Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ok, từ nãy chị ý lại gọi bằng số cố định nên tôi chỉ kịp bảo nick của bà thui, chắc chị ý tìm thấy. nhà tôi làm T6 nhưng ko ăn được luôn phải hôm sau cơ.Hôm trước có em còn nghén rươu nếp nữa cơ Bà ý bảo ko được quote bài cơ mừ. hì
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đãng nhẽ họp bộ phận t được đê xuất bằng khen Bộ, dưng họp hội đồng nó phát biểu tôi đi làm ko đúng giờ giấc nó cho tôi trượt Tôi bảo chẳng nhẽ trước khi ra khỏi nhà t đau bụng tôi phải gọi cho nó báo tôi đi ...... tôi đến muộn ah? Nhà tôi gần CQ nhé! Quá đáng
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hôm nay bác mới ngâm gạo, nếu làm hôm nay T6 ăn được luôn thì để T7 sẽ bị hỏng bà ạ. Nếp ngấu quá sẽ ko ngon, nhất là trời nắng nóng thế này.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi,khi mà nếp được rồi bà phải để vào tủ lạnh chứ, để ngoài nó sẽ bị cay, nát. Nhà tôi các mẹ oder trc 2 ngày, còn làm dư dư 1 chút mẹ nào phát sinh thì lấy đc luôn
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! kể cả để tủ thì cũng ko ok, vì rươu đặt nhiều lắm, ko có tủ lạnh vừa, thêm nữa đồ thắp hương mà, để tủ lạnh nó ko ngon như rươu mới đâu, vẫn bị lại gạo khô và bã, để tủ lạnh vẫn bị lên men
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! uh, lên mên ít thôi bà ạ, nhà tôi thi thoảng vẫn phải để tủ từ trưa tới chiều tối mới ship đc, vẫn ngon như thường
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! chuyện nhỏ mà thành lớn đấy bà ạ, cơ quan nào chẳng kèn kựa nhau, ka ka
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hix chán các bà ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thôi bà đừng buồn nữa, chưa chán bằng tôi đâu mà, tôi vẫn đang chờ án kỉ luật treo trên đầu đây
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Dưng mà tui tức. Việc của họ tôi làm tận tình thía mà .........................................
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi cung đang chán đời đây, trong bụng ah buồng trứng có 10 cái u nang, bác sì nào củng hỏi, sao nhiều thế nhỉ mà có kích trứng ko mà nhiều thế. híc mà nhiều và to các bà ạ, 2 cái to nhất là 6 cm rùi huhu. chắc tôi đi mổ, mà cũng chưa biết làm thế nào
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Vào ngồi hóng 2 bà kia chia sẻ kinh nghiệm làm nếp cẩm mà chẳng thấy đâu
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà cứ nhờ bác sỹ tư vấn kỹ cho...................................................
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hihi.. bà có muốn làm k? tôi hướng dẫn bà làm, k khó đâu, mẹ chồng tôi dạy tôi, h tôi cũng biết làm rồi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà ơi, sao mà nh thế? chiều nay bà đi khám đấy à? bác sĩ tư vấn ntn hả bà?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thôi cho tôi xin, bà bảo tôi ăn thì tôi ăn được, chứ bảo tôi làm thì lâu lắm. Tôi chỉ thích làm dưa góp và kim chi thôi bà ạ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bác. Sĩ bảo chờ, tôi chờ 6 tháng nay rùi vẫn to như thế và còn nhiều nang lên, có khi phải cắt 1 buồng trứng mất các bà ạ