chán lắm bà ơi, ốm kinh khủng luôn, Chíp nhà tôi ốm gần 1 tuần, đi học lại được 3 ngày lại ốm, nghỉ đợt này 10 ngày, hôm qua đi học lại (vì không có ai trông), tối về thấy ho húng hắng, tôi sợ quá, lại cho nghỉ. Tính ra tháng này đi học có mấy ngày thôi, còn lại là ở nhà suốt. Tôi hỏi nhiều người đã cho con đi học thì thấy bảo là trong khoảng 6 tháng đầu thì ốm lắm, sau đó sẽ bớt dần . Trời ơi là trời, con nhà tôi ốm đợt này còn có 13kg, chả biết còn giảm cân cỡ nào nữa. Đấy là trước khi đi học tôi đã cho uống bổ sung 1 đợt vitamin rồi đấy, hic xót ruột lắm bà ạ.
Mốc nhà tớ còn đang uống vitamin cơ Đúng là xót ruột Nhưng mà không cho đi học thì cũng không được Bà ngoại bảo là để 4 tuổi cho đi học Nhưng mà tớ thấy càng đi học muộn trẻ càng khó thích nghi với bạn và môi trường lớp học Nhiều lúc an ủi là để cho con mình đi rèn luyện
Tổ chức chung nhé . Mẹ chíp xem thế nào???? Hay là tổ chức luôn hôm hội chợ trung thu ??? Tuỷ các mẹ đấy .
Cò nhà tôi cũng thế , ko thích đi học nhưng được cái tôi kiên quyết , đi được 2 tuần rồi , chưa nghỉ buổi nào . Chững chạc hẳn lên , cho nó đi "bộ đội" cho ngoan . Chiều bà nội đón sớm , cho chén bánh mì, hoa quả ... luôn vì ở lớp ăn ít mà Tôi phải học cùng quý tử 3 hôm liền đấy , sau đó chăm sóc các cô luôn . Mình cần là cần lúc con mới đi chứ đi lâu rồi thì cần gì ??? Nó cũng biết nhiệm vụ là phải đi học nên ko thích cũng vấn đi chứ ko gào thét như mọi khi . Chẳng biết sau như thế nào ???? CHán lắm và thương nó
Hôm trước đã lên danh sách rồi mà không nhớ là ở trang nào, chán thế cơ chứ. Update lại vậy: 1. Cò 2. Vịt 3. Bố co&vit (có khi nhà bà làm SN rồi mời mọi người đến dự nhé) 4. Chíp 5. Mốc (mocbear) 6. Mốc (mebeMoc) 7. chípbông - Vân ơi, tớ k nhớ chính xác lắm, confirm lại nhé Còn nhà ai nữa không ạ? Giúp tớ với!
Hôm nay các mẹ nhà mình đi đâu hết í nhỉ? nhà cửa vắng hoe thế này? Vàng rơi ơi, thu xếp tham dự ngày hội trung thu của LCM đê..... Các mẹ ơi hôm đó đi chơi cho vui nhé
Vụ sinh nhật sinh nhẽo chả thấy ai hưởng ứng nhể. Mà lâu lâu không thấy nhà Bin - hội trưởng và Bin_2002 post bài nào, không hiểu các bà này bựn gì nhỉ? Cả nhà ơi, trừ ra momo ra thì còn ai bầu bí không? Tớ đang đàm phán mãi mà xã chưa "thông qua" đây, chắc phải đợi đến 2010 mất, hic
Trà ơi, đã có vacxin uống phòng chống virut tiêu chảy rồi đấy, tôi đang giục em Yến ra xem thế nào, thấy em Yến nói là chỉ dùng cho trẻ từ 2 - 5 tháng thui
Sao lại thế nhỉ, tôi nhớ là có cả loại cho trẻ lớn cơ mà. Hay đợt này chỉ có loại cho bé bé thôi nhỉ, hic Tôi đang muốn mua để cho Chíp uống, sợ lúc giao mùa này, nhỡ cái thì nguy to. Bà hỏi em Yến kỹ cho tôi nhé
Đúng rồi đấy các bà ạ chỉ có vãcin cho bé từ 2-5tháng thôi .Hôm nọ tôi đưa cu Tom đi tiêm viêm gan B mũi 3 cho con định cho uống luôn thì lại quá tháng mất rồi (cu tom 6 tháng) BS cũng tư vấn là k uống đc nữa.
Tôi vẫn đang chờ đây, có gì tôi sẽ confirm lại cho bà. Hôm qua buôn với em Yến về "chứng thối" buồn quá tối qua chẳng ngủ được, nhức hết cả đầu.
ALL: Thế các bà lại định ọp ẹp nữa à? Kiểu này thì mấy bà béo ko giảm cân được đâu, he he. Dạo này tôi đang nghỉ bù nên không online mấy. Mỗi lần đi làm đọc bài các bà mệt nghỉ, ha ha. Trà: Bà ơi, trẻ con mới đi học đứa nào cũng ốm như thế. Bin nhà tôi hồi mới đi trẻ cứ đi một tuần lại nghỉ 1 tuần. Bà đừng lo quá nhé. Đến lúc thích nghi được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cò nhà tôi bây giờ ko thích đi học tí nào . Cứ sáng là có đủ lý do để hoãn binh . (ko biết các cô thế nào mà các cháu .... -> khổ tâm quá)
Bà ơi, hết giai đoạn khóc lóc là đến giai đoạn "câu giờ" đấy. Chíp nhà tôi có hôm 8h kém 10 rồi, muộn lắm rồi mà còn đòi ị, xong lại tè, xong lại khát nước, rồi còn kêu đói, mẹ cho con ăn v.v.... Hết giai đoạn câu giờ là đến giai đoạn ngon lành. Tuy nhiên, bà khuyến khích Cò đi học bằng cách đi học ngoan, chiều mẹ/bà/ông/bố đón sớm nhất lớp, hoặc đi học có phiếu bé ngoan, mẹ cho đi chơi "bét nhè" hoặc động viên con được phiếu bé ngoan thì mẹ sẽ mua đồ chơi cho con. Chiều thứ 6 có phiếu bé ngoan thì bà cho đi chơi theo đúng lời hứa hoặc mua cho 1 món đồ chơi. Đảm bảo là rất hiệu quả nhé. Trong thời gian đầu mới đi học thì cách đó rất hiệu quả. Dần dần khi đã quen rồi thì chẳng cần phải khuyến khích nữa, tự giác đi học rất ngoan. Mỗi tội, khi tự giác đi học thì lại phải nghỉ vì... ốm, hic