Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Vâng, hôm nào rảnh em lại đến học cùng nhà m , cứ đến thứ 7 lại thấy lòng nao nao... Ban ngày em đánh vật với bọn trẻ , toàn bắt đầu lọ mọ may lúc 11h , có hôm máu quá em ngồi đến tận 3h sáng ... Lên ảnh làm hàng tí thôi chị ạ, chứ ở nhà vc em chí chóe suốt...
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Con gái me mit đáng yêu quÁ. Con gái m cũng đc 2,5y rùi , nếu sau này có đk vẫn muốn sinh thêm cô con gái nữa Vote cho con gái rùi nhé. Ngày trc m cũng hay đăng ảnh con gái đi dự thi lắm , thấy cuộc thi nào cũng gửi ảnh tham gia , cũng đc nhiều giải ra phết rồi, to nhất là đc giải nhất cuộc thi ảnh bé ngộ ngĩnh nhất trên báo ttol trị giá 5000.000 vào đúng ngày Sn bé tròn 1y mới hay chứ. Từ hồi sinh đứa thứ 2 lười chả thi thố gì cả.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Gạn vải khéo gì đâu ạ, hôm đấy may e còn chả biết để vải kiểu gì cho đúng , cứ phang bừa thôi, hôm sang mẹ Ka chỉ cho mới biết đấy, cái may cho chồng em may ngang , còn may cho e là may chiều dài quần là phần biên vải thì mới đúng . He hé. Máy khâu của e là máy lởm mà , e mua máy cũ chỗ 16cn 85NTH ý chứ xịn gì cho cam, lởm nên nó mới bị rúm vải đấy chứ bác Nhà bác lại đi biển tiếp ah, máu thế( phải tháng trc nhà bác vừa đi k ấy nhẩy), nhà em đi về cả nhà ốm , nói đến biển em sợ rùi...
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Gái nhà em cứ lúc nào nhìn thấy mẹ ngồi vào bàn may là hỏi " mẹ may váy đẹp cho Cún đấy ah?" . Mẹ may cái gì xong cũng đòi xem rồi khen đẹp quá, mẹ giỏi quá rồi hoan hô nữa chứ.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp gái nhà chị nó hỏi "mẹ ơi, thế nếu 1 người may cả tuần ko xong 1 cái áo thì là người dư lào?" (chả là cái áo sơ mi cứ thấy mẹ bỏ ra rồi lại cho vào túi, cả tuần chả xong)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Hôm qua em mua chỉ vắt sổ, thấy vắt sổ bằng chỉ này đẹp hơn vắt sổ bằng chỉ may rất nhiều, mỗi tội cuộn toa quá để lên giá chỉ ko đc, nặng tóa ko xoay đc nên chỉ đứt liên tục, xâu chỉ nhục như con trùng trục, giờ phải hì hục cuộn vào cuộn giấy vs
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Tối qua chị cuĩng hì hục thức đến hơn 1h sáng mới đi ngủ, may áo ba lỗ và quần đùi cho cháu. ) Thế không có cuộn nhỏ hả mẹ nó? Mình chắc cũng phải mua máy vắt sổ thôi, tuy là may vải cotton, k vắt sổ nó cứ xoăn tít lại. Đây là sản phẩm đêm qua em hì hục làm, lần đầu tiên viền cổ và tay bằng vải của nó. HƠi dầy và xấu. Nhìn xa thì Thúy Kiều thế thôi nhưng lại gần thì hóa Thị nở!!!
Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mẹ Hữu Duy ơi chị viền cổ và tay = vải luôn nhỉ chứ ko bằng chun viền, em nhìn còn đẹp hơn chun viền đấy chị ạ. Chắc chun viền chỉ dành cho các mẹ level cao thui nhỉ. Cái quần kẻ, em phê bình tẹo nhé, sao đường may ở phần gấu lại lung tung thế?? hehe, hay chị may zic zac nhỉ????
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp đúng đấy , cotton ko vắt sổ nó cứ xoăn tít, mặc vào cũng dễ bị ngứa, xâu chỉ khó lắm nên mua máy 2 chỉ thôi, vắt bằng chỉ vắt sổ cũng đẹp lắm
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cái máy của chị có lúc cũng bị thế đấy, đường dưới ok đường trên bị lỏng, sẽ dễ bị đứt chỉ lắm
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chun viền là trình thấp mới may mà em. Chị cũng k hiểu sao may nó bị lỗi mũi thì phải. không phải chị may zic zac đâu. huhu. May xong ngại tháo ra, nên kệ. May cho đứa cháu.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị mua chun như chun quần bình thường nhưng loại màu đen nhé : 1 cuộn , còn chun bé (0,5 cm) cũng màu đen thì mua 10m nhé. Tks em nhé. T7 này có qua nhà Dame ko? Quần đùi em may bằng vải cotton nên đường may bị thế, vì vải này phải may bằng máy vắt sổ chập thì phải, máy may thường ko may được đâu, sẽ bị bỏ mũi và mặc thì bị đứt chỉ vì đường may thì ko co dãn còn vải lại co dãn tốt. Tôi đọc 1 lèo hết cái bài của nàng đấy, trông người thế mà viết tình cảm quá cơ, xem ảnh đi nghỉ mát vừa rồi thấy 2 cu cậu lớn quá chẳng phụ công chăm bẵm của cả nhà. Giời cho nàng giàu có hơn tôi đấy , hơn hẳn 1 thằng cu mà lị. Là người giống bác đây chứ ai.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Thứ 7 vẫn off nhà em nhé. Nhà em ngay bên kia đường thôi ạ. Vào ngõ 132 Cầu Giấy khoảng 100m hỏi nhà trẻ Hoa Mai, tới đó Alô em ra đón nhé 09855 73 73 5 Em cũng vừa vào đọc bài thơ của chị Chilli, ui xúc động quá ý. Chị tiếp đi chị. Mà chị giàu hơn em hẳn một cô con gái nhé, ghen tị quá cơ, Báo cáo các chị giúp em, hôm qua em ngồi may cái váy thun kẻ vàng, viền thì OK, mà sao may hai cái vạt tưởng dễ nhất hoá ra lại khó nhất chứ, vải xoăn tít thò lò, lười ko đi vắt sổ thế là may xoệch xoạc quá thể, chán quá. À, Nghé hay mẹ Hữu Duy có tiện Hàng Bông mua giúp chị 1 cuộn chỉ trắng to và 1 cuộn đen to nhé, nhà hết sạch chỉ may rồi. DÙng máy may tốn quá
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp vầng, vì hôm trước bảo học sớm thì mọi người hông đi đc, may có buổi nghỉ học may hihi. 1 buổi cũng có thể học xong nếu chỉ cần nhẹ nhàng chị ạ
Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ờ nhỉ! toàn người zô zuyên, làm nhân vật chính ngớ người ra này. Nghé ơi! C để ý thấy mọi người lớp mình đều không mấy trang điểm, nhưng e cứ hướng dẫn cho mọi người cách làm đẹp đơn giản nhất chắc chắn sẽ có lúc dùng đến đấy mọi người, và cách dưỡng da nữa quan trọng hơn cả trang điểm đấy mọi người. Mình thì chẳng dám mong đẹp hơn, duy trì được xấu như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi Hôm tới C sẽ mang hết của nả của C đi để e xem có gì dùng được kg? To all: Tớ có chút kinh nghiệm về may viền, may vỏ gối, quần 4 mảnh mọi người cứ mang cả đồ may vá đi nhé! máy nhà Dame giống máy nhà tớ, tớ có thể may mẫu được. Chị Con yêu: C mang áo voan đi cho bọn e học tập với Vẫn 1h nhé các nàng. À nhiệm vụ tuần này của C là gì nhỉ? - Đổi chân vịt trần bông cho Li ti này. - Mua chân vịt may khoá giọt lệ cho Đậu xanh này. gì nữa không mọi người, vẫn mua đồ nhậu nhẹt chứ?