Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Sao bà lo xa thế hả bà ơi =)). Đi được thì đi gặp mặt làm quen mọi người cho vui mà bà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi cũng muốn đi nhưng vẫn còn nghén nên chắc thôi để dịp khác, chứ đi mà tôi chả ăn được gì thì chán chết.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Kể cũng tiếc nhỉ?hik. Nghén ngẩm nên đi ăn cũng mệt mỏi lắm. Tôi thì đang diet. Tiếc ơi là tiếc. Mà bà bầu tập 1 hay tập 2 thế?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tập 1 thôi bà ạ, nên đành để dịp khác tôi đi vậy. Mai bà ăn thả đi xong rồi lại diet hoặc bà không ăn tinh bột và đường thôi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi cũng nghĩ như bà, hihi.. bà Làng vân đi đi, cho chúng mình biết mặt nhau
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chưa đến ngày thả bà ơi.huhu. Vấn đề là đến đó bao nhiêu thứ ngon tôi sẽ ko nhịn miệng được đâu.huu. Tôi biết tôi mà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi có ý quảng cáo bánh gio cho nhà chicbong đó bà nó nghịch lắm bà ạ, nó mới phá hỏng của tôi con lap top xong, tối qua nó xếp 2 cái ĐT của bố nó vào the bird của nó, nó ngồi quay lưng lại bố mẹ và tè 1 bãi to tướng, tè xong nó lấy 2 tay di ĐT bố nó chạy ra không kịp, hôm nay bố nó để 1 em lại ở nhà cho khô Tôi cũng không dịch được GT là gì ^^
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! có bà nào ở cty truyền thông vừa gọi cho tôi k nhẩy? tôi thấy sô khu vực Đống Đa
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Các bà nhớ chụp ảnh tưng bừng về show hàng nhé. Tôi quyết tâm bao giờ bé hơn bà mới đi off =))
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà cứ đi cho vui, to thì khó chứ bé thì khó gì, đừng nghĩ tới cái to nữa thì tự nhiên sẽ thấy nó nhỏ đi mà. Hì hì