Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Nhìn guơng của e Ly mà học tập mẹ Mít nhé.
    Sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà e. :D
     
    Đang tải...


  2. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    cảm ơn cả nhà,em sẽ cố gắng.cố gắng nhất là giữ đc quan điểm của mình.Vì em vốn là kẻ ko nhất quán.....cố lên nào!!!!
     
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cố lên Chiaki, cố lên e ! hihi. :D
     
    memit050408lylyrock thích.
  4. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    mình chúc các mẹ luôn vui vẻ nhé..................các mẹ nghị lực thật
     
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tks bạn, chúc bạn ngày mới tốt lành nhé!
     
    memit050408 thích bài này.
  6. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Avatar mới nha chị! Xì tin quá!
    Xã bắt đầu làm việc chị ạ.Họ nói em tranh chấp tài sản,con cái nên muốn xong xuôi,đến lúc ko liên quan đến nhau nữa cũng mất 2,3 năm. Dọa cho em sợ mà!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cái xã nào nó dọa e thế e bảo thằng nào nói vậy cho c xin cái họ tên, chức danh và địa bàn sở tại nơi nó làm việc hộ c cái. E bảo nó cho xong rùi muốn lv nữa hay về hưu non.
    Thời này là thời nào rùi mà còn hăm họa người? :D
     
    memit050408 thích bài này.
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    mẹ nó đổi avata rồi ạ nhìn trông xì tin quá em không nhận ra ,dạo này mẹ nó thế nào rồi có khoẻ không ạ?
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  9. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cảm ơn mẹ nó, dạo này tớ vẫn khỏe bạn ah. Mỗi tội bận rộn quá nên ít có time vào 888 với mọi người thui.
     
  10. Me_Rơm

    Me_Rơm Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E vào điểm danh với ah. 1 mẹ 1 con zai nhưng mà là mẹ độc thân ah chư ko fai như các bme ở đây ko rõ có đc ở trong nhà hem hihi
     
  11. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    nhà luôn rộng mở mà!Miễn là bạn đăng ký tạm trú với công an phường ,hihi....(là cho cả nhà xem lý lịch ý)
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Well come 2 mẹ con nhé. :D .
     
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cứ nghe theo " ma cũ " nó chỉ đường ấy e. :D
     
    memit050408 thích bài này.
  14. Từ Hải

    Từ Hải Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chào mọi người, mình chắc sắp tham gia vào câu lạc bộ này rồi, giờ đang trong quá trình ly hôn, chồng tha thiết xin tha thứ và thẩm phán đang hòa giải, mình ko đồng ý nhưng cũng bối rối lắm,
    Mình cóp lên đây một bức thư mình gửi cho bố mẹ mình, mọi người vào đọc, hiểu hoàn cảnh của mình và giúp mình ý kiến xem mình có quyết định ly hôn là đúng đắn và hết cách chưa? Mình có 2 công chúa đáng yêu lắm và đó là điều day dứt của mình khi đi đến quyết định này. Cám ơn mọi người nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 24/8/2012
  15. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E chia sẻ cùng c, và chỉ biết nói với c vài điều:
    1/ Đã là con người ko ai là hoản hảo, trước mỗi thay đổi của mỗi con người đều có những nguyên nhân sâu xa ( có thể do c, do chồng c, hoặc do yếu tố khách và chủ quan bên ngoài, gđ, bạn bè, cv, môi trường sống..).
    2/ Vợ chồng quen biết nhau là cái duyên, lấy đc nhau là cái phận, sống đc với nhau hay ko còn là cái phúc và cách thức ứng xử, chia sẻ, đồng cảm, cũng như trách nhiệm với nhau. Tình yêu của giai đoạn hậu hôn nhân khác hẳn với cách thể hiện với nhau khi đang yêu. Lúc đó dường như sự tôn trọng, chia sẻ, và hy sinh cho nhau nhiều hơn là giành t/y cho nhau. Khi vợ chồng đã cố gắng để hiểu nhau, tôn trọng nhau, nhưng vẫn có khoảng cách, và ko ta ko thể bước qua đc sau bao nỗ lực cố gắng của cả 2 thì nên cho nhau lối thoát. Giải thoát cho nhau có văn hóa, cũng là 1 cách đem lại hạnh phúc cho nhau c ah. Hãy nghĩ nhẹ nhàng duyên chỉ có bấy nhiêu thui, phúc phận chỉ có vậy thui. Cái cần nhìn là văn hóa cư xử với nhau khi, và sau khi ly hôn. Trách nhiệm với con cái sao cho hợp lý, và phù hợp nhất.
    3/ Cha mẹ ai cũng có, ai cũng xấu hổ, ai cũng muốn vì con, vì danh dự, vì hạnh phúc, vì mái ấm gđ mà cố gắng? Nhưng hãy hỏi ngược lại : Tất cả họ có sống thay cs cho mình đc ko? Mình ko hanh phúc và êm ấm thì liệu mình có đem lại hp cho những người thân của mình đc ko? Và bản thân họ dù nói gì khuyên gì đi nữa thì mục đích cuối cùng là mong cho mình hạnh phúc hay mong cho mình bất hạnh?
    4/ + Khi một người đàn ông đã tìm đến người đàn bà khác có nghĩa là tình cảm của họ đã lung lay, ko còn dành cho mình trọn vẹn ( dù là chơi bời hay t/c yêu đương thật sự).
    + Khi người đàn ông đã đi với người đàn bà khác lần thứ 2, thứ 3, thứ n là người đàn ông lăng nhăng, và thuộc về bản tính.
    + Khi người đàn ông đã hội tụ 2 yếu tố ko còn tình cảm với ng đàn bà của họ, tình cảm của họ đã lung lay, hơn nữa bản tính lại lăng nhăng thì càng khẳng định bạn chẳng là gì trong mắt họ.
    5/ Dù có như thế nào bạn vẫn còn hơn rất nhiều người khác là có gđ hẫu thuẫn. Bố mẹ đẻ có đk và hết mực yêu thương chăm lo con cháu. Ông bà lại là người hiểu biết và biết thông cảm chia sẻ với con, vì con rất nhiều lần.
    ==> Vậy bạn còn chần chừ gì khi ko đưa ra quyết định. Chúc bạn sớm tìm đc hướng đi đúng cho cs của mình!
     
  16. singledad_sg

    singledad_sg singledad_sg (yahoo)

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Sao chỉ thấy mỗi single mom/dad ở Hà Nội và lân cận nhỉ? Mình ở SG cũng xin 1 chân nhé
    * Họ và tên : Đặng Xuân Toàn
    * Ngày, tháng, năm sinh : 01/4/1978
    * Nick LCM : singledad_sg
    * Thông tin về bản thân: Vui vẻ, dễ gần, thi thoảng cô đơn, nghề nghiệp Sale
    * Nơi ở hiện nay : Gò Vấp, Tp. HCM
    * Các con:
    * Số điện thoại : 01678891232
    * Tự giới thiệu chi tiết hơn về mình : Cafe
     
  17. lylyrock

    lylyrock Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ Hà Vi. Thạc sỹ như mẹ nó lo gì không sống được vui vẻ, khỏe mạnh. Chả thế mà em cũng đang cố cày cái thạc sỹ đây ;) Chúc mẹ nó "tai qua nạn khỏi".

    To anh Đặng Xuân Toàn: Welcome anh (Chỉ tội anh tuổi Ngọ, mệnh Hỏa không hợp với tuổi Tí, mệnh Kim) :))

    Chúc cả nhà một buổi tối tốt lành. Em đi ngủ đây ;)
     
  18. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Điều cuối cùng, không phải là con không tha thứ được cho tất cả những điều trên mà là vì, trong lòng con đã nguội lạnh hoàn toàn, con nhìn anh ý mà như không thấy, con nghe anh ý nói mà như không hiểu. Con không tin vào những điều anh ý hứa, anh ý đã hứa cố gắng như thế nhiều lần rồi nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngay khi chuyện này lắng xuống, anh ý sẽ lại trỏ về bản chất cũ mà thôi. Con không có cảm giác gì khi anh ý ở bên con Chỉ có nỗi sợ nơm nớp . Cảm giác đó đang hủy hoại cả con và anh ý, nó sẽ đẩy đến chỗ hủy diệt lẫn nhau. Nếu không kết thúc sớm thì sẽ là như vậy. Có thể sống mãi như vậy được không? Có những thứ mất đi lấy lại được, nhưng có những thứ sẽ là mất đi vĩnh viễn. Đừng nói hối tiếc khi đã phá vỡ tất cả, chỉ trách mình lúc đang có nó thì không biết giữ, và đã vỡ rồi thì đừng trách người ta không giữ được. Quá muộn
    Em cũng có cảm giác này,và đang cho mình là 1 kẻ lạnh lùng,phải lạnh lùng,nếu ko sẽ ko có gì thay đổi đc cả.Có phải 1 lần đâu mà trách mình ko rộng lượng.
     
  19. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vâng,bọn em wellcome anh.Chỉ có điều,......chân kia anh để đâu? Xin có 1 chân thôi ạ? n_n
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  20. Từ Hải

    Từ Hải Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Chính vì lo lắng 2 công chúa nhỏ của sẽ khổ nên mình cứ đắn đo mãi dù rằng nếu li hôn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình cũng độc lập về kinh tế dù ko phải là khá giả lắm. Chồng mình giờ đang suốt ngày cuốn quýt với đứa lớn như thể cố lấy lòng nó vì anh ý có nhiều thời gian hơn mình. Mình đi làm lại chăm đứa nhỏ nên ko có thời gian chăm đứa lớn nhiều như anh ý. Mình ko chắc là mình có được quyền nuôi cả 2 đứa ko vì anh ý sẽ giành nuôi con với mình. Kinh tế của a ý ko bằng mình. Thực sự muốn nghe thêm những kinh nghiệm của mọi người để mình thêm vững tâm với quyết định của mình. Tòa đã hòa giải 1 lần ko thành rồi và đang hẹn mấy hôm nữa hòa giải lần 2. Ko biết còn phải hòa giải đến mấy lần nữa đây...
     

Chia sẻ trang này