Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hehehe hôm thứ 6 tôi cũng làm 1 mẻ khổng lồ mang đi ọp nhà săn rồng rắn mà, gửi bà nội 3 hộp, nhà tôi 3 hộp mang đi ọp 3 hộp. làm tuyền bằng nước dừa nên ngon lém
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chán. Ck tôi vs anh họ ck bị CA Hải Dương triệu tập vì vụ nài các bà ạ. http://congly.com.vn/phap-luat/dien...nh-to-giac-toi-pham-bi-bat-tam-giam-7903.html
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm qua BC lên nên tôi làm cho cụ ăn. Cụ rất thích mấy cái món mát mát tôi làm. Lần nào lên tôi cũng cố gắng làm cho cụ ăn vì biết cụ có đc ai làm cho ăn bao giờ. Có cô con gái rượu thì chả trông mong đc gì.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hê hê. Không, Cty ck tôi làm dịch thuật, có dịch 1 văn bản của cty Giày ấy, hum đấy nó scan bản cần dịch bị mờ, người dịch cứ vừa dịch vừa đoán, nên bị nhầm mấy chỗ. Nó đang điều tra xem CTV cty chồng tôi có dính líu tới mấy đứa rút ruột kia không?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xã bà làm ở công ty ấy ah hay thế nào mà lại liên quan ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hê hê. Không, Cty ck tôi làm dịch thuật, có dịch 1 văn bản của cty Giày ấy, hum đấy nó scan bản cần dịch bị mờ, người dịch cứ vừa dịch vừa đoán, nên bị nhầm mấy chỗ. Nó đang điều tra xem CTV cty chồng tôi có dính líu tới mấy đứa rút ruột kia không?
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới thế thì lo gì, công tác điều tra nó cần phải hỏi tất cả các bên liên quan mà
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thôi đi măm cơm rồi ngủ tí đây. Ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhưng nói chung là đen bà ạ, thế nào chả bị phạt. vì nó điều tra ra người dịch là 1 người mà người ký lại là ngkhacs, chữ ký trên bản dịch đăng ký là của 1 người, nhưng thực tế người đc đăng ký đó lại kg ký. Nói cho dễ hiểu là, cty ck tôi đky chữ ký của người dịch (mỗi thứ tiếng 1 người) trên phòng tư pháp. Đúng ra khi công chứng thì người ký đó phải ký trước mặt công chứng viên, nhưng giờ chả chỗ nào làm thế cả, toàn ký khống ở nhà rồi mang lên phòng tư pháp, nên có nhiều trường hợp người dịch (kg đc đăng ký chữ ký) là 1 người, mà người ký lại là người khác (ký thay ý). Chít là chít ở chỗ đấy
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các bà chém ... ác liệt thế, nhoằng cái đã 10 trang rồi ^^
các cô hội trâu vào thanks phát cho có phong trào nào...chứ chả ham quà ahahaha http://www.lamchame.com/forum/showt...úc-bên-con-show-hình-bé-mẹ-và-gia-đình/page37
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Sao lại ko ham. Mẹ làm thế là sao con ko có tinh thần tiến thủ đâu nhá. Like kịch liệt nào cả nhà. Ơ cơ mà thấy ảnh con bà đâu
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới có chứ tìm đi...ôi tôi chả ham quà chỉ ham vui, như thi thố đẹp gì đấy đăng khoe ảnh thì 3 mẹ pm bảo thuyết phục dự thi, ừ thì dự thi...từ lúc gật đầu xong có quây lại trang đấy đâu. mà nghe đâu cũng có giải rùi...tui cũng có xem là ai có giải đâu...ihhhiih
Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhầm trang này nè http://www.lamchame.com/forum/showt...úc-bên-con-show-hình-bé-mẹ-và-gia-đình/page38
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ok, đã like ủng hộ bà rồi nhé !!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vừa thanks roài ,con gái bà hơn con trai lớn nhà tui 1 tuổi mà nhìn người lớn thế ko bít cu cậu nhà tui nhìn lành lắm
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhìn mẹt con gái là biết sau này đanh đá hơn mẹ rồi. Trộm vía!
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Công ty bị phạt chứ chồng bà chắc không sao đâu.