Em là dân IT "chính hiệu", ra trường sau gần 8 năm, vẫn là IT. em học tại việ Đại Học Mở Hà Nội. có ai làm IT vào đây tán phét với em nào.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Có tớ đây, tớ cũng là IT chính hiệu, sau khi ra trường 6 năm thì vẫn làm phòng IT, tuy nhiên tên công việc chả có tí Ai Ti nào cả, phân tích nghiệp vụ, he he . Tớ học BK, ngành toán tin nhưng ra trường thì ko biết Toán là gì cả
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, mẹ nó làm ở cty nào hay làm ngân hàng mà chuyển sang phân tích nghiệp vụ thía. mình là Ai Ti thì cũng phải phân tích nghiệp vụ mới là đựoc mà
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào BK và Mở HN ở gần nhau nhỉ, ngày xưa mình trượt BK nên phải sang MHN đấy, bun thật
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hí hí, tớ thì mù tịt IT, vào chém gió tí cho rôm nhẩy )
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em dân kế toán mà lại bỏ kế toán chuyển sang làm sales bên IT, rất vui được làm quen với mẹ nó
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ nó mù tịt mà vào mạng chém gió được sao? mẹ nó cứ khiêm tốn quá hihi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bạn thấy nghề ai ti thế nào? bây giờ làm sale IT có thấy thú vị hơn kế toán ko bạn? nhưng người làm KT thường có tố chất cẩn thận lắm ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hi hi, tớ làm phân tích nghiệp vụ phòng IT của ngân hàng. Vừa làm phân tích, vừa test. Thỉnh thoảng ngứa nghề vẫn viết SQL ầm ầm, còn code thì 2 năm nay không làm nữa rồi. Nhưng chắc nghề IT ngấm vào máu, nên thỉnh thoảng có mấy em nhờ làm bài tập lập trình vẫn làm ngon .
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hi hi, nếu thế chắc cũng phải tìm hiểu về IT rồi mới làm sales được nhỉ .
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hihi, thích thế. Mẹ nó làm cho ngân hàng nào vậy? Hồi trước, mình làm phần mêm IPCASII cho AGRID, nhưng lúc đó IT hem tuyển Femal, nên chả vào được.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hi, mình cũng dân IT, trước cũng đi về phần mềm, định đi về code, thế nào lại làm sales máy chủ server. ++ chả biết đường nào mà lần, học 1 đằng làm 1 nẻo. Giờ cũng vẫn muốn về code nhưng lâu quá ko đụng đến giờ thì chả nhớ được tý gì. Ngày xưa ngày xửa mình cũng thi MHN đấy, thế mà vẫn trượt vỏ chuối
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào 2 trường là hàng xóm mà. Bùn gì bạn, học gì chả quan trọng lắm, quan trọng là học xong vẫn làm được nghề của mình thôi. Phòng tớ á, có em mà mang bằng đại học của em ấy ra thì đè gẫy chân ấy (CN sinh học - BK, apptech, ĐH bằng 2 QTKD, cao học QTKD), thế mà các bác cứ đẩy từ phòng nọ sang phòng kia, ko nỡ đuỗi, từ bên RD sang QA, rồi QA ko được thì làm IT admin (hành chính cho IT ấy), thế mà có mấy cái tờ trình với thanh toán viết cũng ko xong, chả biết có trụ lại được lâu ko nữa. Mà đấy là các sếp bên tớ cực kỳ nhân từ, cho cơ hội đấy. Tớ thì tớ cho out lâu roài. He, ngày xưa, hồi thi ĐH, ở lớp C3 tớ, điểm thi tớ cao hơn ối người, mình cũng tự hào là vào BK đấy. Giờ các bạn học kinh tế thì lên sếp hết rồi, ô tô chém gió ầm ầm. Chưa kể, có đứa học cùng lớp cấp 3, giờ làm cùng ngân hàng tớ bạn ấy đã là phó GĐ 1 chi nhánh to. Mình thì vẫn ngồi để các bạn gọi lên bảo xem cho cái này sao nhập nó cứ báo đỏ . cùng NH, tiền thưởng bạn ấy tính bằng vài chục, rồi có suất mua nhà chung cư ưu đãi (cho các lãnh đạo). Thế đấy, đời chả biết thế nào mà lần ấy.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào UH, con gái làm IT thiệt thòi lắm, đi đâu cũng bị từ chối ấy. Tớ làm SeaBank. Vào NH cũng là có duyên, ban đầu ra trường tớ làm 2,5 năm ở FPT, làm phần mềm ngân hàng ấy. Rồi lúc làm vất quá, toàn đêm hôm, overtime ko kể ngày nghỉ, mới đi xin vào NH. Vì biết chút ít nghiệp vụ, nhưng chuyên môn chính vẫn là IT, nên ban đầu tuyển các sếp muốn đẩy sang phòng core. Nhưng quyết tâm bảo em ko viết code nữa đâu, chồng em về viết code là đủ rồi (2 vợ chồng cùng lớp đh, giờ cũng kéo chồng về cùng cơ quan luôn rồi), cuối cùng, sếp mình bâu giờ mới bảo, thôi, kéo em ấy về phòng phân tích, vì cũng cần người biết IT để giải quyét việc nội bộ. Thế mới làm công việc như bây giờ.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào haiz chắc cứ đi làm có kinh nghiệm là quan trọng nhất nhỉ? mình thấy ở VN mình quan trọng bằng cấp, nhưng đào tạo ra thì chả làm được gì, đi làm sớm có kinh nghiệm >> làm rất tốt, hoặc "nhảy dù" lên vị trí tốt thì sướng thôi, còn mình cứ lần mò đi làm công ăn lương hàng tháng chả được bao nhiêu. Mình thấy đi làm chả phát huy được hết những gì mình được học, cũng buồn lắm mà ko có môi trường để thực hành. Ví dụ tiếng anh, giao tiếp thì chưa đủ đâu, nhưng chả có môi trường để luyện tập thì mới khá lên được. Còn làm chả có môi trường thế này thì mai một hết. Cuối cùng cũng về 0, phí bao nhiêu tiền của, công sức trước đây lặn ngày lặn tối đi học thêm.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hjx làm code cũng vất vả quá hả mẹ nó? mình cũng muốn học lại code nhưng vì mình chưa hiểu code nên muốn học để làm cho cứng thôi, chứ nghe mọi người nói chạy dự án cũng vất vả lắm. hix ++
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Các mẹ giỏi thế. Tớ học dở dang 2 trường cũng về CNTT, vì đk nên bỏ dở. Thành ra....nghề nghiệp cũng dở dang bếp bênh Nhưng mừ thích mò mẫm về mấy cái....kỹ thuật phết ý. Cũng toàn quản trị web về nội dung, cấu trúc web (nd)....thôi Các mẹ không chê thì weo căm mình nhé hihi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bây giờ đọc nhiều bài báo, sót xa cho cái nghề IT này lém, tại mình thích từ bé, nên vẫn muốn theo. Nhưng giờ lại muốn lui về làm hậu phuơng cho xã làm tiền tuyến kiếm xiền thui, làm ít để có time chăm sóc gd
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hì hì thế thì ai chả weo kăm. hix học chỉ để lấy bằng thôi mẹ nó ạ, còn thì vẫn phải tự học, tự thực hành, tự mò mẫm. Mẹ nó đi về mảng web à?