Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    c ơi, c lấy k e cho. e cũng phải mua 1 lọ to, 2014 hết hạn thì phải (mới mua mà) nhưng biết chắc dùng k hết. có 20k 1 lọ nên chả bán chác gì. ai cần hú e gói cho 1 ít nhá :p
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    MẹJly thích bài này.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế thì nhà em chắc chắn giầu lắm, chị thấy nha sĩ nào cũng nhà to, ô tô xịn
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tâm lý cũng ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng đấy bác ah, đặc biệt là bộ máy tiêu hóa.

     
    tamtit83 thích bài này.
  4. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mình không vì mình chứ chị.

    Em out đây, chuẩn bị đi học, sắp mưa to rồi. Em sẽ gác nỗi buồn qua 1 bên, bỏ lại hết...Quyết định dứt là đứt nên không ngoảnh lại nhìn đâu.
     
    photronxiaomao thích.
  5. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đại ca, mai có nhiều thính cũng với nhiều chuyện buồn liên quan đến chồng và bmc, thôi thì mai e qua chị rồi đi cuốn nhá, e cũng có chuyện buồn và bức xúc nhưng có lẽ e quen quá rồi thì phải nên e thấy mọi thứ nó bình thản quá, mai chị đi thì có khi chị em mình làm chuyến taxi đi, đc k chị?mai ai ở đội rún rùa muốn đi cuốn thì qua nhà đai ca nhá :D
     
  6. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhân cả nhà đang có chuyện chán, em cũng chán chồng em ạ, hai hôm nay con gái xinh đẹp của em phải đi học = túi bi lông, chả là bố nó đón học về có mỗi cái balo của con mà làm rơi đâu chả biết, thế là mất, em tiếc đứt cả ruột, bao nhiêu thứ nhỏ xinh, váy vóc của con em ở trong đấy, chưa kể cái balo đẹp ơi là đẹp mà sau bao lần dùng balo dởm em mới nghiến răng mua cho nó cái này. Thế mà bố nó cứ nhơn nhơn như ko có chuyện j xảy ra, em tâm sự với bố nó mà xít hết cả răng ( nói theo cách cái Cá 3Sa), nhưng chả dám nói nhiều ko có ăn xong ai là người rửa bát cho trong cái lúc neo người thế này.
     
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế hử. Thế fai tận dụng ngay chứ nhỉ ?????? :D. Nhà bác ở ngoài YB đấy. Hum nào mà lên đấy thì ới bác nhá, cuối tháng này bác về nghỉ hè rồi. Nhưng cái YB nó bé tí tẹo mà lại chả có cái quái gì cả. Về các huyện thích hơn, đặc biệt là VC và Nghĩa Lộ.
    Táo mèo thì khoảng tháng sau là dùng đc rồi, giờ nó vẫn còn bé và xanh lắm.


     
  8. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi tiếc thế chị nhỉ, con gái chị chắc khóc sưng mắt mất
     
  9. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    suy ra nhà cái Lion cu cực giàu :D
    mai đi cuốn k, đi đi cho c có động lực :p
     
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    gửi bạn Hồng ương - thần trảm phong Bếp Kún: tớ hiểu cái cảnh tỉnh của bạn đang rơi vào lúc này, cái cảm giác mình bị vu cho đủ thứ và rồi mình cứ lạc lõng trong cái căn nhà đấy, tớ biết và tớ hiểu hết, điều quan trọng nhất bây giờ là bạn phải khỏe để còn chăm 2 đứa con, khỏe để bmc biết k j làm bạn gục ngã đc, và khỏe để đứng bên chồng lúc này, ít nhất tớ thấy bạn còn hp hơn tớ gấp vạn lần là trước mặt bmc bạn còn đc tiếng nói của chồng bênh vực, chứ tớ thì tiệt nhiên k hề và k bao giờ có dù tớ làm đúng đi chăng nữa mà nghe họ vu oan thì chồng cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe và cười khẩy mà thôi. nếu bữa cơm k thể ăn và nuốt nổi thì bạn nên ăn j đó trước khi về nhà hoặc mua ít đồ ăn để trong phòng ý, khi nào đói thì ăn và nhất quyết k đc nhịn k đc nghĩ nhiều nữa nhá, đừng làm ảnh hưởng tới cơ thể mình vì những điều k đáng đấy, bạn nhé
    IU BẠN
     
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác rất ngu nhé, đến hôm trc mí biết cái banking soda là gì ... ](*,)

     
  12. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đừng điên đầu, xấu gái thiệt thân, cứ AQ kệ mẹ đời cho đỡ stress.
     
    xiaomaobminh512 thích.
  13. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đến chết, chị luận mãi mới ra EM XI là ai đấy. Cách nhau có chục năm mà nghe bọn em nói chuyện nhiều khi chả hiểu gì cả (mà mình đâu có phải dừng chứ, nhắc đến lại nhớ cái Pon, lâu lâu không thấy nó nhỉ).
    Lại nói chuyện ngôn ngữ tuổi teen. Hôm vừa rồi xã bảo con gái em hình như có bạn trai rồi đấy, tối ngồi nhắn tin cứ thấy cười tủm tỉm. Rình hôm con gái mải xem phim, mẹ canh chừng ở ngoài, còn bố cầm đt của con vào toilet đọc. Sau một hồi ngâm cứu đt của con đến mướt mát mồ hôi trong toilet, xã ra bảo: Em đọc đi, anh đọc mà dịch mãi chả hiểu nó viết cái gì? Hóa ra nàng ý dùng ngôn ngữ tuổi xì-tin, nên bố cứ phải vừa đọc, vừa phiên dịch luận nó mới ra. Ha ha, thế này vài tuổi nữa thì chả biết bố mẹ làm thế nào để hiểu con đây?
     
    daisykids thích bài này.
  14. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nếu có cơ hội thì mua nhà ở riêng đi em nhé, ở riêng rồi, tránh được nhiều va chạm, dần dần tình cảm sẽ tốt đẹp lên đấy. Chị thì không có kinh nghiệm, nhưng bạn chị hồi ở chung với BMC thì cãi nhau suốt, còn không nhìn mặt nhau cơ, nhưng từ hồi ra riêng, tình cảm cải thiện nhiều, nó cũng thay đổi cách nhìn MC nó, giờ thì ổn lắm rồi. Chị thấy em cứ áy náy thế, rồi cũng vẫn bị nói khóc cho sưng mắt, nghĩ cho đau dạ dày cơ mà. Chẹp, đúng như chị Đẹp nói, " mình không vì mình thì trời chu đất diệt".
    Mai mang cho chị ăn nhé, chưa ăn bánh da lợn bao giờ.
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bạn Vịt bầu: Đọc những lời của bạn mà tớ xúc động muốn khóc tu tu ấy...Cảm ơn vì hiểu tớ cũng như mọi người luôn an ủi tớ...
     
  16. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vâng, em thấy trên đó có đủ thứ sạch ngon: gà, lợn, rau, củ, nấm. có lần mấy anh chị em dự án còn rủ nhau mua một con lợn dấm bổng của dân rồi nhờ họ xẻ ra, sau đó tống lên xe chuyển về HN, nhiều chuyện vui lắm. Khi nào em có lịch lên đấy, em alo bác nhé
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cố lên chị ah. Chỉ cần chồng hiểu và thương mình là đc rồi, ko bị lung lay bởi những lời ong ve bên ngoài thì chị nên vui chị ah. Còn chuyện BMC thì muôn thuở vẫn vậy rồi. Mình cứ sống như đúng cái tâm của mình. Gieo hạt nào đc trái ấy thôi mà.

     
  18. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bỏ bu, trời lại tối sầm gió giật đùng đùng, sắp mưa to rồi
     
  19. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hic, chả hiểu sao dạo này e cứ hay thèm xôi nhá, mà xôi phải ăn với gà nướng hoặc gà hấp cơ, huhu, tuần ọp trước đã nhờ đại ca od cho con gà ở Vọng Đức mà đại ca quên, hức, trời thì lại sắp mưa nữa, chả nhẽ e đội mưa đi mua gà mua xôi về ăn :(
     
  20. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mày ăn đồ nếp cho lắm rồi nó lại béo sưng lên ý
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này