôi đấy ... :-\"
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ihhihihi ừ con ng mà cảm xúc phải đứng đầu....hiihhi đấy ko chịu mân mê mà đòi mở luôn nắp bình cắm hoa nên cho vật vã luôn