Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ thía là hnay qua nhà c ấy chứ k fai qua bà Triệu ah? thích nhỉ? tiếc là hnay t k đi đc
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ơi, chị liên hệ với em đây ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko có thì mua...đơn giản vậy thôi mà bà cũng trăn trở....ko thì bảo xã tặng sợi dây bạc...còn mà ko thì heheeheh kiếm sợi chỉ để mang tùy vào khả năng sáng tạo và kinh tế của nàng ekkek
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, em chờ KuHim rồi gửi quà cho chị nhé! Dạo này em í bận lắm, khổ thân, chắc sang tuần mí gửi cho chị được), kekeke.......có cái em chạy ra bến xe lương yên gửi HP cho chị ngay.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác này xuất hiện muộn thía..........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum nay mẹ con cháu qua bs sản để mang cho bs xem kết quả siêu âm 4D vừa rồi, hic đúng là mẹ cháu ko được nhiều nước ối lắm, thế là tối về bố cháu nhồi cho 2 quả dừa, lặc lè ạ, giờ buồn ngủ mà chưa dám đi nằm, hị hị, nhưng thôi phải cố uống thêm nước và nước dừa để cho cháu có chỗ mà bơi lội ạ,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đi chùa, khấn lậy, rồi đợi sư làm lễ xong nhận ngọc về rùi ghé nhà chị ý chơi để biết nhà và quan trọng là xoa xoa, nắn nắn cu bin để lấy may mắn
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác siêu thía, 1 phát hết 2 quả dừa luôn.......
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c hnay bà nghỉ làm ah? hay chiều đi làm về mới đi? hnay chùa có đông k?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi e có mang ngọc qua cho chị Doanh ko thì mang cho chị với,nếu ko thì cứ báo lại để chị qua e lấy vậy.hi hi dạo này nghén ngẩm ứ đi đâu được.nếu mang qua chị Doanh thì ới chị trước để chị qua gặp và gửi tiền e nhé.tks e.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi đừng gửi HP, gửi Sơn La, Lai Châu đi ... Híhí, thi thoảng cũng phải để chồng gườm gườm vì cái tội mải buôn chứ em ... hí hí ..
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà bà này may bà bầu ko tui oánh vỡ đít...ko chịu lội lại các trang....18h45 các chị ấy hẹn ở chùa....chùa đẹp lắm....nhờ chị L mà từ nay tôi có nơi để đi lễ vào ngày rằm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Vào Chùa, thấy tâm hồn thư thái em nhỉ ?! Chị thích cái cảm giác thanh tịnh ở Chùa ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c Sam ới ời...có hôm nào c đi qua mạn Nguyễn Trãi k ạ????
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oi biết thế em lấy ở chị samh em đi học em mang qua bác doanh đc mà, để chị sam đỡ vất vả chứ vì vd này mà mấy hôm nay chị sam quắn đít và ăn uống loạn hết cả lên ( nên bị xã nhắc nhở đới ạ)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thì k lội nên mới hỏi mừ......dạo này lại còn lừoi 888 cơ..bác Doanh lại mắng cô này suốt ngày ngủ....hehe
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà dạ trong chùa có hồ sen đẹp lăm chị ạ, sáng sớm mà vào đấy thơm phải biết
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! công nhận bác Sam nhiệt tình ghê cơ...nhà mình các bác nhiệt tình và...chả chê đc điểm nào...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Uhm, chị tìm thử trên mạng thấy mấy hình ảnh về Chùa, hồ sen rất đẹp ... Híc, tị với mọi người quá cơ í ... Chùa nay có đông không em ?