Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bà cho cái hiệu ấy chứ đọc tên xế lày ko ăn thua .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    chutchithnLion Q thích.
  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Táo mèo ngâm để ăn ấy, chua chua ngọt ngọt, thơm thơm. Có mà ăn cả cân chẹp chẹp. Tại em làm chị thèm roài
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    cả nhà nhớ mật khẩu nhé !
     
  4. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Dấm táo mèo làm dư lào chị Bông con ơi. ?? Mùa này có táo mèo ko chị ? Cho em xin mấy cân e làm ?
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế bác cho e hẹn hò bác luôn sáng t2 tuần tới nhé. E đi lên t13 ký cái hợp đồng và làm xn máu rồi xuống chỗ bác ah :D
    Mà bác vẫn dùng cái số 144 đấy pải ko ah :D
     
    Dentist thích bài này.
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị desuangoan sinh năm ba nhiêu đấy để E biết xưng hô lào ??????? :D
    Buồn cười nhất là có nhiều mẹ cứ quy chụp rằng lợn đen là lợn mán. Nên nhìn các topic bán thịt lợn của 1 số mẹ mà E cứ buồn cười. Nhà bà ngoại E ở Văn Yên, bên kia sông cơ, rộng lắm. Bà E cũng thá mấy chú lợn nưa để đến Tết các con các cháu về mổ. Nuôi 1 đàn 5-6 cho các chú ý có bạn chạy tung tăng thì fai mổ 2-3 năm mới hết. Mỗi năm các bạn ý tăng có đc 10-15kg thôi và to nhất thì chỉ đc đến 25-30kg là kịch kim. Nhưng ăn thì ngon thôi rồi chị nhỉ.
    Trên nhà E cái gì cũng nuôi thả rông nên chân tay chúng nó cứng lắm, phi ầm ầm. Buồn cười là Tết em mang gà về biếu BC E. Cụ tưởng gà nó hiền, cụ mới mang ra vườn rồi lấy dây buộc chân chúng vào gốc cây. Ối zồi, các chú ý bay các kiểu làm đứt dây. Rồi phi qua vườn bay tung tăng khắp nơi. Cả nhà chồng E rồi hàng xóm dồn té khói mới bắt đc. BC E cứ chép miệng : Gà miền núi có khác, bay như chim đồng bằng ... :D


     
  7. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bác photron em hỏi khí không phải đất nhà bác ở đâu?
    em chia sẻ một chút cách em làm việc với người dân trên vùng em nhé:
    dự án gửi bà con nuôi hộ 200 con gà; mỗi một hộ nuôi 25 con; bà con chăm sóc theo quy trình hướng dẫn, đến khi bán bà con hưởng 50% thành quả lao động của mình. tất nhiên mội cái đầu tư là của mình, bà con chỉ bỏ công nuôi. hiện tại hoạt động này vẫn đang chạy tôt, gà chết bà con còn gọi điện báo cho em với tâm trạng đầy lo lắng vì sợ dự án bắt đền

    Em nuôi gà ở quê chồng, em bỏ tiền hoàn toàn, hướng dẫn kỹ thuật và giao cho người bà con bên chồng; em ra điều kiện được hưởng công trên 30% tổng đàn khi xuất bán. và họ đang phấn chấn với cách làm này , tuy nhiên phải chọn được người có tâm huyết giống mình cơ chị ah. Quê chồng em lại cách Hn có 45 phút chạy xe máy nên em có thể về bất cứ lúc nào (trừ khi em lại đang chu du trên vùng dự án). đây là vụ đầu tiên làm với người nhà nên chưa biết thế nào.
     
    chutchithn thích bài này.
  8. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E có thix lắm thì cũng chỉ ăn dc vài quả, nhưng e thix mùi thơm của nó bác ah. Ăn cái loại này cứ chua chua chát chát, thơm thơm ngọt ngọt... chẹp chẹp
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bác xem có bán vao chờ mua chung ko để e gom chúng nó lai bác ơi
     
  10. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hiệu đây phục vụ bà: HUNT, nhập từ Mỹ, hãng Conagra.
    Ngũ cốc thì: HAHNE, nhập từ Đức

     
  11. desuangoan

    desuangoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    vâng, em biết rồi, em trả nhời bài chị bống mà bài đấy lại do chị reply lại nên nó mới nhầm nhọt sang trồng trọ đấy ah. hihi
     
  12. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chỗ nhà chị có 1 bà hay mổ lợn đen lắm, ăn cũng tàm tạm nhưng ko so dc với lợn mán nhỉ?
    Mà hỏi khí ko pải lợn mán với lợn lửng có pải 1 ko nhỉ? Chị thấy có 2 cái tên đấy mà ko bít có pải 1 loại lợn ko :D

     
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ối chị ơi, táo mèo ko ai trồng đâu. Nó mọc hoang trên rừng đấy. Dân kinh ít người đi lấy vì nó cao và mọc sâu trong rừng. Toàn người dân tộc đến mùa họ đi hái thôi. Trc Thuế YB hưởng ứng chương trình xóa đói giảm nghèo cho vùng cao, cũng trồng cho bà con mí ha táo mèo nhưng theo E biết thì nó chết bu hết rồi ... :D. Táo mèo chọn quả nhỏ, núm lõm, tròn quả, da căng và màu trắng vàng là ngon thôi rồi. Còn cách ngâm rượu táo mèo thì tùy từng người chị ah. Có người thích có vị ngọt thì ngâm đường trc rồi chắt nc ấy ra uống rồi mới thả rượu vào. Còn có người ko thích ngọt, thích cái vị chua chát của táo mèo thì ngâm thẳng rượu với táo tươi.

     
  14. khanhmy

    khanhmy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cựu rồi em ạ, nhưng chồng thì vẫn đương nhiệm.
     
  15. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Còn có tác dụng rảm cân nữa đấy. Sắp đến mùa táo mèo rồi, bống có thầu vụ này ko cho chị 1 công te lơ, chị vừa ngâm vừa uống cho nó rảm nhanh. Lì nó rảm được 7kg đấy, chị cũng mong con số này mà nó ko nhúc nhích mấy, nản chưa ](*,)
     
    bongcon2011 thích bài này.
  16. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mà Kún, anh Sa không biểu diễn ah?
    Thấy con bé em tôi cong mông lo quần, lo áo cho con nó đi biểu diễn hôm nay
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ko fai lợn mán là lợn rừng đâu chị nhé. Lợn mán là 1 giống lợn của người dân tộc, họ toàn nuôi thả rông, nên nó nhỏ nhỏ. Còn lợn rừng lại khác nhé. Cũng có thể trc đây lợn mán chính là lợn rừng đc bắt về nuôi nhưng cái đấy E chưa biết ... :D
    Ăn thịt lợn mán ngon ko kém gì lợn rừng, nó ko dai như lợn rừng, ngon nhất là cái bì, giòn giòn.


     
  18. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhiều cựu chị nhỉ. Chị già nhà em cũng cựu.

     
    khanhmy thích bài này.
  19. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em cũng thích rượu táo mèo, uống ngọt thơm. nhà em thường rửa sạch, phơi hơi héo ngâm đường cho ra nước rồi mới lấy xác táo ngâm rượu bác ạ
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Táo mèo ngâm muối ớt thì ngon thôi rồi. Chẹp chẹp. Sắp đến mùa rồi đấy chị. Giờ nó bé bé rồi. Có món táo mèo Tú Lệ bao tử dầm muối ớt made by iem nhé ... :D

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này