Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ăn sữa Nhật còn đau tim hơn đấy em ạ, khan hàng lắm, đặc biệt là sữa số 0, chị nhờ tiếp viên xách hộ 1 thùng Meiiji mà cả tháng nay chưa có đây, may vẫn còn sữa mà ăn.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    cuối cùng thì e cũng lội xong... mờ hết cả mắt ah :D
    E đi ngủ đây, mai còn bao nhiêu việc, ko xong có khi cuối tuần e pải đi làm thì chết nhục :(
     
  3. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    dạo này e tích cực cho con Bi phơi nắng đến nỗi 2 đùi đen thui :D Nắng sớm mà vẫn bị đen
     
    sweetbee308 thích bài này.
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khan hàng vậy hả chị? Chỗ e đang có 1 đoàn đi ctac sắp về mà e ngại nhờ xách sữa vì vừa to vừa nặng... hix
     
  5. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thực ra thì hồi trước em hay vào fb của chị ấy xem lắm vì thích nhìn 3 đứa nhỏ nhà chị ấy, nhất là hai đứa sinh đôi trông rất là đáng yêu. Hihi Phải nói là em là fan cuồng hai bé đó ạ vì trông đáng iu dã man. Em thì cũng ko ném đá chị ấy nhưng mà thực ra thấy thương hơn là trách vì có thể khi người ta đã sống trên cái hình tượng mà người ta đã từng tạo ra thì sẽ thực sự là rất mệt mỏi ạ. Nhưng biết đâu ở một khía cạnh nào đó chị ấy cảm thấy enjoy với cách sống của mình chứ ko như mình nghĩ thì sao. Cest la vie ! (u)
     
    Limi00 thích bài này.
  6. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khét ơi khét ơi, đồng đội hú gọi, có thấy cái này ở đâu bán k ? màu hồng í
    [​IMG]
     
  7. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À vậy hả, chị mới đọc loáng thoáng nên cũng không biết nhiều hơn. Thực ra chắc là cái bên Mục ném đá bên kia, ai cũng bị ném thì phải.
     
  8. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À trong đủ chuyện cá mú, lòng lợn, cào cào, chao đỏ, đâu thối của nhà mình, thì em nhớ ra chuyện cái vô tuyến nhà mẹ con nhà Tôm nữa. Đọc đến đoạn nó nghiêm khắc nói chuyện với chồng về cái vô tuyến mà buồn cười quá, lại còn đoạn nó bảo chuyện khó nói gì ý, em đọc mà vẫn chả hiểu, thế là nó sợ chồng nó ngồi một mình rồi làm gì cái vô tuyến à, dù sao cũng chúc mừng nhà nó có cái vô tuyến mới. Mẹ thằng Tôm chắc hẳn xem phim " sex and the city" movie rồi chứ, cái đoạn mà chị ý cứ thấy chồng xem vô tuyến là lại ra kiếm chuyện mắng nhiếc chồng, chồng bảo " này hình như em có vấn đề với cái vô tuyến à", giọng hỏi kiểu như là em có ghen tức thù oán sâu nặng với cái vô tuyến à, phì cười. Xem chưa, xem đi rồi thế nào cũng thấy mình trong đó.

    Ong ơi, thỉnh thoảng kể chuyện đôi tri kỷ nhé, chị nghe, chị tin,
     
  9. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Dạo này đêm em chả ngủ được nên da kinh khủng quá đi mất, cô em út nhà em nhờ Kêu mua hộ 50 buổi làm mặt Menard, đang vứt hẳn một thẻ 25 buổi ở nhà em đây mà chưa có lúc nào đi làm cả, nhưng làm xong rồi tàn phá nó bằng thức đêm thức hôm như này thì cũng chả ăn thua nhỉ, Kêu ơi hay làm ở đâu, hôm nào đi rủ chị với!
     
  10. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tớ từ hôm nay cũng thích nghe chuyện nhà Ong rồi đấy, nhất là hóng cái chuyện nó bảo nói chẳng ai tin. Thật ra nhà tớ cũng hay có kiểu nói chuyện nói chẳng ai tin, vợ chồng với nhau là nói chuyện khác hẳn, đâm ra nhiều lúc có ai đó nữa cảm giác chả biết nói với nhau thế nào hì hì

    Nghe chuyện Ong Thợ Ong Chúa rủ rỉ rù rì quanh một ban công đầy hoa lá thấy rất là hạnh phúc.
     
    bminh512, xiaomaoMẹ QQ thích.
  11. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Biết sướng thế thì bác kiếm công trình phụ từ hồi mới cưới cho rồi
     
    xiaomao thích bài này.
  12. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi em tắt máy đi đọc truyện đây, hạn chế ion dương cho đỡ hại da một tý.

    Hôm nay Cơm Nắm nhà em được đến cơ quan mẹ để dự lễ khen thưởng các cháu học sinh giỏi, con dám đi một mình lên sân khấu, kéo một bài violon trước cả hội trường khoảng ba trăm người lớn trẻ con, thế thôi mà mẹ cháu vui mãi vì nó trái với bản tính rụt rè của con. Xong con còn bảo, năm sau mẹ cho con hát nữa, vì chả có anh chị nào hát hay :) Mỗi tội là, toàn các cháu học sinh giỏi thôi mà chỉ sau hơn một tiếng thì hội trường đầy vỏ bimbim với hộp sữa, các bố mẹ ngồi cạnh con không hề nhắc một câu, Cơm Nắm loay hoay tay ôm đàn tay định nhặt rác, kể mà ít thì con tự giác làm việc đó em cũng không ngăn đâu, nhưng mà nhiều quá, con chả nhặt xuể được nên em để con nhặt một cái hộp sữa rồi bảo con thôi, con hỏi "sao lại thôi hả mẹ?", lúc ấy em trả lời là vì con hết tay rồi mà lát nữa các cô lao công sẽ dọn ngay, nhưng đúng là em không thỏa mãn với câu trả lời của mình tý nào cả. Tự nhiên em có nhu cầu đọc lại Những tấm lòng cao cả xem cha mẹ Enrico đã dạy cậu từ những việc nhỏ xung quanh như thế nào.

    Đấy là lý do em tắt máy đi đọc sách, ai đang trông bếp đừng giận em.
     
  13. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À mẹ Jean cho cô nói với Jiu một câu, thế ra là Jiu khoe khéo bố Jiu còn lịch lãm hơn cả Jiu nữa cơ à? :D
     
    bminh512xiaomao thích.
  14. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khiếp bếp hết mùi tôm cá lại đến mùi đậu phụ thối, thối chắc cũng cỡ phomai dê là cùng chứ gì
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2012
    sweetbee308 thích bài này.
  15. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Yêu quá, cả mẹ lẫn con. .
     
    chutchithnxiaomao thích.
  16. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Con ỏng này làm mình cười như ma làm vì trúng ý quá
     
    xiaomao thích bài này.
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tàu xì là đậu đen muối chứ ko dính dáng gì đến đậu tương đâu, ướp cùng sườn non ngon thôi rồi. Chao thì chính là đậu phụ muối lên men rồi, chao mặn lắm chị phải học theo em cách pha chao với lòng đỏ mới được
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2012
  18. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị Jly đang rỗi thì cứ tranh thủ kiếm vụ part time gì làm tạm , hay học 1 khóa về thời trang , biết đâu sau này chán làm dư cụ Cáo , chị lại mở cty stylist tư vân cho mọi người về trang phục đến chăm sóc thân thể để phục vụ công việc và các nhu cầu khác hàng ngày, mời thêm bạn bè cộng tác thì sao
    Đây , ước mơ của em nó be bé thế :

    Gđốc Cty: chị Dờ Măng

    -Mảng quần áo : tiến sĩ Sô- tu nghiệp ĐH PAris về
    -Make up + rèn luyện vóc dáng : chị Đẹp
    -Phụ kiện : chị Ong
    -Hot line/ customer service: Em và chị Vịt
    - PR: Nghề của chị K ún và Na , khỏi bản cãi
    - Tổ chức party cho khách hàng thân thiết+ thủ quỹ (kiêm Head chef- lo menu càng tốt) : cụ Cáo Mi nu
    - HÌnh ảnh đại diện cho cty : Bác PHở và chị Limi

    => Khách hàng tiềm năng : Hội mặc đẹp bên Wtt, đại gia Khét ,...
    Vậy là bếp mình mỗi người 1 chân 1 tay :D
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2012
  19. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Trước khi đọc cái mục ném đá đấy thì em cũng thần tượng chị này lắm. Đọc xong thì khá là confused ý vì thấy chị ấy hay quảng cáo cho con đi học chỗ này chỗ nọ rùi này kia , chẳng nhẽ cứ suốt ngày ăn chơi thế mà toàn lấy tiền của bố mẹ chị ấy à. Thế thì thật đáng trách !!!
     
  20. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mở công ty kiểu gì mà cứ chặt được mỗi gà nhà thôi ý, SG hôm nay lại nắng dã man. Vừa đến cơ quan tranh thủ giải quyết công việc sớm để chiều về đi tập
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này