Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đi taxi hay xe nhà thì đúng 11h kém 15 chúng ta xuất phát,ai đến muộn tự túc đi một mình nhá,vì là ngày nghỉ nên mọi người cố gắng đi sớm,tầm 11h có mặt tại nhà chị Khoai là Ok.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bminh512 thích bài này.
  2. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hehe, tưởng sợ taxi :p đủ quả 7 chỗ rồi đấy :p
     
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chốt lại nhé tập trung tại nhà chị,11h kém 15 xuất phát
     
    Lion Q, nhepbeobminh512 thích.
  4. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e vẫn kẹt ở cty :(
     
  5. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khét ơi, mai chị cũng đi nhé, ở khu chị có ai nhỉ ? 2 Cu có đi không ?
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà E đít Rùa mà cũng tiện phết nhỉ ... :D

     
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em sẽ nhờ chồng em chở qua nhà chị Khét rồi đi cùng lun ạ
     
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lần này chị máu thế, lần trước em đi qua rủ thì chị ko đi được :D
     
  9. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Giống chị này, bôi cho đã rồi lại hì hục đi tắm lại
     
    sweetbee308 thích bài này.
  10. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tao iu mày lắm ý Vịt bầu ạ ..................
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  11. mily2212

    mily2212 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em theo bếp nhà mình lâu lắm rồi mà vẫn thẹn chưa dám nổi lên. Đợt này thấy nhiều tàu ngầm nổi lên ầm ầm, chém gió ác liệt nên em cũng xin 1 chân góp gió thành bão luôn :)

    Nhân tiện có chuyện của chị HHX, em cũng xin góp mấy lời chuyện nhà em. Nhà chồng em có 2 con nhưng chỉ có 1 mình ông ý là giai, lại là trưởng họ nữa nên từ lúc chồng em bé bố mẹ chồng em đã giữ gìn lắm, nào là ko cho trèo cây, rồi cấm ko cho làm này làm kia chỉ vì sợ có gì xảy ra với ông con quí tử (bố chồng em cũng là con giai duy nhất), rồi từ bé các cụ đã giáo dục rất cẩn thận là sau này phải biết phụng dưỡng bố mẹ ra sao, phải có trách nhiệm với gia tộc tổ tiên thế nào. Được huấn luyện từ bé nên chồng em thấm nhuần tư tưởng của các cụ lắm, trong đầu lúc nào cũng tư tưởng lấy vợ chắc chắn là sau này sẽ ở chung. Lại được thêm mẹ chồng sợ ở 1 mình, sợ cô đơn nên trong suy nghĩ của bà sau này kiểu gì thì kiểu chắc chắn là phải ở với con giai. Chồng em thì hợp mẹ, 2 mẹ con suốt ngày thủ thỉ tâm sự nữa nên nói chung chuyện ở riêng là gần như chẳng có cơ xảy ra. Nhà em thì ngược lại hoàn toàn, mẹ em từ ngày xưa đã ko phải làm dâu nên tư tửong của 2 chị em em là chỉ thích ở riêng cho tự do.

    Rồi chồng em đi học xa, 1 năm sau em cũng sang theo, 2 đứa bắt đầu ở chung với nhau. Thời gian đầu cứ mỗi lần nói về chuyện về Việt Nam ở chung hay ở riêng là bọn em lại cãi nhau vì mỗi đứa 1 ý. Rồi dần dần chồng em cũng thay đổi dần quan điểm, mà đặc biệt là sau khi về cưới năm 2010 thì chồng em coi như thay đổi hoàn toàn quan điểm về việc ở chung riêng. Vì 2 đứa bọn em ở bên này sống chỉ có 2 đứa, mọi thứ tự do quen rồi, tuy là về nhà chơi mọi người cũng chiều nhưng vẫn có nhiều điểm gò bó và ức chế. Đến giờ vợ chồng em hoàn toàn thống nhất ý kiến về chuyện này. Nếu sau này có về Việt Nam 1 là nhà em đi thuê nhà gần nhà các cụ, để tiện chạy qua chạy lại, 2 là mua được 2 cái chung cư liền kề nhau, bố mẹ ở 1 cái, bọn em ở 1 cái, 3 là nếu ở nhà đất thì sẽ xây riêng ra, theo kiểu tầng 1 hoàn toàn là của các cụ có bếp riêng cho các cụ, bắt đầu từ tầng 2 tầng 3 là của bọn em và có bếp riêng của bọn em (cái này nhà cậu ruột em cũng làm như thế). Ở như vậy vừa gần mà vừa xa, tránh những va chạm nhỏ nhặt và mình thì vẫn giữ được cuộc sống riêng của mình. Và điều làm em ngạc nhiên hơn nữa, là sau 1 thời gian bố mẹ chồng em ở nhà chỉ có 2 cụ với nhau, chị gái chồng em đi lấy chồng thỉnh thoảng tạt qua, thì bây giờ bản thân các cụ giờ cũng thích ở riêng đến khi các cụ còn khỏe, mẹ chồng em cũng thay đổi quan điểm về chuyện riêng chung. Giờ quan điểm của các cụ là tách ra thành 3 gia đình riêng, ở gần gần nhau đến khi có chuyện ới 1 tiếng là lại tụ tập ăn uống vui vẻ, như thế ai cũng thoải mái, mà lại giữ được hòa khí, mẹ chồng con dâu tránh được va chạm xích mích. Thế nên chị HHX ơi, em nghĩ khó nhất là ở chồng thôi, chứ nếu anh nhà chị đã có ý muốn thế thì chị nên thử ra ngoài ở riêng xem sao chị ạ, nhiều khi kểt quả đem lại còn tốt hơn mình tưởng tượng ý.

    Về chuyện chị áy náy là ko chăm sóc được bố mẹ chồng thì em nghĩ chị không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Quan trọng là mình bày tỏ thiện chí cho chồng với bố mẹ chồng thấy là lúc nào mình cũng muốn cùng chồng chăm sóc các cụ thôi, có cái gì ngon mình cũng mua biếu, rồi năng cho con về chơi, về ăn cơm với ông bà. Nhiều khi ở cùng với nhau, mình hùng hục nấu nướng, mua này mua kia phục vụ ông bà có khi ông bà lại ko thấy quí. Nhưng lúc ra ở riêng rồi, đôi khi 1 hành động nhỏ của mình thôi cũng làm các cụ cảm động cực kì ý chứ. Quan điểm của em với chồng em về chuyện này rất rõ ràng. Ngày xưa hồi bọn em còn yêu nhau, bố mẹ chồng em còn phản đối dữ dội cơ ạ, thậm chí đến lúc xin cưới bmc em còn ko đồng ý mà nói thế này "con còn trẻ con nghĩ kĩ lại đi, con còn nhiều cơ hội, chứ lấy vợ bằng tuổi là coi như đến 50 tuổi là con mất vợ đấy" Các cụ ko biết em cũng ngồi đấy nghe, trong khi chị chồng em lấy chồng hơn có 1 tuổi. Chưa kể còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng lúc lấy nhau em ko hề để bụng mấy cái đấy mà thể hiện cho chồng thấy em muốn cùng chồng chăm sóc bố mẹ chồng cũng giống như chồng sẽ cùng em chăm sóc bố mẹ em vậy. Em cũng nói với chồng đấy là thực chất em với bố mẹ chồng em chẳng có tình cảm gì cả, suy cho cùng em yêu chồng em rồi từ đấy mới biết bố mẹ chồng em chứ, bố mẹ chồng em có nuôi em ngày nào đâu. Nhưng quan trọng là 2 bên cũng có thiện chí, quan tâm đến nhau thật lòng, sống với nhau thật lòng và hơn cả là biết điều với nhau thì lâu dần sẽ trở nên gắn bó, gần gũi và có tình cảm, cũng giống như chồng với nhà em vậy.

    Thế nên chị ơi, ko phải cứ gần thì mới là phụng dưỡng, mới là có hiếu. Mà quan trọng là cách mình quan tâm, rồi cách mình thể hiện điều đấy với các cụ thôi. Chị cứ nghĩ là vì chồng mà ở chung, nhưng liệu khi ở chung mà anh ý phải là người đứng giữa thì anh ý có thoải mái ko. Bản thân đàn ông người ta chẳng bao giờ muốn lâm váo những tình huống phức tạp thế đâu chị, nên anh ý cũng đã chọn 1 giải pháp theo anh ý là phù hợp rồi, em nghĩ chị nên theo anh ý thôi. Chị còn trẻ, bố mẹ chồng cũng vẫn còn khỏe, vậy việc gì chị phải băn khoăn khi chọn cho mình 1 cuộc sống tốt hơn, có nhiều thời gian riêng hơn cho gia đình nhỏ của mình hả chị.

    Đụng phải vấn đề em tâm huyết, đấu tranh ko ngừng nghỉ từ lúc còn yêu nhau đến h nên em viết hơi dài, nhà mình thông cảm cho em nhé ](*,)](*,)](*,)
     
  12. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chân cái Khét nó tịt lên do dị ứng cơ mà, trong Nam hay gọi là bị ma tịt ấy - đúng không mấy mẹ bếp nam nhỉ?
    Thế nên chị đoán chức năng gan nó bị yếu, gan nóng quá không đào thải được chất độc ra nên nó mới tịt lên và kèm theo là da xấu và xỉn
    Nhấn mạnh vào cho nó biết.
     
  13. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị còn thấy bảo thay loại răng gì mà 1k Ô ba ma 1 cái, èo thế thì mình cứ để bộ gặm nguyên thủy cũng được, chả có xiền mà thay.
     
  14. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Pipi là mem cu của bếp em ạ.
    Em cứ đi off đi,lần đầu bỡ ngỡ ngồi 1 góc cắn móng tay thôi, nhưng mà lần sau có khi cướp míc chủ tọa ngay ấy. Ở bếp nhiều mem thế rồi nên không phải ngại đâu.
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bạn chị Cáo làm có nhõn 100tr đã khóc?100tr cho nguyên hàm là còn rẻ chán đấy. Bà bạn e cho bố mẹ cùng trùng tu,hết nhõn 300tr nếu làm full hàm, gía đấy cách đây 3 năm nhá.
     
    Dentist thích bài này.
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mai bác về kê rồi, thứ 2 mới lên.
    Mai không biết những ai đi off nhể.
    Nếu cái Pipi nó đi thì gửi nó là gần nhất, nó cũng ở Âu Cơ. Nếu không cứ cái Khét gửi cũng được. Bếp mình giờ bị hội chứng no xiền từ bao giờ thế.
    Cám ơn KHoai nhiều nhé.
     
    Khoaibeo thích bài này.
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Kún lại xuất hiển rồi :)
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cám gạo hò cái bống con nhé. Nó bám lấy cô sát gạo cho nhà nó là ok.
    Trên LCM hình như cũng có bạn bán cám gạo đấy.
     
    bminh512bongcon2011 thích.
  19. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái phần bôi đậm chị có suy nghĩ giống em kinh khủng. E luôn nghĩ ông trời có mắt. Mình chẳng bao giờ bị thiệt nếu thực sự mình thật lòng :)
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế cái cám gạo để đắp mặt là cám gạo này ah ? Cô E sát gạo xong toàn lấy cám chăn nhợn mà ... :D. Nhợn nó ăn cám gạo thảo nào da nó hồng hào thế nhể ? Nếu là cám gạo này thì nhà iem ối, cả tấn ... :D

     
    Lion Q thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này