Báo cáo sơ bộ chuyến đi thăm bệnh nhi tại Viện K2 Tam Hiệp 1/ Các công việc chuẩn bị trước chuyến đi Bạn Hoa ( Mẹ Chíp Còi) đã rất chu đáo và kỳ công chuẩn bị các phiếu ăn rất ấn tượng và phong bì đầy phong cách Việc mua quà bánh đã được chuyển giao qua bạn Thủy X và đã được chuẩn bị rất chu đáo Hội trưởng HR (Bạn Ngọc, Mẹ _ beBin), mặc dù bầu bí xong vẫn rất chu đáo đến đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp đóng gói từng túi quà cho các bé. Còn Bạn Thúy ( PIT) đứng bên cạnh trợ thủ đắc lực Còn đây là nhóm làm bánh ... Những chiếc bánh tuy nhỏ bé, nhưng thấm đượm tình yêu thương dành cho tất cả các bé. Chân thành cảm ơn mẹ Chipxinh và nhóm bạn đã tạo lên món quà đầy ý nghĩa cho dịp trung thu này. 2/ Chi tiết chuyến đi Đúng 12.30 ( 19/9/2009) các thành viên đã có mặt tại nhà bạn Hương (nhím thỏ) đúng giờ , vì cho đến giây phút cuối cùng một trong các mạnh thường quân đã bổ sung quà từ thiện cho các bé là 70 kilos đường cho nên tất cả các thành viên đã phải cùng nhau đóng gói, bổ sung quà vào từng túi quà trước khi mang đi. Mỗi túi quà được bổ sung 01 kilos đường Bánh dẻo đến phút chót mới nhận nên cũng được bổ sung luôn Tiền cũng được bỏ vào phong bì ........... Và rồi mọi việc cũng xong, cả nhóm thống nhất sơ bộ trước giờ lên đường 14.30'' mọi người đã có mặt tại khoa nhi Viện K2 - Tam Hiệp "Nhiệm vụ" đã được giao cho từng thành viên trong đoàn. ................Các trường hợp đặc biệt được trao quà trong chuyến đi. ...... tất cả các bênh nhi nội trú có mặt ngày hôm đó cũng đã nhận được phần quà Chuyến đi đã để lại nhiều xúc động cho các thành viên tham gia, hầu hết mọi người đã không thể cầm nổi nước mắt trước hoàn cảnh cũng như bệnh tật của các con. Sau chuyến đi này, chúng ta mới thấy rằng chúng ta hãy cố gắng làm nhiều và nhiều hơn nữa để giúp xoa dịu một phần nào đó nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần cho các đối tượng không may mắn trong xã hội Thay mặt nhóm từ thiện, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên HR, những nhà hảo tâm đã góp các phần quà tài trợ. Và đặc biệt cảm ơn các bạn cộng tác viên, tình nguyên viên đã góp phần và sự thành công của chuyến đi - Chân thành cảm ơn bạn Thủy X thành viên tích cực trong quá trình chuẩn bị các suất quà cho các cháu, bạn Thủy X cùng một số bạn khác còn tham gia trực tiếp trong việc làm bảnh dẻo để món quà trung thu có thêm nhiều ýe nghĩa. 3/Công khai tài chính chuyến đi. 1 -Trao tặng 34 gói quà + 34 phong bì tiền mặt cho 34 bệnh nhi trong đó: 3 Phong bì đặc biệt: 1.000.000đ/suất cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt : =3.000.000đ 31 Phong bì : 100.000đ/ suất cho các bệnh nhi còn lại = 3.100.000đ - Gói quà bao gồm : 02 hộp sữa daisy + 02 gói bimbim + 1 gói bánh +4 kẹo dẻo + 1bánh dẻo +1kilos đường 2 - Phát phiếu ăn tình thương: 47suất x 15.000đ = 705.000đ ( bao gồm 34 bệnh nhi và 13 bệnh nhân cao tuổi) 3 - Phát 36 gói quà còn lại + gói quà gồm bánh + sữa ( của bạn Hạnh cò vịt) cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại K2 Tổng chi phí cho chuyến đi : 6.805.000đ Tiền mặt + 70 suất quà (chưa bao gồm 45.000đ tiền mua túi nilong đẹp để đựng quà) (Trong đó số tiền các mạnh thường quân tài trợ trực tiếp trong chuyến đi này là 5.200.000đ tiền mặt và toàn bộ trị giá quà) Số tiền còn lại được trích từ quĩ HR là 6.805.000đ - 5.200.000đ + 45000đ (túi nilong) = 1.650.000đ ( Đề nghị thành viên tạm giữ quĩ từ thiện HR căn cứ số liệu trên để theo dõi quĩ)
>>Lola: Ấy resize ảnh xuống kích thước 640x480 pixel thì khi post lên diễn đàn sẽ không bị to. Em Lola với em Susu xinh thế.
chào cả nhà! Từ hôm thứ 6 không vào được diễn đàn, sáng nay lại mất mạng nên sốt hết cả ruột, có mạng một cái là phải phi vào đọc ngay @chúc mừng Bình Lola có thêm một cô công chúa đáng yêu như em lola nhé, nhà này đảm bảo giàu nứt đố đổ vách cho mà xem Hôm qua bận rộn với các con chẳng hỏi được các bà vụ đi từ thiện, vừa rồi vào xem ảnh nhìn ứa nước mắt, xót xa cho bọn trẻ quá, tôi mà đi có lẽ về lại suy nghĩ trằn trọc mất mấy hôm mất. Cảm ơn các bà đại diện đã đến tận nơi trao quà và an ủi các con, nhìn tờ giấy trao quà có ghi HR làm mình cũng cảm thấy ấm áp và thấy tự hào về HR mình quá. Các bà chụp ảnh cố gắng post ảnh lên cho bà con thưởng thức nhé, hồi hộp nhìn ảnh các con quá.
Vào ngó xem ảnh & lôi nhà mình lên nào. Hôm qua ăn chơi ...tàn dư hôm nay ko muốn làm việc, chỉ muốn chơi tiếp thôi.
>>Thoa: Còn vụ định làm bánh dẻo nữa đấy nhưng phải chờ Thuỷ X sắp xếp lịch đã. Hi hi. Nghĩ đến đã thấy vui rồi
Đôi mới thăn được đây, post nhờ cho các bà mê HT nghía tẹo. Trình chụp ảnh kém nên nhìnko đẹp lắm, bên ngoài nhìn đẹp và mới cong. MADE IN KOREA xịn, Cao ráo, đi chắc chắn Bánh OX tăng SN vợ
>>An: Giày đẹp. Bánh sinh nhật long lanh. Các ông chồng lúc nào cũng chu đáo thế này thì vợ được nhờ nhỉ.
@An, Sướng nhất bà rùi còn gì Hôm SN tớ chồng alo về hỏi.Thế tối nay có làm gì không em. Tớ giận lẫy trả lời : Không làm gì hết. Tối chồng về: Vác cái xác về không Chán chẳng buồn chết
Tớ thanh lý đôi này nhé mua hồi đầu hè GUCCI của Ý xịn 100% nên kì kèo mãi nó, rồi nể tình khách ruột nó mới bán 170K Cỡ 35-1/2 tớ đi bị kích chân nên xỏ được 1 lần rồi để quên Hôm nay mua đôi mới chợt nhớ ra. Giờ thanh lý 130K
Thinh thoang duoc cho lên mây rồi lai dìm xuống địa ngục thế đấy bà ạ Đau lắm cơ. Post lên để các ông bố vào xem hướng thiện
Chờ ảnh dài cổ, đành tự khoe ảnh nhà vậy. Sinh nhật Chíp nhà tớ tròn 6 tuổi. Mấy bạn đến sớm được ngồi xếp thạch, tất nhiên là được lùa đi rửa tay trước khi làm việc Tác phẩm đây Chỉ chụp được 1 cái ảnh tập thể tử tế lúc đầu, lúc sau các bạn đến đông bắt đầu nhốn nháo kop chụp được Đợi mãi mới thấy em Chíp sang để thổi nến 1...2...3 thổi nến nào Đến lượt 2 em bé nhất hội thổi nến 3 chị em hát để được nhận quà Người lớn bắt đầu điếc tai vì còi của các con
>>Hoa: Sinh nhật chị Chíp còi vui thế. Tổ chức sinh nhật cho con thì vui nhưng chúng nó hò hét thì thôi rồi Hóng ảnh hôm qua. Mai ơi Mai ời.
Chán quá, chẳng hiểu chiều nay mạng mẽo làm sao mà tớ ko vào mạng đc hix hix, ngồi ngáp ngắn ngáp dài rõ chán, ko biết các bà đang buôn gì nữa. Đành vào đây kêu gào đỡ buồn vậy(