Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! BS tính cũng chính xác ngày đó mẹ nó nhỉ, trc mình cũng vậy nè, thế tình hình mẹ nó iu trai hay gái thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi giùi ui, cô túm váy cô lội ngược mí thấy điểm 10 nhà mẹ Xoài hơi bị ăn ý nha, Xoài bế Chúm rất gọn, chắc là còn biết nựng em khéo lắm đấy, iu ơi là iu, như lày chị Hienlinh được mệnh danh là kỹ sư đẻ rồi nhá, hí hí hí, cho cô thơm để cô lây tý nhóa Xoài Chúm ui. Móa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi em chuẩn như danh sách của chị là ok....tối 22 thì tốt nhỉ vì 21 em đi học hhihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi, tính theo KKC thì em phải đến gần 8 tuần rùi ý chị ạ, nhưng chu kì em lung tung lúc 39 ngày lúc 28 ngày nên em cũng chả nói mí bs đâu, thấy bs bảo thai 5 tuần thì em cũng nhớ thế thui ạ. Theo bác Doanh xem lịch tàu thì nhà em là anh cu, thực lòng em con nào em cũng quý, lại có phần thích con gái hơn, nhưng mà cũng mong anh cu tý cho bố cháu phấn khởi ạ, rồi hoãn cái sự sung sướng của mình đến tập 2, hí hí, em k mơ làm được kĩ sư đẻ như nhà mẹ Xoài đâu, em chỉ mong làm được thợ đẻ là giỏi lắm rồi ý, hí hí. Trộm vía ku benz nhà chị yêu tóa ạ, em kết nhất cái ảnh Truông cởi xong lẫy đấy, trông cái mẹt ghét không chịu được chỉ mún thơm cho mấy phát ý, hi hi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kỉ sư đẻ phải là chị mẹ bống bin và tin ý....ôi ước mơ của chị 3 đứa mà mãi chưa nặn ra đứa thứ 2 hihihi
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó đừng nói thế, mỗi thời cuộc mỗi khác mẹ nó ạ. Weo căm nàng vô nhà nhé! Số của nàng là 68 ná. Chúc nàng sớm đón được Con yêu về nhà. Báo cáo các mẹ, em qua chỗ chị BBT làm, 2 chị em buôn tí, xem quà tí rùi về nhà chị ấy. Cả nhà biết hông, chị í trẻ lắm, dáng còn ngon như chưa có bé nào í, thực sự là ngưỡng mộ ạ. Em chụp trộm được tấm hình, dưng hổng rõ mặt ợ. Cứ để các mẹ tò mò cho sướng ợ. Hiện giờ quà đã chọn xong, chiều nay chị ấy đưa quà đi làm móc bạc, rùi ngày 21/6 hoặc 22/6 sẽ gửi nhờ Sư thầy trụ trì chùa Linh Sơn - Thanh Nhàn làm lễ. Các mẹ đăng ký sớm nhé!
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị lại làm em tòa mòa .
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi chị cũng tòa mòa nè,mà chắc nhà mình ai cũng muuốn xem mặt chị ấy vì thấy chị ấy nhân hậu lắm.Post lên cái cho bà Kon ngắm thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ làm lễ chắc em chưa làm ngay, vì bé nhà em sinh tháng 1 cơ, em cứ đeo ở cổ em trước, tới khi bé sinh, em mang đi làm lễ rồi mới đeo cho con cũng được nhỉ? Vì em thấy chị BBT nói là sau khi làm lễ rồi thì ko được tặng hoặc cho ai khác nữa. Chị samhh cứ post ảnh lên đi ah, tò mò và ngưỡng mộ chị BBT quá!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, tấm đó em chụp hổng rõ mặt chị ạ. Dáng đẹp, giọng nói nhẹ nhàng....... Khi nào nhà mềnh ọp, chị í sẽ tham gia chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình dạo này vui quá, xây nhà nhanh quá, lội mãi, mỏi hết cả mắt, thời tiết hôm nay mát mẻ, chúc các mẹ ăn ngon ngủ ngon nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi chị cứ up lên chứ em cũng mong nhìn thấy người phúc hậu và có tâm như chị ấy ạ hihhi lúc nào ọp.....em tài trợ cốm và đường nấu chè cốm ạ....nhưng em ko làm đầu bếp chỉ tài trợ vật phẩm thui ạ...còn ai chăm hihiihih làm luôn chả cốm ăn với bún chả...chẹp chẹp ngon nhưng đứng bếp rán rán mùa này nóng chảy mở đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KK thì khó lắm mình cũng tùm lum nè, các mẹ thì bao giờ cũng mong con gái hơn, nhưng mà bít sao giờ đàn ông bao giờ cũng thích con trai hii ngày nào Benz cũng ghé nhà cho các cô thơm thoải mái thui
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui nghe mà tò mò tóa hihi... thế nàng Tilu nhất định phải xuống để gặp mặt đấy nhá, cho cả nhà có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan chị BBT hehe.. Ah chị cũng định như Muzik, mún đeo ngọc cho Hải Long nên xin phép chị BBT và Sâm lấy ngọc về rùi khi nào bé ra đời chị làm khai quang sau P/s: Hum nào Sâm đi gặp chị BBT cho chị bám càng với ná ( nếu là buổi sáng thì tốt keke, dạo này mẹ con cháu rảnh rỗi buổi sáng mừ ) @ Tilu: chị thấy em đâu có bếu đâu, đầy đặn thui mừ , trông khỏe mạnh keke...
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tối ngày kia hay tối mai chị ghé em đới???????????????
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cha mạ ơi, khộ cải thân cụa tui quả đi o tề, béo như ri mà hẳn còn dụ đường với mật ... oà oà ... Ôi ôi, em dã bẩu em ăn hình lắm mà, đợi vài ngày nữa có gặp chị rồi chị biết nhá ... Khóc tiếp đây ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối mai thì muộn quá nhể??? Nếu mai chị nịnh được xã thì chị sang ná ( dưng mừ xem chừng khó lém), không thì chiều hoặc tối ngày kia, trước khi qua chị alo ná!!! Chiều mấy giờ em có mặt ở nhà thía???
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị thế thoai hum ọp cô cứ ngồi ăn bún chạ đi ná, để mẹ con cháu ăn phần đường với mật kia cho cô tránh bếu ná, chịu hem??? Thoai mẹ con cháu lại đi ngủ đơi, leo nhà mềnh suốt từ 1g mệt tóa hức hức..
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c chiêu 4 h là em có ở nhà chị ạ, trừ 3-5-7 phải đi học hihhi
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiihih đời có mỗi 2 cái tý sống cho hết 2 cái tý đấy là được chị ạ heheeh