Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị mày chứ ai. Mai lại cong đít làm để trưa trốn đi ọp, có mà lội vào mắt... hix
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hehe,bếp trưởng trở lại, ngay lập tức đi đòi tôm, đúng là k bao giờ xa đc cái bếp :p
     
  3. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đợi mãi chưa mua được men SC của Ỉn nên hôm nay em lại làm SC bằng sữa full cream của chị Hnat và men của VNM
     
  4. phucmy

    phucmy Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lucky oi,em đât tên An đi, be cua chi cung ten An,Phuc An,lot ten cua chi do. Ten An rat hop voi con gai.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói chung e đi đâu về cũng có chiện. e kể chiện ngắn thôi nhá.

    Chiện về cái thói xấu của ngừoi Việt này:

    Lúc e vừa nhập viện, e vui nhẹ vì chị Răng ra tay nên e ko bị nằm chung mí đàn ông vì hôm đó viện đông kinh khủng, dập dìu như đi lên sàn ấy cả nhà ah. Lúc đầu nằm 1 mình, rên hừ hừ, quằn quại, mê sảng, được 1 lúc thì có e gái roommate, e ấy sinh năm 90 tên L, hành nghề Lông và Lail ở bên Lam Phi. Uh thì cũng vui, có bạn nằm cùng...dưng cứ hễ 5' cái điện thoại của e ấy cứ rung bừn bựt như trống gọi hồn ấy ợ, e cứ hễ thiếp được 1 lúc sâu sâu lại bị giấc mơ đáng sợ rơi bõm xuống vực mỗi khi cái trống gọi hồn kia nó reo. Trống gọi hồn chán thì e ấy có ngừoi nhà vào thăm. E chưa nhìn thấy người ( vì e mệt bỏ mẹ, mắt ko mở nổi) dưng e nghe rõ mồn một:
    A NHÔ....Ở Ờ..TAO ĐANG Ở VIỆN, LỊT MẸ CON E DÂU NÓ NẰM VIỆN, VIỆN HN ẤY....Ở Ờ...
    1 anh ngũ đoản , chân tay ko dài quá khúc mía đang vung vẩy đối thoại, xong ngũ đoản vào nhà vệ sinh cọ rửa, xì mũi phèn phẹt đến hãi. lúc sau ra vợ ngũ đoản nhắc là có camera đấy, ngũ đoản bảo : SỢ LÉO GIỀ? rồi ngũ đoản gào rú đòi y tá vào giúp cái màn gọt cam, bổ dưa giọng rất chi là khệnh: LỊT MẸ, MẤT TIỀN ĐỂ CHO CHÚNG NÓ HẦU
    Mờ cái con bé Lông Lail lày nó khỏe bấm chuông thế hở giời? E đếm lầm rầm trong cơn mê cứ nhõn 5' nó lại nghĩ ra 1 lí do:
    RENGGGGGGGGGGGGGGGGG....cho e viên đau đầu

    RÈNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....cho e xin cái chăn

    RENGGGGGGGGGGGGGGGG..........cho e viên giảm sốt

    RENGGGGGGGGGGGGGGGG....E mệt quá

    RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....e buồn nôn...

    Ôi e phát điên, mà y tá họ lượn cũng khiếp cực ấy, thế mà hầu nó ko kịp.
    Sau khi cái thằng anh con chị ngũ đoản kia cút e tưởng mình được yên thân, ai dè trống gọi hồn rung lên, lại bạn gái... Gái này cứ cằn nhằn sao phải đi ủng giấy xấu xí mất hình tương? Thấy 2 gái bảo nhau là đi ủng giấy để ko phát ra tiếng đông :))....nẫu, sao nó ko nghĩ là ủng giấy để chúng nó đỡ tha đất cát, cứt đái vào phòng nhỉ?
    2 nàng thì thào, to nhỏ hết xăm mình, xăm môi rồi zai riểng đủ kiểu, e ko muốn nghe lỏm mà xong chiện của chúng nó e oánh nhanh cũng được 2 tập dầy.
    Mãi sau, e mí hắng giọng e bẩu nó cho nhỏ cái chuông gọi hồn lại cái...Nó thanh minh là e đi viẹn 1 mình, cô đơn...bla...bla....Ơ tiên sư cha mày? Thế chắc tao đi 3 mình?
    May là hôm sau e được thu xếp 1 phòng riêng dưới khoa nhi để đón con e vào ko chắc chữa được bệnh sốt virut e lại thêm chứng tâm thần phân liệt.
     
  6. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chiện hay xế, Kún kể tiếp đi......
     
    Mẹ Kún KínKhoaibeo thích.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e kể tiếp....

    đôi khi là cực cáu vì các cô y tá chăm chỉ và tậ tuy với công việc 1 cách thái quá ấy.

    Đang thiu thiu gà gật mê say: chị chị, dậy đo nhiệt độ
    thế là lại tá hỏa bổ dậy đo nhiệt độ hoặc đang dãi dớt thòng lõng: chị chị, có cần tắt đèn ko ? ối rồi, tắt thì tắt mẹ nó đi, chứ bệnh nhân đang ngủ dựng cổ dậy giữa đêm để hỏi tắt đèn làm cái gì? May đang ngủ nó ko vach háng ra cọ lọ như đợt trước.
    Hoặc vừa vỗ trật cả xương đòn con gái mí ngủ cho vì sốt cao nên nó hơi ỡng ẹo hơn thường ngày: chị chị, đo nhiệt độ của cháu thế là con kia lại bổ chửng dậy, ngáo ngơ, hóng hớt xong lại giẫy đành đạch ì èo...chưa kể các cô vào là cười nói hỉ hả như đi hội hoặc lao vào bới tóc con hĩm, trêu chọc nó vì con này nó lạ mà, ai đi qua cũng hỏi han, tròng ghẹo nó.
    Mà sao họ ko làm cái biển: DO NOT DISTURB như ở khách sạn nhể? Chứ ở HN 1 ngày có khoảng 20 lượt ra ra vào vào: nào tiêm, nào kiểm tra kim tiêm, nào kiểm tra thuốc, nào phát thuốc.nào đo nhiêt độ, nào đưa cơm, nào các chị lạo công vào nhặt tóc , soi da, nào anh kĩ thuật kiểm tra điều hòa, nào bá sỹ khám bênh phòng, nào thay ga giường, nào hỏi menu ngày mai xem BN thích ăn gì....Mẹ con e chán ko buồn ngước lên xem là ai nữa, ai vào mặc mẹ, ko thái độ, ko phản xạ nổi. May là 2 mẹ con mắc bệnh truyền nhiễm nên chả ai dám nằm cùng, đâm cũng đỡ cái vụ bị làm phiền.
     
  8. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Kún giỏi quan sát, văn hay, đến đi viện về cũng có chuyện hay để kể :) Hóng típ...
     
  9. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mừng Kún đã trở về.
    Chị kết cái còm này của Kún.
     
  10. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Công nhận chị cực sợ cái vụ đo nhiệt độ ở HN, đợt trước con lớn nhà chị cũng phải nằm viện ở đấy, chưa mở mắt đã có y tá vào bắt đo nhiệt độ, đang ngủ say cũng vào do nhiệt độ, phát sợ,
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tâm trạng nằm viện có Bảo hiểm cảm giác dồ mốt như đi nghỉ ở rì rọt cả nhà ah.
    Tinh thần phấp phới bao la, mặc mẹ mày thích cho tao uống gì, khám gì, chữa gì tao cũng gật như giã tỏi chứ mọi khi tiền túi vãi lắm, hễ y tá, bác sỹ họ gơi ý khẽ 1 phương án nào đấy là chỉ muốn bưng đít phóng vội ra cửa hoặc có dám nằm lại thì cũng thất sắc , đờ đẫn lôi giấy bút ra mà ghi chép xem:
    thử máu à? hết bn xiền nhỉ?
    sao? siêu âm á? thôi xong...hết bn nữa?
    hả? chụp X quang à? đủ chết..
    Chả hiểu chữa được bệnh gì ko mà bệnh nhân cứ héo hon dần vì lo lắng chi phí. Dưng lần này khác à nha, có Minh tôm trong tay ko khác nào ta đây dòng dõi nhà anh Ba.
    bác sỹ cho e thử máu đê

    e nghĩ mình cần chụp phổi

    đặc biẹt e cần khám sản, siêu âm đầu dò thật kĩ để xem nguyên căn...
    e đau lưng quá, có lẽ e nên làm trị liệu...
    truyền thêm 2 chai nước nữa đi cho máu
    ...
    .......
    .........
    Mọi khi nằm đến ngày thứ 2 ruột gan e nóng lục bục còn hơn Thắng cố dưng lần này máu thế, định nằm hết tuần ấy nếu mà ko vướng bận.
    Hôm nay xuống nhòm cái bảng chi phí, hơi có tý hậm hực vì bao công e bãi não nghĩ đủ thứ mà 3 ngày hết có nhõn 4500k, con hĩm 2 ngày hết 3100k.
    Cái bệnh ngừoi Việt, lại lôi giấy mí bút ra nhẩm nhẩm xem lãi bao nhiêu rồi :-\"
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    này chị, e chờ đòi cái xiền đặt cọc ấy, e mua cho bu cái nội chú nhá. đùa là đùa thế nào. mà đang giới thiệu chị thêm 2 cô chú nữa đấy.
     
    very_good thích bài này.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Trừ 220 tiền thử thai chưa????????
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hôm nay cáu quá, e ném mẹ cái đo nhiệt độ xuống sàn vỡ toang chị ah....đo mí chả đạc. ngày đo 45 lần ko thấy chán
     
    Khoaibeo thích bài này.
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    rồi...
    nói chung là hết hạn tao phải mua thêm cái gói thai sản, để lỡ có dính dáng như kiểu điều hòa kinh nguyệt ấy là được trả chi phí ấy nhá, hơn 10,000k/lượt đấy.
     
    chutchithn thích bài này.
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mừng bác Kún đã trở lại ... :D
     
  17. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi thế là Bảo hiểm lỗ với mẹ con nhà Kún rồi.
     
    Lion Q thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nào thì kể chiện đồ ăn.

    Lần này e nhắm mắt ăn liều cháo nhợm băm nhá, ăn khác gì nhai rác đâu nên vừa ăn vừa nghĩ: Ngài ah, đằng nào con cũng theo Ngài rồi, con có ăn bát cháo nhợm thì con cũng ko bỏ Ngài được, mà Ngài chả dậy con là trường hợp bất khả kháng, con vẫn phải ăn để tồn tại là gì?
    Hàng sáng là có phở, bún nóng hôi hổi lúc 6h, mồm thối hoắc cứ làm bát phở vào là thơm hết.
    10h là có cô đi phát 2 bịch sữa VI La Miu bữa lót dạ

    11h là có cơm: cơm gà , cơm bò, cơm tôm, cơm cá, cơm nhợm đủ cả. Ngày nào e cũng hùng hục cố nhồi xuất cơm vào bụng cho mau khỏe. Mà nhà e 2 mẹ con nên 2 xuất, xuất của con e , e nhường cho 1 người khác cho đỡ lãng phí. Cứ ăn thừa cơm canh e lại ngồi khóc hu hu thương 4 chậu cây ở nhà ko ai chăm, giá mà ở nhà, e đem đống cơm thừa, canh cặn này ra đổ, chờ nó thiu thì tưới bón.
    3h làm 2 cốc sữa chua chứ chả dám ka la mel hay bánh biểng gì, sợ nó ko ngon ko đúng chất

    6h lại cơm tối..
    Ăn uống đủ đầy quá, lần này chả thiết mò lên búp bê ăn cắp viên bơ về ăn bánh mì nữa
    Ấy vậy mà vừa chớm quen lịch cơm, e đã phải rời rì rọt.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ghớm, lỗ đầu bảng là nhà cái con mẹ thằng Cà kia kìa...bác cứ khéo đổ oan cho mẹ con em.
    thú thực, lúc ốm ấy, e cũng hơi lang máng nghĩ cách vòi BH rồi dưng e vẫn run, nhờ con mẹ thằng Cà nó xúi, e mí mạnh dạn đấy. Chứ nghĩ : bỏ ra nhõn 1300k mà đòi đi nằm viện 2700k/ngày? nghe như đấm vào đít...ai tin?
    ah mà bác, e thấy bẩu nếu như ốm, ko có khả năng đi làm, e còn được thanh toán đâu 54k/ngày có phỏng? mai e đến e xem lại cái HĐ. Mà e ốm thế này, ko hiểu là có moi được xu nào của BHXH ko cả nhà?
     
    vitbau_2303daisykids thích.
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị Gút à, ngủ sớm đi chị, đi ngủ thì tiện tay sac đầy cái đt nhá, làm thêm dăm cục bin dự trữ..e đồ là mai chị sẽ bận nhắm...hí hí...:-\"
    Mẹ thằng Cà: chị cảm ơn mày, ko có mày chắc đêm nay là đêm thứ 6 chị nằm rên hừ hừ sốt nóng, sốt lanh ở nhà chứ bố bảo cũng ko dám mò đi viện đâu.
    Bác Phở nói: kiểu như chị e mình chắc BH phá sản?
    Ồ nâu, thử hỏi đất nước mấy triệu dân này có bao nhiêu ngừoi mua BH? Khá đông đấy dưng số ngừoi biết sử dụng đúng qui cách và tận hưởng đúng quyền lơi thì chắc chả đông lắm.
    E nêu 1 đơn cử về BH nữa nhé.
    Anh bạn cũ e làm vận chuyển, cty vận chuyển của Anh. giả dụ 1 công hàng giá vận chuyển khoảng 2000$ dưng chi phí mà khách phải trả cho phí BH là đâu 900$. Họ lãi lờ mẹ gì cái công chuyển cái công hàng từ VN về Anh? HỌ lãi ở cái phí BH kia kìa...
    Nói chung, mình ko ăn cắp của anh nào cả, mình chỉ hưởng đúng cái mình được hửong thôi.
     
    Sửa lần cuối: 21/6/2012
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này