Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X vâng hany oi bức bác ah chắc mai 5-5 mà hnay oi thế này mai dễ mưa lắm nhà em còn cứ đến tối có mùi hun khói rơm dạ ở đâu ý ko thở nổi hic khó chịu kinh
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mốc 28 tuần mẹ nó đi siêu âm 2D đi rồi để 32 tuần siêu âm 4D nữa , em bé nhà mình cũng đạp mẹ lắm
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bao giờ cho đến mùa thu cho mát mẻ nhỉ. Lúc đó chị em mình cũng nằm ổ rồi nhỉ. Giờ thấy nặng nề khó chịu vô cùng rồi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hihi, em thì thích mùi rơm rạ, chỉ ghét mùi than tổ ong, mà sáng nào ngủ dậy cũng ngửi thấy mùi than tổ ong của hàng xóm, đến khó thở, sáng nào em cũng phải đóng kín cửa sổ vì cái mùi đấy các mẹ ạ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X cám ơn mẹ nó nha, tính theo 1 bs Hùng Vương để sinh ở đó luôn mà giờ đang lăn tăn quá, ra tuốt quận 5 khám thai, hix...mai mốc 26 tuần mình khám BV tư gần nhà, chắc phải khám phụ khoa và xét nghiệm nước tiểu nữa. Nhà xa trung tâm bất tiện thật. Mong con tầm 1kg cho mẹ yên tâm nhỉ? chiều nay mua cua biển về măm, hihi....
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em cũng mong đến mùa thu se se lạnh mát mát sáng sớm thik nhờ bác nhờ chứ cái kiểu mùa hè này sợ lắm ko phải mùi rơm dạ ko đâu mà họ gặt lúa xong họ đôt rơm dạ ý hun hun hic mùi khói khiếp lắm tôi oi bức em hậm hực chả thở dc, khí chịu kinh khủng ý, nản mùi than tổ ong thì em cũng chả đỡ dc hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình sinh vào tháng 10 mà ở bệnh viện vẫn bật quạt vù vù ấy, về nhà cũng phải bật quạt nữa, nhất là cho con bú xong thì cả 2 mẹ con toát hết cả mồ hôi ấy, nóng lắm ý,
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ối, sao mà giống em thế! E rất chi là ngại đi xe, nhưng lại thích ngồi sau lưng ông xã để đi hóng mát. Cơ mà ghét ông xã lắm, vợ cứ giục đi, rồi hứa với vợ xong lại thất hứa! Ngồi sau lưng đi hóng mát ở hồ thì đã sao chứ, thế mà toàn lỉnh lỉnh ko đưa em đi, ghét thật!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em cũng đi siêu âm mốc 27 tuần 3 ngày, lúc ý Bơ nhà em được 1,2kg rồi. Bsỹ hẹn là 4 tuần sau khám lại, cơ mà 4 tuần thì rơi vào tuần 31, trong khi tuần 32 quan trọng nhất. Ko lẽ lại đi siêu âm sát ngày nhau nhỉ? Em cũng ko rõ có cần thiết s.â mốc 32 ko nữa.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình thấy các bs đều dặn mốc 12, 18, 32 là quan trọng cần phải siêu âm 4D mẹ nó ạ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ghi chú là 12, 22, 32 siêu âm 4D nhé, còn bình thường cứ 1 tháng các mẹ đi 1 lần khi 35w trở xuống cho yên tâm, mấy tuần cuối từ 35w trở lên 1 tuần đi sa 1 lần để xem chỉ số nước ối nhé, sa 2D vừa tiết kiệm lại đo chuẩn, mấy tuần cuối ko nhất thiết 4D nhìu khi bé đã úp mặt để chuẩn bị tư thế chào đời nên ko nên bắt bé quoay lên đi ngược lại quy trình tự nhiên nhé hồi mình sa 26w con đc 800g, 31w con đc 1,4kg , và khi 37w con đã 3.6 rùi nhá và khi sinh mình kìm hãm ăn uống nên cũng đc 3,6kg hic, trộm vía 2 mẹ con
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Giống xã em rồi, chỉ thích ở nhà thôi, ko thích đi chơi, hihi ... Cuối tuần em mới được ra khỏi nhà thôi Mình thì mốc nào cũng 4D hết, tại cứ qua chỗ cô mình làm SÂ, mà lần nào cô cũng làm 4D cho mình.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ này giống em thế, em cũng máu đi ra hồ ngồi hóng mát lắm. Anh xã cũng khá bận, chỉ 1 tuần rủ đi 1 lần thui. Dạo này em mở rộng mặt hàng nên cũng bận, tuần qua chưa đi chơi buổi nào, hic.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hihi, cô bạn làm SA thì đỡ tốn nhỉ, hổi trước mình đi SA 4D, rùi đi khám bs sa 2D, thấy chả lệch mấy, bùn cười nhất là hồi 38W sa 4D để nghía mặt con, nghĩ bụng bi h con sa ntn thì nhìn giống ngoài đời lắm, sa ở Thái THịnh mà lúc đó bs Trâm ko làm đấy nữa, vào đo hết chỉ số nhưng con úp mặt, bác sỹ chọc mấy phát vào bụng cho con quoay lên, mẹ đau và lo sợ con khi bs mạnh tay thế, mà con cũng chưa cho xem mặt, ra ngoài đi bộ 10p vào cũng chưa thấy gì lại đi bô 15p...cũng chả xem đc, cuối cùng mất toi 350k mà cầm mỗi tờ sa đen trắng, xót tiền mà lo ko thấy con quoay mặt lên chứ, hóa ra khi khám bác sỹ té ngửa vì bs bảo là mấy tuần cuối con úp mặt để chuẩn bị tư thế ra đời, đấy là vị trí đúng, bé ngước mặt lên thì mới sinh khó, trước đó bs dặn mình sa 2D rùi , nhưng tại đứa đầu mà, thik 4D hihi, sau này rút kn tập 2 ah
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ cháu sinh thường hay sinh mổ thế ạ. E hôm 22w đi siêu âm thì con được 530g, trộm vía con, không biết chuẩn bị 26w rùi con được bao nhiu nữa. 22w mà 530g là ổn không ạ các mẹ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mẹ cháu sinh mổ ah, 22w mình đc 575gr , hihi, nước ối tốt lắm, trộm vía ai cũng khen nhé vì ngày nào mình cũng là 2 cốc sữa và 2 chai nước lavi 500ml, ngoài ra ăn bún, canh, thú thật mình uống nước dừa đc 5 quả và ko uống tý nước mía nào vì sợ ko sạch,
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ôi, em đang mong con em được tầm 3,5kg đến 4kg mà nhìn môc 22w có vẻ như là ko đc tốt lắm thì phải . Chị ơi thế chị ăn được nhiều không ạ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X qua hết thôi chị ơi , cứ mua n~ thứ cần dùng ngay thôi , ngày xưa em đẻ đứa đầu em cũng đâu có xu nào đâu , bà ngoại mua cho đúng 200k là đc đâu vài cái áo sơ sinh với chăn , còn quần ko mua vì hè đóng tã , rồi nhà có cô làm hàng gia công trẻ con cô cho bao chân bao tay , gối còn lại thì 2 vc mua bỉm cho con chứ bình sữa với sữa toàn bác với bà ngoại mua cho , thiếu thế đấy mà rồi vẫn đâu vào đó , nghĩ mà thương con bé , đẻ cuối tháng 5 nóng là thế mà bố mẹ ko có tiền bật điều hòa con rôm ơi là rôm năm nay bán đồ sơ sinh là chạy mà chị , dù có lãi ít nhưng ko ai mua ít , cái gì cũng fai 5-7c c đã sắm gì chưa ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ tranh thủ lúc chưa sinh em bé thì tận hưởng đi, sinh xong thì chắc là mệt lắm, con khóc, con đói, con đòi ăn, rồi là vân vân và vân vân nữa, vợ chồng lại ko có thời gian riêng dành cho nhau, ôi mệt lắm ý, hic hic...
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mình hay vào cái này xem http://meyeucon.org/7739/thai-nhi-26-tuan-tuoi/ nếu so mốc 22w trộm vía thế là được rồi đó em ah, 1 ngày chị ăn khoa học ntn : sáng bún hoặc xôi, bánh mỳ trứng. 9h 1 cốc sữa bầu enfa, sáng 500ml nước lọc, trưa ăn cơm tự mang đi, chỉ có canh thịt thay nhay, ngủ 1 giấc buổi trưa, dậy 2h ăn 1 cốc sữa chua, 3h uống 1 cốc sữa bầu tiếp, và tiêu chuản chiều uống hết 500ml nước, đi làm về 6h ăn 1 bát bún vì chị hay đói, hay thik ăn bún bịt or cháo vịt , tối 8h ăn 2 bát cơm, 10h uống 1 cốc nước cam, hồi đó hay xem phim hàn quốc nên 11h30 mới đi ngủ , ngủ mụn ko tốt đâu nhé, nhưng ko bỏ đc , hì