Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mẹ nó nói cũng đúng, của chồng công vợ, chông kiếm được nhiều xiền, nhưng cũng vì gia đình ổn định, ko phải lo nghĩ nhiều thứ đau đầu để yên tâm mà kiếm xiền.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mình toàn phải chạy dự án, ngày đếm, dến dateline mà ko xong thì tèo. hồi mới ra trường máu IT lém, vì thích mà, giờ thì vẫn thích, nhưng nó chùn rùi. nhiều khi chồng cũng chán, vì vợ thì phải ở nhà chăm lo con cai, gd chứ, lại cứ đi sớm về mun, toàn chồng nấu măm nhà cửa, thì làm sao mà thăng tiến đây.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào thui thì chồng lo việc lớn, mình lo việc nhỏ, thế thì sẽ hợp hơn nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào nhiều bạn học cùng lớp với mình, nhưng số người chuyên làm IT như mình chỉ có vài người (lớp 70 người), ôn gái lại càng ít hơn
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mẹ nó nói đúng tâm trạng của tớ đấy. Tớ cũng thích nghề này, nên mới theo, lúc còn son rỗi thì máu lắm, đêm hôm đi làm vẫn đầy nhiệt tình. Áp lực nhưng cuộc sống có ý nghĩa. Giờ, có chồng, có con, có gd nhỏ phải chăm sóc, nên có yêu nghề đến mấy, nhưng vẫn từ bỏ, để đầu tư cho cái khác. Hồi đầu, khi chuỷen công việc, tớ nản lắm. Vì mình quen kiểu kia rồi. Sau thì cũng quen dần, giờ thì làm hết việc ở cơ quan, thì ra khỏi cơ quan là của con, của gia đình, ko phải của công việc nữa.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Các chị ơi, e học tmdt lên it cũng biết chút xíu, cho em nhập hội với nhé. Thỉnh thoảng lên chém gió với các chị cho đời sống nó vui vẻ!
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em không phải là dân IT nhưng biết chút ít về IT có được coi là dân IT không mẹ nó ơi
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hic, nghề của mình giờ đúng là bão hòa rồi. Trước tớ trực tiếp viết phần mềm, được tham gia vào các hệ thống lớn các anh chị đang phát triển, thấy sao mà hay thế, hệ thống pro thế. Nhưng, đén khi sang NH, được tiếp cận những cái chuyên nghiệp hơn, mới thấy, có những tư tưởng mà trước đây mình chưa từng tưởng tượng ra, chứ ko nói là mình trực tiếp làm. VN mình đúng là phát triển chậm, tư tưởng đi sau người ta cả 1 khoảng rất dài ấy. Hic, ngày xưa, triển khai 1 phần mềm của VN, cả gói tầm 4 tỷ, cả đội hơn chục người, làm trong vài tháng, thấy tự hào thế, dự án tiền tỷ. Giờ á, NH tớ, mua 1 phiên bản nâng cấp, họ sang làm tầm 1 tháng, khoảng 3-4 chú tây đen, mà toàn chú ra trường 1-2 năm thôi ấy, mà sơ sơ cũng 10-15 tỷ. Oạch. Khác nhau là thế đấy
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hi hi, chẳng quan trọng là có học IT hay ko, có làm IT hay ko, các bố-mẹ cứ vào đây tám cho đời vui vẻ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mình cũng muốn bứt ra khỏi công việc hiện tại đang làm để chuẩn bị cho một khởi đầu mới . Mình làm code cũng lâu bây giờ cũng đang làm code . Hồi chưa buôn bán thì rảnh rang lắm cũng thừa nhiều time , vì mình làm chuyên môn cũng tốt nhưng chưa có cơ hội để tiến lên . Chắc mình cũng phải suy nghĩ thật nghiêm túc cho công việc hiện tại đây ,chỉ nên làm một việc thôi , và tiền kiếm thêm thì cố gắng kiếm thêm = công việc chuyên môn của mình vừa để approve skill .Mình đã thấy có vấn đề khi chưa phát triển đựoc công việc nhưng vì busy quá nên kô có thời gian để nghĩ nữa.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào well come em nhé, e thấy IT thế nào, anything about IT
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Các mẹ cho em hỏi có phải là dân IT khô khan không ạ?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mình nghĩ ko phải ai làm IT cũng khô khan đâu. Thực ra IT là programmer, nhưng vì giao tiếp nhiều với computer và program nên ít giao tiếp với nhiều người. Do vậy dân IT thường nói chuyện thô nhưng thật
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ôi họ F nhà mình, em cũng mang họ F 7 năm và vừa chuyển sang VPBank này, trước em làm FIS nhưng làm QA
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào phưong châm của tớ vẫn là thích gì thì làm, ko thích ko làm. Đã làm là theo tới cùng. Nói vậy chứ chả bit mình theo nghề này được bao lâu nữa.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Có mẹ nào rảnh dạy em ít IT không ạ? Em thì lò mò lắm ạ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào mình có 1 người bạn, ngày trước học cùng lớp DH năm 1, rùi bạn ấy chuyển sang NH, h cũng làm ở VPBank đấy
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ngày trc mẹ nó học trường gì thía, chuyên ngành IT ah?