Tớ chắc chắn vừa nhưng mà cao quá (so với tớ) . Giờ bíu rồi nên không dám đi cao gót vì sợ ko kham nổi mình
Có mục đích đấy Bình ạ Lão bảo sinh ngày 11/9 --> 11+9 = 20 --> Vợ 20T cắm 20 ngọn nến thôi Nịnh kinh !!
HÔm nay được ngày mấy bà khoe bánh sinh nhật. Chẹp chẹp, thèm quá. Chúc mừng Hoa nhé. Mà tớ phát hiện nhà này bánh nào cũng đế dày khự nhé. Tha hồ chén nhỉ
Mấy bà này hay được nghe những lời ngọt ngào nhỉ . mình lại chỉ thích được rót mật vô tai thôi mà chẳng mấy khi được nghe. Thôi thì mình lại rót vào tai chồng vậy . Thế này thì đến 90 tuổi cũng chỉ tốn có 2 hộp nến thôi he he
Ôi, hôm nay bận quá, vào toàn thấy các bà khoe bánh sinh nhật chồng tặng, hihi, chúc mừng chúc mừng nhé. Tớ thôi thì mơ ước vậy . Đôi giày của An thanh lý đẹp nhỉ, đôi mới mua cũng đẹp, chân tớ quá khổ của An, không bon chen được rồi.
Các mẹ Rắn cùng các con. Tớ post mấy kiểu để mẹ nào thấy ưng cái nào thì copy nhé. Quà Trung thu của Hòn: cá vàng! Hên đấy. Lại còn rất hợp với bộ kimono của em. Cảm ơn các mẹ Rắn nhé. (Chỉ tội là về tới nhà là em xé rách mất rồi, ghét quá) Chị Sếu có cái ô đẹp thế. Cho em Hòn ké với.... Quà sinh nhật cho các mẹ Rắn tháng 9 Em Bảo Anh (Hòn) Ào Kimono cá vàng này là em được 1 cô may tặng đấy May và Hòn có chung sở thích là thời trang Mình em một kiểu riêng
10:08PM vào dd không thấy HR đâu, hóa ra tụt tận trang 2. Kéo lên luôn cho hoành tráng Momo: Con gái xinh thế
Tôi đang úp ảnh, trong lúc chờ đợi vào đây nghêu ngao vài câu hi hi... @all: tự dưng thèm ăn cháo đậu, hay tại tôi đau răng nhỉ! Mai tôi đi nhổ răng đây, các bà chúc tôi may mắn và đỡ đau nhé.
Có mấy cái ảnh chụp bình nước với thức ăn là bà nào xúi tôi chụp í nhỉ? khai ra đê, làm cho người ta post ảnh buổi đêm mà bụng sôi ùng ục vì đói.:???: Ảnh chưa được ưng lắm vì hôm qua đông người, các mẹ các con thì cứ lượn vè vè chả ai chịu đứng yên cả! Mọi người chờ tôi úp tiếp lên sau nhé, còn nhiều lắm.
Hi all, chúc ngày mới tốt lành. Thanks Mai, Ngọc Momo, đã post ảnh nhé, hihi, ảnh đẹp nhỉ nhất là đồ ăn . Mai nhổ răng à, tớ cũng định nhổ tiếp đây, xử lý đi, đau khó chịu lắm,
Ảnh chưa được ưng lắm vì hôm qua đông người, các mẹ các con thì cứ lượn vè vè chả ai chịu đứng yên cả! Mọi người chờ tôi úp tiếp lên sau nhé, còn nhiều lắm.[/QUOTE] Mai chộp được cái này em Mộc Nhĩ yêu thế, em này có duyên chụp ảnh từ bé, sau này tha hồ làm người mẫu ảnh
Ôi, em Mộc Nhĩ qua lăng kính của cô Mai này hihi. IU xế. Thanks Mai nhé (u). Hôm đó một phần lý do nhà tớ đến muộn cũng là vì card máy ảnh nhà tớ bị đầy nên cố copy ảnh ra máy tính và xóa ảnh trong card để còn chụp cho các con. Nhưng đến thấy Mai cũng đem theo máy nên mình lặng lẽ để em máy ảnh của mình ở trong túi luôn hihi.
Mai chộp được cái này em Mộc Nhĩ yêu thế, em này có duyên chụp ảnh từ bé, sau này tha hồ làm người mẫu ảnh[/QUOTE] Bon ơi, để có bức ảnh này là cô Mai phải kỳ công lắm đấy . Mai ơi cho tớ ảnh gốc để tớ cho MỘc Nhĩ đi dự thi ảnh của LCM nào
Quên mất, tớ vào chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Chúc bà Mai nhổ răng không đau nhé, kẻo về lại cáu với 2 anh em nhà Tôm Tép. Kiểu này hứa hẹn trong Facebook của Mai có ối câu cảm thán hay hay đây hihi. Khổ thật. Răng tôi cũng sâu nhưng hổng dám
Ông này cùng "hệ" với chồng tớ. SN luôn luôn là: mỗi năm bố con đưa nhau đi mua duy nhất 1 bông hoa hồng cắm trong cái lọ pha lê để ở bàn phấn. hết. Năm ngoái gần đến SN tớ bảo: Sắp tới lại có bông hoa trên bàn à? Chồng: Không thích thì thôi vậy. Thế là hoa cũng chả có. Vừa rồi tớ khoe ảnh quà của mo mo rồi, lại còn gợi ý rõ ràng là ko thích nhẫn vì tay xấu,thích đeo cổ, mà đá mầu đỏ thì hợp mệnh. Đấy chồng bạn thế đấy. Chả hiểu đến năm sau có cái gì ko?