Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hehe, bác mầm hỏi c có gì khác thường k thì e trl thôi, e có bảo tạo c mưa đâu, đấy là bác mầm chớ :p
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chắc nó lội bằng iphone chồng mới tặng nên ko chém được. Chị mà lội bằng iphone thì mồm cũng như ngậm hột thị chả chém gì cả.
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    2 mẹ con em vừa vác nhau về đến nhà thì mưa to ,rm có chống sét rồi nên giờ ung dung ngồi chém hehehehehehehe
     
    chutchithn thích bài này.
  4. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị thương chồng thì ra ở riêng c ah. a sẽ đỡ phải đứng ở giữa, thương vợ mà k làm được gì, giận bố mẹ mà k nói đc gì. nội tâm cũng khổ mà
    hay c cứ thử bàn bạc với a xem sao đi ah
     
  5. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    mai e tới nhà chị, bịt mặt kín và đeo kính râm nhá, mai e mặc quần cộc, áo phông trông ló lông dân thoai, để khỏi gây ấn tượng mạnh cho gia đình đại ca, há há há, e đến e nháy máy chị ra nhá, chứ e nà e quyết k vào nhà đâu, mang tiếng xâu òi :D
     
  6. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    buổi tối em tuyền chém bằng ip bác ạ !
     
  7. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em được cái to mồm thôi chị, vẫn lén lút ăn, nhưng có kiểm soát, vì em thấy em tập tành cực khổ quá mà nó chẳng xuống lạng nào, chỉ chắc người thôi nên hạn chết tăng cân, chẳng giảm được
     
  8. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hồng ương ơi, có cơ hội thì ra ở riêng đi. Em cũng đỡ stress hơn, mà mối qh MC-ND cũng tốt hơn nhiều, tình vc lại được cải thiện. Bao nhiêu cái lợi thế em do dự gì? Muốn lo cho BMC thì chọn nhà ở gần gần cũng được, có việc gì chạy qua chạy lại. Nhân chuyện của em chị cũng kể luôn chuyện nhà chị.
    Trước khi lấy chồng chị nhiều kế hoạch lắm, ở chung với BMC, chăm sóc thế nọ thế chai, mình xa BMĐ thì ở chung với BMC cũng tốt. Nhưng khi lấy chồng rồi chị như người bị dội gáo nước lạnh, shock toàn tập. Ban đầu là sự phân biệt thành thị - nông thôn. BC thì ko, nhưng MC lúc nào cũng nhấn mạnh từ "nhà quê". Ban đầu chị cũng buồn nhưng sau nghĩ uh, nhà quê thì nhà quê, vỗn dĩ 70% dân số VN là nông thôn, tránh sao được. Sau đó là việc MC dựng chuyện các kiểu. Nhưng chị may mắn hơn em vì BC là người hiểu và bênh chị rất nhiều. Nhiều lần chị thấy MC vào to nhỏ kể xấu mình thì BC quát lên "nó như vậy mà cứ chê là sao". Chị hiểu MC đang muốn khẳng định vị trí trong gđ, ko muốn có ai làm gì tốt hơn bà cả. Hơn nữa, cũng tại chồng chị ko khéo nên có vẻ bà ghen. Chồng chị quan điểm rõ ràng lắm, vc thì phải chăm sóc cho nhau nên chỉ quan tâm chăm sóc vợ mình thôi, MC thắc mắc thì bảo có bố rồi còn gì, vợ Q (tên chồng chị) thì chỉ có Q. Đấy, chồng ko khéo nên mình bị vạ lây đấy. Dần dần chị miễn nhiễm với việc MC dựng chuyện, coi như chuyện bà đang nói là về 1 người khác, ko phải mình.

    Chồng chị ngoài chuyện đối xử ko khéo thì còn chuyện ko tin tưởng ở mình. ĐI làm về là tót lên phòng riêng, mặc vợ ở dưới cơm nước. Cả ngày chị cũng chỉ gặp MC trong khoảng thời gian này mà cũng rất nhiều chuyện. Buổi tối lên phòng riêng kể cho chồng nghe những mong được thông cảm vỗ về thì chồng lại ko tin, nghĩ chị khó tính, chứ mẹ ko vậy đâu. Góp ý chuyện cư xử tế nhị trước mặt BMC thì lại càng ko nghe. Rất hay kiểu ôm ấp, thơm thít vợ bất kỳ lúc nào, ko quan tâm tới sự có mặt của BM hay không. Ăn cơm thì chỉ tiếp đồ ăn cho vợ, ko tiếp cho BM nên khiến không khí càng căng thẳng. Góp ý thì vc lại giận nhau. Năm đầu tiên tuần nào vc chị cũng cãi nhau cả.

    Sang năm thứ 2 chị thay đổi chiến thuật, chỉ yêu cầu chồng mỗi việc, đi làm về ko lên phòng riêng, ở dưới nhà cùng vợ để chứng kiến mọi việc. Cũng nhờ đó chồng hiểu ra nhiều điều và có làm 1 quyển sổ riêng ghi "tội" MC cho chị, vụ này là buồn cười nhất. Hàng ngày tự cập nhật việc mẹ đối xử ko tốt với vợ nên chị cũng được an ủi phần nào. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau đó MC còn gây áp lực cho chị rất nhiều. Đi làm về mệt, mình cũng cố gắng làm việc nhà nhưng MC lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với chị. Gần hết năm thứ 2 thì chồng chị bảo ko thể chịu đựng nổi và bắt chị ra ở riêng. Ban đầu chị cugnx ko đồng ý, nhưng chồng yêu cầu vì chồng, vì mối qh vc nên chị chấp nhận. Lúc đầu đề cập chuyện này MC chị viện đủ lý do bệnh tật, rồi từ mặt 2 vc. chồng chị ko thay đổi ý kiến nhé, chưa mua được nhà thì đi thuê nhà, sắm sửa hết đồ đạc, ko cho chị nói với BMC câu nào. Hôm thông báo việc ngày mai ra ở riêng chồng chị còn bắt chị lên phòng riêng để chồng nói chuyện với BM, sáng sớm hôm sau thì vc chị đóng gói đồ và ra ở riêng.

    Thời gian đầu cũng tệ lắm, mỗi tuần chồng chị chỉ cho về nhà BMC 1 lần để tránh phức tạp. Ban đầu MC coi vc chị như vứt đi rồi, nói cũng khó chịu lắm, nhưng chỉ sau 1 năm là chị thấy mối qh khác hẳn. đúng là xa thơm gần thối. Bây h thì mqh tạm thời là tốt đẹp, tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.

    Vì vậy, nếu em có đk, có cơ hội thì ra ở riêng đi.
     
  9. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nếu còn hy sinh đc thì hy sinh bạn ạ, nhưng nói trước nhá, khi bạn bị phũ thêm 1 lần nữa, tớ sợ bạn sẽ gục hẳn mà k đứng dậy nổi đâu, nên nếu chồng cho ra ở riêng thì đi thôi bạn ạ, hãy giữ những điều xích mích khi nó còn nhỏ nhặt chứ đứng để mọi thứ đi quá tầm kiểm soát của mình rồi mới đi, bạn nhá
     
    tamtit83sweetbee308 thích.
  10. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái HHX đúng là dại văn dột. Chị mà được bất đèn xanh như thế thì chị máy đóng cửa hàng đi tìm luôn và ngay. Đi tìm đê.
     
  11. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái này thì em nên đưa con lại bs đã khám xem thêm thì tốt hơn nhé. Em có thể mua Lactomin plus cho con uống vì nó là men tiêu hóa nhưng có tác dụng điều trị tiêu chảy. Nhưng đúng là đã khám rồi nên đưa lại bs khám lại cho cụ thể hơn em ah. Như thế sẽ yên tâm hơn
     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đấy, mày cứ bình chân như vại đi. May họ còn nhận nhé, thế mới tự biết tình trạng mình thế nào. Thôi thế là bọn chị yên tâm hơn rồi. Chỉ đợi mẹ con mày thông báo là mẹ tròn con vuông nữa thôi
     
  13. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hí hí, chuyện em kể dài và lủng củng quá. Nhưng buồn cười nhất là chồng em có 2 quyển sổ dắt cạp quần, 1 quyển ghi tội MC, 1 quyển giờ đầu đít ghi những thứ vợ thích và những thứ vợ ghét ](*,)](*,)](*,) Đấy là lúc mới cưới ạ, sau đấy thì ko biết chồng giấu đâu rồi.

    Vịt nó góp ý rất xúc tích và chuẩn đấy hồng ương ạ.
     
  14. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thính của đội cuốn ngày mai thơm quá, làm em lại thèm rồi, nếu em đi được, e xin chân taxi cùng với đội chị Khét nhá , tối về rủ rỉ mí chồng đã
     
  15. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    may mà em thoát đc cửa ải em xi !
     
  16. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em đồng ý với ý kiến của chị này. Ở riêng là chuẩn đấy ah. Lúc ở chung em cũng va chạm với MC mấy lần. MC em cũng rất tân tiến và khéo léo mà thi thoảng cũng cho con dâu như em (không phải là người HN) méo mặt vì nhiều câu nói ... đau lòng; được cái em cũng có cái máu bất khuất của người Tây Nguyên, có sao nói vậy nhưng không bao giờ hỗn. Chồng cũng chẳng bênh ai cả MC lẫn Vợ. Đến khi ở riêng rồi thì lại thấy MC và CD quý nhau hơn. Nhưng chị dâu em vẫn ở với mẹ chồng cũng không thấy bà đánh giá cao lắm (vẫn chê, mà chị ấy thì lo toan mọi thứ). Thế mới biết xa thơm gần thối là như thế nào
     
  17. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    HHX ơi, không có gì quý hơn độc lập tự do đâu em. Bố mẹ chồng em còn trẻ, khỏe thì việc vợ chồng em có điều kiện ra ở riêng là lý tưởng nhất đấy. Nếu chồng em là trai trưởng thì đến khi BMC tuổi cao sức yếu vợ chồng em lại đón ông bà về phụng dưỡng. Chị thấy việc chồng em QĐ ở riêng như thế thì em chả có gì phải lăn tăn đâu. Còn nếu vẫn sống với BMC thì sẽ có nhiều chuyện gây ức chế tâm lý, nhưng nếu em xác định được việc mình phải sống chung thì chuyện to em coi nó là chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì coi như không có, cứ vậy mà sống cho lành.
     
    tamtit83 thích bài này.
  18. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhưng không thoát được chân làm em xi đâu.
     
  19. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    lại lại 1 cửa đông như kiến còn gì :p
     
  20. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị lói giề mà mãi em ko luận ra
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này