Tranh luận: Chồng nghèo lên tiếng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hotboy_ship gao, 17/6/2012.

  1. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Được mấy đôi lấy nhau mà đã đầy đủ, em đồng ý với suy nghĩ chồng em áo rách em thương , nhưng nói thật là nghèo cũng có năm bẩy đường và nhiều mức độ .

    Tuổi còn trẻ, tiền ít, chả có nhà cửa - điều này chả phải xa lạ gì trong cuộc sống nhưng quan trọng nhất của giai đã nghèo là phải có trí ạ. Cứ bảo tự làm tự ăn nhưng phụ nữ VN còn phải sinh con, chăm con, nội trợ chứ các anh chồng có làm hộ chuyện đó để chị em có thời gian kiếm tiền đâu mà tự lập đâu? NGười góp của người góp công, nếu trong nhà phụ nữ nội trợ là chính thì đàn ông phải lo kinh tế là đúng rồi. Các anh đừng vội trách chị em lúc nào cũng tiền tiền và tiền. Chả phải tính chi li từng nghìn một, chả phải tần ngần trước miếng thịt con cá , hộp sữa cho con ... làm sao các anh biết được nỗi khổ của người phụ nữ cũng đi làm 8h như chồng rồi về nhà lại phải đối mặt với những thứ nhỏ nhặt nhất từ trong bếp ra ngoài đường. Nghèo có nhiều nấc, chưa có nhà cửa cũng là nghèo nhưng nghèo đến mức ăn bữa nay lo bữa mai , có con cái mà chả có tiền mua sữa , bản thân cả năm chả dám mua bộ quần áo mới .... thì phải xem lại. Thời điểm nào đó có thể chấp nhận thế được chứ hàng năm mà thế thì các anh không thể ngồi đó mà kêu ca vợ không thông cảm với yêu thương chồng.

    Một vấn đề nữa là nghèo tiền nghèo bạc đã khổ nhưng nghèo cả tình cả nghĩa, cả ý chí nữa thì các anh không để đòi hỏi vợ biết yêu thương với hy sinh cho chồng như ai được. Phụ nữ lây chồng nghèo thì mình cũng phải lao ra kiếm tiền , về nhà đáng lẽ chồng phải phụ một tay giúp việc nhà như trông con, cơm nước chứ chứ nhiều ông đã nghèo mà còn gia trưởng, lười biếng chả giúp vợ con , lại còn yêu cầu phải chăm lo cho bố mẹ chồng, nhường nhìn anh em nhà mình thì em thấy chuối cả nải.

    Như nhà em , em cũng lấy chồng và phải thuê nhà 4 năm nay rồi, thi thoảng lại chuyển vì người ta đòi, vất vả lắm. Nhưng chồng em cực kỳ thương vợ và có ý trí . Đi làm về là anh ấy lao vào rửa rau, quét nhà hoặc trông con cho em, cứ vợ một việc chồng một việc không bao giờ để vợ tất bật một mình, ăn cơm xong cũng không để vợ rửa bát. Ngoài ra anh ấy cũng nhận thêm việc để kiếm tiền nuôi vợ con và không cho em chuyển công việc để em kiếm thêm, chỉ muốn em làm hành chính để có sức khoẻ mà nuôi con nữa, ngoài ra vợ con ốm anh ấy sẵn sàng thức khuya dậy sớm mua phở , pha sữa để chăm sóc. ..... Nhà chồng em, bố mẹ chồng hay anh chị chồng khó tính chồng em cũng hết sức bảo vệ vợ để vợ không phải chịu ấm ức, chấp nhận ra thuê nhà vất vả chứ không ở chung để đỡ khoản tiền nhưng mất vui. Em nghĩ con gái có chồng như vậy dù có nghèo cũng hạnh phúc lắm, như em em chả cần gì hơn.

    Các anh để ý thấy đó, dù có thế nào phần lớn phụ nữ đều hy sinh , chịu đựng , mấy ai bỏ chồng vì chồng nghèo đâu. Song các anh cũng không thể AQ nghĩ đơn giản rằng làm vợ thì phải thế, phải vui vẻ nhẹ nhàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng là con người nên cũng biết tủi thân, lo lắng , nhất là cho con cái chứ. Các anh có thể đòi hỏi vợ nghèo thì phải chiụ, phải cố gắng cùng chồng chứ không thể đòi hỏi nghèo mà vẫn phải tỏ ra vô tư hạnh phúc như thường được.


    Em tin phụ nữ mà phải than thở, đau khổ , than thân trách phận quá nghĩa là chồng không chỉ nghèo tiền mà còn nghèo cả ý chí, nghị lực, cuộc sống lại nhiều áp lực không chỉ kinh tế mà còn tinh thần . Nếu nghèo kinh tế thôi nhưng tinh thần tình cảm lại son sắt , được chồng và nhà chồng yêu thương cưng nựng thì chả mấy ai kêu ca đâu. Nên các anh hãy để ý vợ mình sống với mình thiếu những gì nữa hay chỉ nghèo tiền nhé.
     
    Đang tải...


  2. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Được mấy đôi lấy nhau mà đã đầy đủ, em nghĩ chồng em áo rách em thương , nhưng nói thật là nghèo cũng có năm bẩy đường .

    Tuổi còn trẻ, tiền ít, chả có nhà cửa - điều này chả phải xa lạ gì trong cuộc sống nhưng quan trọng nhất của giai đã nghèo là phải có trí ạ. Cứ bảo tự làm tự ăn nhưng phụ nữ VN còn phải sinh con, chăm con, nội trợ chứ các anh chồng có làm hộ chuyện đó để chị em có thời gian kiếm tiền đâu mà tự lập đâu? NGười góp của người góp công, nếu trong nhà phụ nữ nội trợ là chính thì đàn ông phải lo kinh tế là đúng rồi. Các anh đừng vội trách chị em lúc nào cũng tiền tiền và tiền. Chả phải tính chi li từng nghìn một, chả phải tần ngần trước miếng thịt con cá , hộp sữa cho con ... làm sao các anh biết được nỗi khổ của người phụ nữ cũng đi làm 8h như chồng rồi về nhà lại phải đối mặt với những thứ nhỏ nhặt nhất từ trong bếp ra ngoài đường. Nghèo có nhiều nấc, chưa có nhà cửa cũng là nghèo nhưng nghèo đến mức ăn bữa nay lo bữa mai , có con cái mà chả có tiền mua sữa , bản thân cả năm chả dám mua bộ quần áo mới .... thì phải xem lại. Thời điểm nào đó có thể chấp nhận thế được chứ hàng năm mà thế thì các anh không thể ngồi đó mà kêu ca vợ không thông cảm với yêu thương chồng.

    Một vấn đề nữa là nghèo tiền nghèo bạc đã khổ nhưng nghèo cả tình cả nghĩa, cả ý chí nữa thì các anh không để đòi hỏi vợ biết yêu thương với hy sinh cho chồng như ai được. Phụ nữ lâychồng nghéo thì mình cũng phải lao ra kiếm tiền , về nhà đáng lẽ chồng phải phụ một tay giúp việc nhà như trông con, cơm nước chứ chứ nhiều ông đã nghèo mà còn gia trưởng, lười biếng chả giúp vợ con , lại còn yêu cầu phải chăm lo cho bố mẹ chồng, nhường nhìn anh em nhà mình thì em thấy chuối cả nải.

    Như nhà em , em cũng lấy chồng và thuê nhà 4 năm nay rồi, thi thoảng lại chuyển vì người ta đòi, vất vả lắm. Nhưng chồng em cực kỳ thương vợ và có ý trí . Đi làm về là anh ấy lao vào rửa rau, quét nhà hoặc trông con cho em, cứ vợ một việc chồng một việc không bao giờ để vợ tất bật một mình, ăn cơm xong không bao giờ để vợ rửa bát. Ngoài ra anh ấy cũng nhận thêm việc để kiếm tiền nuôi vợ con và không cho em chuyển công việc để em kiếm thêm, vợ con ốm anh ấy sẵn sàng thức khuya dậy sớm mua phở , pha sữa để chăm sóc. ..... Nhà chồng em, bố mẹ chồng hay anh chị chồng khó tính chồng em cũng hết sức bảo vệ vợ để vợ không phải chịu ấm ức, chấp nhận ra thuê nhà vất vả chứ không ở chung để đỡ khoản tiền nhưng mất vui. Em nghĩ con gái có chồng như vậy dù có nghèo cũng hạnh phúc lắm, như em em chả cần gì hơn.

    Các anh để ý thấy đó, dù có thế nào phần lớn phụ nữ đều hy sinh , chịu đựng , mấy ai bỏ chồng vì chồng nghèo đâu. Song các anh cũng không thể AQ nghĩ đơn giản rằng làm vợ thì phải thế, phải vui vẻ nhẹ nhàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng là con người nên cũng biết tủi thân, lo lắng , nhất là cho con cái chứ. Các anh có thể đòi hỏi vợ nghèo thì phải chiụ, phải cố gắng cùng chồng chứ không thể đòi hỏi nghèo mà vẫn phải tỏ ra vô tư hạnh phúc như thường được.


    Các anh đồng ý thế không ?
     
  3. sonnh

    sonnh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Mình cũng là đàn ông, mình nghĩ thế này: nghèo ko phải là cái tội, cái tội là ko tìm được cách thoát nghèo.
    Nếu nghèo mà yêu thương, chăm sóc vợ con cho vợ đi kiếm tiền thì là điều tốt, trong nhà phải có người kiếm được tiền.
    Còn cả hai vc cùng nghèo, thì chỉ yêu thương chăm sóc vợ con thì cũng... vứt. Chị em có thể AQ miễn là chồng yêu thương mình là được, nhưng sống khổ thì chị em chịu là chính.
    Nói thế này nhiều người chạm tự ái, chứ đàn ông ko kiếm được tiền thì chỉ dám về nói với vợ hoặc lên diễn dàn thế này nói chứ ra ngoài có dám nói với ai đâu.
    Chị em hay kêu than là do bản tính chị em, còn các anh mà ko làm được thì lo mà vươn lên chứ kêu thì có giải quyết gì đâu.

    Vài dòng quan điểm cá nhân.
     
    thanhlt2502vo cua chit thích.
  4. missshine1984

    missshine1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Nhà em thì không phải chồng nghèo, cũng chẳng giàu, đủ để trang trải tiết kiệm trong thời điểm này thôi. Nhưng đúng là ở hoàn cảnh nào mới biết hoàn cảnh ấy, cái nghèo không có tội nhưng lắm khi nó đẩy mình thành có tội. Lúc bt không sao, lúc ốm đau, khó khăn, nhìn nhau oải lắm. VC em có giai đoạn khó khăn quá cũng bế tắc, cãi nhau hoài. Vợ thúc đít chồng, chồng thúc đít vợ, thi nhau ra ngoài mà tính kế kiếm tiền. Em nè, thạc sỹ đây, học tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ, thế mà có giai đoạn cũng buôn vịt buôn gà, buôn sấu, buôn thịt chó, chả ngại gì ai hết. Bố mẹ em nhìn con gái xót như cứa mà chẳng dám ý kiến. Chồng em, phải bỏ chỗ làm ổn định, chạy ra ngoài làm cò đất lúc BĐS sốt lên... Nói chung, sau những lúc cùng nhau lăn xả, mà vẫn nghèo, thì ko ai trách ai nữa. Nhưng cứ ỷ mình xuất thân khó khăn, ko cố gắng vận động thêm, thì nghèo là đáng trách lắm.
    Em xin lỗi, em ko bao đồng tất cả, nhưng nhiều ông nghèo còn sĩ nữa cơ, bảo làm thêm cái gì cũng ko, thậm chí vợ bán hàng online, bảo đi đưa hàng hộ vợ cũng không, em đã gặp rồi. Những ông chồng ấy thì chả đáng đá đít hả các bố?
    Còn thì em nghĩ, chồng nào chẳng thương vợ thương con, ở với nhau, ko được nổi cái tình thương nữa thì còn cái gì ạ?
     
  5. hungthailinh

    hungthailinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Đồng ý với mẹ này. Một người chồng có chí thì trước sau gì cũng làm nên sự nghiệp. Còn khối ông nằm trên khối tài sản kếch sù vẫn cứ hết veo nếu ko biết cách làm ăn. Quan trọng vẫn là vợ chồng cùng chung chí hướng.
     
  6. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Tớ lấy chồng tay trắng, chồng ở quê nhà chồng cũng không có gì, lúc lấy mẹ đẻ tớ không đồng ý nên cũng chẳng giúp gì, tự gây dựng nên thui. Quan trọng là cả 2 yêu thương nhau rồi chịu khó làm ăn thui. Giờ thì cũng chẳng giàu nhưng cũng đỡ phải lo về khoản tiền bạc.
     
    vo cua chit thích bài này.
  7. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Mình lấy chồng nghèo rớt mùng tơi, trong thời điểm đó lương mình 2tr mà lương xã là 360k, mỗi tháng phải xin thêm bố mẹ 500k để tiêu xài. Mình vẫn lấy, đến cái nhẫn cưới chồng cũng k mua nổi cho vợ, phải share. Nhưng mình k xấu hổ, k buồn phiền, mà giờ nghĩ lại vc mới thấy yêu thương nhau hơn vì đồng cam cộng khổ sống cùng nhau, chứ k phải sống cùng tiền.
     
  8. Meoto_1211

    Meoto_1211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    e chưa chồng nhưng có người yêu chuẩn bị lấy,ko biết bắt đầu cuộc sống vợ chồng thế nào các chị nhỉ
     
  9. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    cứ vô tư đi em à rùi đời sẽ vui thui:rolleyes:. Đừng thấy các chị trên này chồng con kể này kể nọ rùi sợ. Từ khi chị lấy chồng rùi mới bít tích cóp đấy. hihi
     
    thanhlt2502 thích bài này.
  10. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Ai lấy nhau xong mà chả có giai đoạn nghèo khó, nhưng có qua giai đoạn đó thì tình cảm vc mớii tốt đc, chứ nhiều đôi vc teen giờ m thấy đc bố mẹ cho nhà, xe chả phải phấn đấu j mà cưới xong đã đánh chửi nhau ầm ầ rút li dị, chả ra làm sao cả. Nên nhiều khi nghĩ, thui m cứ tàm tạm đủ ăn mà thương nhau là đc rùi ạ
     
  11. Kids sakura

    Kids sakura Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    topic LẤY CHỒNG NGHÈO của mẹ_kiều anh ở đâu thế ạ, em cũng muốn đọc thử xem sao!
    Cảm ơn ai cho em cái link nhé!
     
  12. dungpt

    dungpt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Trùi NGHÈO - GIÀU
    chồng nghèo thì thật là khổ ^^
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
  14. nasara

    nasara Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    khổ chứ sao ko, nhất là đông anh em càng khổ nữa.
     
  15. vo cua chit

    vo cua chit me cua gau

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Mẹ nó có người chồng thật là quá tuyệt vời.Chúc mẹ nó luôn vui vẻ và hạnh phuc như bây giờ nhé
     
  16. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Người yêu e xét đi xét lại chắc cũng gọi là nghèo được ạ, nhưng sự quan tâm và yêu thương e thì chắc giàu lắm, sau này làm chồng e chưa dám nói trước điều gì nhưng e sẽ cố gắng điều hòa và cả hai cùng cố gắng để vươn lên, để cùng cân bằng.
    P/s: anh "chồng nghèo lên tiếng" k hiểu vì sao bị banned nick rùi nhỉ???
     
  17. Thích là Nhích

    Thích là Nhích Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    1,886
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    hehhe thui thì nếu các mẹ sợ lấy phải chồng nghèo thì hãy nghiên cứu thật ký trước khi đưa ra quyết định và tốt nhất là đừng có cố lấy nữa
     
  18. dungpt

    dungpt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Cố thì vẫn phải cố nói chung là vẫn phải thực dụng đúng không ^^
     
  19. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Bạn này nói thế mất hết cái tốt. Ví dụ không có tình yêu, không có sự quý trọng nhưng cố lấy để chiếm tài sản mới là thực dụng, còn mong muốn có cái nhà bé bé để chui ra chui vào, tiền có đủ để sinh hoạt, con ốm đau không đến nỗi phải chạy vạy vay mượn....mức độ này cũng chỉ là mức sống trung bình nhất, chả có gì là thực dụng cả. Ai chả mơ ước có cuộc sống đầy đủ, đàn ông cũng thế mà đàn bà còn hơn thế vì họ phải chăm sóc gia đình, hạn chế nhiều sự bay nhảy để phát triển công việc. Thêm nữa, đàn ông kiếm được tiền cũng thể hiện cái tài, cái bản lĩnh và ý chí của anh ta trong cuộc sống, và còn cả trách nhiệm biết lo lắng cho vợ con của anh ta nữa, chồng có ý thức như vậy mới mong có được tình yêu và sự tôn kính ở vợ chứ. Ở đây hoàn toàn không cần thiết phải kiếm 50-100tr để tiêu thả phanh mà nhiều chị em chỉ cần 8-10tr để đủ sinh hoạt thôi, mức thu nhập đó là rất bình thường hiện nay, cũng chả dư dật đồng nào đâu.

    Tóm lại người ta vẫn có câu " khi cái nghèo đi vào cửa lớn thì tình yêu dần dần đi qua cửa nhỏ". Đàn ông cũng thích lấy vợ có nghề nghiệp, ăn học để tự lập được chứ chả ai thích lấy cô gái kém cỏi vô công rỗi nghề về để nuôi, vậy thì đàn bà cũng thế thôi. Đó là thực tế chứ không phải thực dụng.
     
    Sửa lần cuối: 21/6/2012
  20. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chồng nghèo lên tiếng

    Bạn này nói thế mất hết cái tốt. Ví dụ không có tình yêu, không có sự quý trọng nhưng cố lấy để chiếm tài sản mới là thực dụng, còn mong muốn có cái nhà bé bé để chui ra chui vào, tiền có đủ để sinh hoạt, con ốm đau không đến nỗi phải chạy vạy vay mượn....mức độ này cũng chỉ là mức sống trung bình nhất, chả có gì là thực dụng cả. Ai chả mơ ước có cuộc sống đầy đủ, đàn ông cũng thế mà đàn bà còn hơn thế vì họ phải chăm sóc gia đình, hạn chế nhiều sự bay nhảy để phát triển công việc. Thêm nữa, đàn ông kiếm được tiền cũng thể hiện cái tài, cái bản lĩnh và ý chí của anh ta trong cuộc sống. Ở đây hoàn toàn không cần thiết phải kiếm 50-100tr mà nhiều chị em chỉ cần 8-10tr để đủ sinh hoạt thôi, mức thu nhập đó là rất bình thường hiện nay . Một năm - 2 năm - 3 năm có thể khó khăn không có tiền nhưng thế nhiều năm hơn thì người đàn ông có lẽ phải xem lại .

    Tóm lại người ta vẫn có câu " khi cái nghèo đi vào cửa lớn thì tình yêu dần dần đi qua cửa nhỏ". Đàn ông cũng thích lấy vợ có nghề nghiệp, ăn học để tự lập được chứ chả ai thích lấy cô gái kém cỏi vô công rỗi nghề về để nuôi, vậy thì đàn bà cũng thế thôi. Đó là thực tế chứ không phải thực dụng.
     

Chia sẻ trang này