Tình hình là tớ lại xin lỗi mọi người lần nữa vì không đặt được bàn ở quán chay. Mặc dù đã cẩn thận order thì hôm thứ 6, mà hôm nay alô hỏi lại thì được biết là nó k giữ chỗ cho mình. Lại còn bảo, chị mà có kiện thì giờ em cũng chịu. Nếu chị muốn ăn thì chị có thể đến lúc 10h được không? Bó toàn thân với nó. Sau khi bàn bạc và hội ý chớp nhoáng với 1 số Rắn online và được biểu quyết là chuyến hướng từ không sát sinh sang..... sát sinh hàng loạt :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, ăn vịt ở 16 Lý Quốc Sư. Các mẹ ơi, 11h 30 có mặt tại tầng 2 quán Vịt Lý Quốc Sư nhé. Danh sách đây: 1. MebeBin 2. puppy ken 3. momo 4. MeCuMoc 5. conyeucuame 6. meChip&tom 7. MeCo&Vit 9. leThuy 10. dungbin Giờ tôi sẽ alô báo lại nhé
tớ bận quá , đi ra nộp thuế đến 12h kém mới về nên ko đi ọp được , tiếc quá , vẫn chưa biết vịt om sấu là gì ????
Khổ cái thân tớ, cả tuần trước thì trưa nào cũng về tận Linh Đàm để cho con ăn, vì ở nhà bà ngoại k cho ăn được (tính ra mỗi lần đi là 11km x 4 lần = 44km/ngày ) - ông bà nội thì đi chơi, bố nó thì đi công tác vắng. Hôm qua thì bà ngoại ốm, chả gửi được nên Chíp phải ở nhà với chú. Trưa tớ chuẩn bị về thì thấy ĐT của cậu em bảo, chị ơi Chíp đói hay sao ý, nó cứ đòi ăn cơm. Lúc đấy nó mới đi cắm nồi cơm, tớ về vửa nấu cơm, vừa nấu cháo cho con ăn, cho tý cơm vào cái bát, trộn thêm tý muối vừng, thế mà Chíp chén sạch, cho thêm 1 muôi nhỏ nhỏ nữa, lại hết sạch. Hoá ra là con tớ bị đói, hic hic mà sáng đã cho ăn nửa già bát cháo và 1 cốc sữa. Các bà Rắn ăn vịt ơi, ăn no quá hay sao mà chưa thấy ai post bài phát biểu cảm tưởng nhỉ?
he he đúng đấy, ăn no quá nên bây giờ mới vào được nhà đây. Hôm nay ăn nhiều món nên mỗi người vượt quá giới hạn cho fép, chi phí là mỗi người 80K, nhưng mà ngon tuyệt, ai k chắc tức lắm nhỉ À, tớ quên k mang hộp xốp về, thế là bọn ở cq tớ k dc ăn món mề, tiếc quá!
hi hi, các bà ăn thấy ngon là tôi mừng rồi, không có lại ân hận lắm. Vịt thì tôi không thèm mấy vì mới ăn, he he Chỉ tức vì không được "buôn bán" thôi. Giờ tớ về thay ca cho bố nó đi làm đã.
Các mụ ấy đi đăng ký lấy giấy mời hội chợ trung thu @LeThuy: Tiếc quá , ko được gặp bà hôm qua , tôi bận quá, ko thể đi được ....
Chào cả nhà! Hình như các nhà rắn đều ở hà nội nhỉ ? Mình cũng là rắn, nhưng ở sài gòn . Nhà mình thành lập lâu thía mà giờ tôi mí phát hiện, cho tôi gia nhập hội nhà rắn nhé . Mình có 1 công chúa, được gần 16 tháng , thỉng thoảng có đi công tác hà nội . Hân hạnh được làm wen với cả nhà nhé !
he he..tớ đăng ký xuxu nhé, cu nhà tớ được 15 tháng rồi, kém công chúa 1 tháng, dưng mà ko sao, tớ xí phần đấy nhé . Chết dở! Dạo này, các công chúa cứ đi đâu hết ý nhi? Thiếu thốn quá, tớ cứ lo cu nhà tớ ế ẩm thôi! Mặc dù cu con tớ cũng đẹp trai phết, các bà nhỉ ? Eo căm mẹ xuxu, mẹ nó khi nào ra HN, ới hội mình, lại tụ tập gặp nhau được đấy!
Gớm cài bà này marketing cả con giai Giờ sinh con gái mới là "quý tử" đấy bà ạ, bà cứ tính tỉ lệ sinh mà xem thường thì 115-120 trai/100 gái, bà tính cái số trên 100 kia thì lấy đâu ra. Tôi có con gái rồi, giờ vất vả 1 tý nhưng độ 20 năm nữa, tôi cứ rung đùi ngồi mà chờ các anh con giai mang đồ đến biếu để nịnh nọt :mrgreen: @mẹ xuxu: ở SG hiện cũng đang có 1 mẹ Rắn HN đang "nằm vùng" trong đó đấy. Eo căm mẹ nó join nhà Rắn nhé. Khi nào ra HN thì ới trước để tôi tụ tập cả nhà đi ọp, mẹ nó nhé.
Công chúa nhà tôi là nhỏ tuổi nhất trong mấy công chúa đấy! Tháng 10 năm nay cháu mới ra đời cơ. Dự kiến là cháu sẽ cao như người mấu luôn (1.7m++) vì ba mẹ cháu cũng cao. Các mẹ nhắc nhở các con giai xếp hàng ngăn nắp trật tự không chen lấn xô đẩy nhé! He he he
Con gái bây giờ cao "rá" lắm, Vịt nhà tui cũng khối bạn "rai" rồi, lại đâm lo thằng Cò ế ????? Nhưng cũng ko sợ mấy vì cháu xinh , đã có nhiều cô SV "lớn nhanh rồi chị chờ" rồi Tình hình là đi nhà trẻ nhiều trai hơn gái các bà ạ . Trong Hội dấm trước cho nhau nhé ko cho người ngoài đâu (cục bộ 1 tí)
Thì tôi cứ tưởng đi sẽ được gặp bà, rình rập mãi. Dạo này Hội Rắn mình toàn mẹ gầy, fải tranh thủ đi ăn để béo béo 1 tí thôi.
Có 2 tuần không online mà hội nhà rắn đã phát triển quá đọc bài mãi không hết mà còn có 1 buổi ọp nữa chứ Thế là lần này tớ lại trượt khoản ăn uống rồi
Nhà tớ còn có 3 cô cháu gái đều 2004 cả . Cao và lớn lắm toàn >1m và nặng 15-19kg , có mẹ nào đăng ký ko ???
@mẹ yêu chíp: Mốc nhà tớ đi học được 1 tuần thì thứ bày bị sốt . Hôm qua khỏi thì hôm nay lại thấy bắt đầu ho Lo quá đi mất Chuẩn bị trước tâm lý là đi học hay bị lây ốm nhưng mà vẫn bị stress Ở lớp học toàn ngủ đất dải chiếu con mình không quên Mà tớ lại đi công tác đúng vào tuần con đi học mới chán chứ , toàn nhờ ông bà đưa con đi học Không có ông bà thì chắc toi luôn Bé nhà bạn thế nào đọc bài của bạn thấy chíp đang ở nhà a?
Con gái tôi tháng 9 được 3 tuổi đấy Con giai cũng sinh nhật vào tháng 9 đúng không? Có tổ chức sinh nhật chung không