@Bắp luộc, Lucifer, Tina : Tin như kiến cắn nà....tờ zé số hôm bữa mua lúc ăn lẩu cá kèo trúng 5 chục....ngàn nè, zị là mình với Tina trúng, còn 2 tờ kia có được giải 1, giải 2 gì ko? Hehe, tưởng số mình ko bao giờ trúng số chứ.....
Đi làm cả tuần mới về nhà một lần, nhớ mẹ con sắp nhỏ quá , thấy nhà mình 888 như thế chắc mọi người đều khỏe, mấy bữa nay đọc báo thấy có nhiều hoàn cảnh đáng thương quá , đọc mà nuốn rơi nước mắt. Long An buồn quá trời , công việc nhiều làm muốn bở hơi tai. Nhớ nhà , nhớ các mẹ lắm......!
ui..em liên lạc chưa được nữa... muh Hada có người giới thiệu cho chị đó...em đã đưa số dt của chị cho hada roài đó...em sẽ tiếp tục liên lạc nếu chị kếm được thì hu' em nha...Thanks
Ko được rùi, cô này ko giữ em bé và ko có kinh nghiệm chăm bé nhỏ nên mình ko giới thiệu cho me Bun...thấy chị ấy sắp tới ngày sinh mà chưa kiếm được người cũng sốt ruột theo...nhưng thấy ko ổn nên thôi...để nghe ngóng thêm giúp me Bun nữa xem sao...
nếu muh thứ 7 và chủ nhật nhiều người busy thì thôi mình ăn trung thu trước 1 tuần được hem ??? Thông báo là mỗi thành viên tham gia là 100k Em bé phụ thu 30k ... Mọi người đăng ký danh sách và đóng tiền cho Rada hoặc Tina bằng phương thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đều được ah Thực đơn và chương trình bao gồm : Ăn thức ăn tự chọn tầm khoảng 20 món trở lại (trẻ em có soup gia đình , ko bột ngọt..các bé ăn được nhé ) tiếp theo là rước đèn trung thu và các mẹ chém ,mổ,xé,cắt bánh trung thu ... Thời gian bắt đầu từ 4h chiều ===> đến khi nào các mẹ 888 hết nổi thì về... Mọi người ai đi vui lòng đăng ký sớm nha....và ai tài trợ thực phẩm và hiện vật gì thì vui lòng ới lên Hiện tại đã có 3 thành viên tài trợ 1- Hội Trưởng ===> nước trái cây 2-Jenny tran73===> lồng đèn cho các bé 3- Tina====> Cơm cuộn Và còn ai nữa nè.......... Thanks
trùi...chị này gan quá.... mới lành chút muh xả cảng la nói om sòm coi chừng hư giọng đó.. chỉ la hét lại sau ít nhất 1 tháng chứ chị....muh thấy ko ổn thì khám liền để lâu ko tốt chị ơi
Chị ơi mua rau tần dày lá và thịt nạc nấu ăn đi chị... ch7a4 ho hay lắm nếu ép nước rau uống thì tốt muh khó uống lắm nên nấu canh uống sẽ dễ hơn chị ơi..
ui... giờ này lên net thì hà mã ngủ mất tiêu òi chưa hỏi được...mai em hỏi rồi sms cho chị nha... Thanks chị chân em cũng đỡ nhiều roài... thứ 5 được cắt chỉ ..giấy tờ mẹ chuột nộp thiếu nên ở lại 1 tháng nữa mới đi ( phỏng vấn đậu rồi, nhưng vì thiếu giấy bảo trợ nên nó hẹn 1 tháng nữa mới cấp visa , hôm nay mới đi nộp thêm giấy đó ) ... ah muh kế hoạch ăn ốc thế nào....em thèm quá kêu Hà mã dẫn đi ăn ốc roài.... nhưng khi nào hội mình đi ăn thì hú em nha....ahhahahahhaha