Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, nàng ấy thấy chị sốt ruột nên cố tình đổ dầu vào lửa đấy, ác lắm em ạ ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Thanks em iu nhé,tháng này em có gầu may mắn rồi nhất định sẽ 2v nét căng cho mà xem. Em cũng xin được cảm ơn chị mẹ BBT,chị đang trong thời gian hồi phục sức khỏe mà nhiệt tình với nhà Rồng Rắn chúng em quá.Chúc chị và gia đình sức khoẻ,hạnh phúc chị nha! @tilu: Nghe em Samhh tả gậy như ý của em đẹp long lanh làm chị cũng tò mò,khi nào nhận được chụp hình post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nghe chửa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ ơ samhh ơi qua nhà bác D thì quá chưn qua chị tẹo nhể. Hê hê vào đúng lúc nì.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May quá còn cái dây bạc hồi xưa thử mang ra xem còn dùng đc nữa ko, ko lại nhờ chị BTT chọn dây mới. Nàng ơi tớ làm thạch dừa rùi nhé, ngon tuyệt, chồng thích lắm. Mà ko up đc ảnh trả bài đây, he. Chuẩn đấy, c Sâm coi chừng nha sáng nay đã bị chồng dọa đập máy tính rồi đới.keke
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi mai tết đoan ngọ đới, nên chắc chắn bác doanh sẽ trổ tài rất nhiều món diệt sâu bọ,,,,,chị qua đấy mà có nhiều đồ ăn...gói mang về cho em với nhé ehehhe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Híhí, nhất định roài, kiểu gì em cũng phải chưng lên cho bà con chiêm ngưỡng chứ ... Chị chưa ngủ à ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke....giờ này chắc hổng có xe, đêm nay chắc chị Tilu mất ngủ roài em ạ, giảm cưn. Báo cáo bác là em đã nhận sổ từ chị Thỏ Mụp rồi ạ, em mang quà sang bác rùi em mang luôn cả sổ sang ạ. Sorry bác, vì em nhận quà giúp bác mà không xin phép. Chị ơi, chủ nhật là mấy giờ có xe ạ, E mún tận tay trao quà cho chị ạ, em gửi xe E sợ mất lắm ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ác sống lâu mà chị hihihhihhhii .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con mụ này lại đến giờ đi diễu hành à ...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huế ơi hôm nay chị nấu chè roài. Sen bở lắm. Vừa làm thêm bát nữa. Quả nì béo ú béo ù cho mà xem. Hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hề hề còn mụ sắp đến giờ đón xe vào gara chứ giề.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Hí Hí tại nhà mình cứ 888 muộn nên chị cứ phải thức theo dõi cùng cả nhà ko mai lội ngập chít...
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị nhắc em mừng nhưng thấy có lỗi với chị thu minh quá.....ham lấy cái may mắn từ chị L mà bỏ bê khách hàng ( chị thuminh ihhhi) 2 chị em gần nhau mà khó lấy hàng kekeek
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Là răng ? Mai với kia thì gửi xe cũng có khác nhau chi mô mơ ? Hay là em tính mần 1 chuyển lên CB rứa ?? Ui choa, rứa thì mình phải ác lên chứ hiền hoài ng ta bắt nạt em hè ...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bên hội ất sửu bọn em dùng ngôn từ: hoa và bình ( lọ) đến giờ hoa cắm bình ( lọ) ehhehehe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai hôm vừa rồi đón rồi mụ ạ, giờ cái xe của tôi đang ngáy ầm ầm để lấy sức xem Tứ kết kìa ...hí hí ... Nhưng chị giờ bầu bí rồi đừng thức khuya quá nhé, không tốt đâu. Chả ai như con mụ héo, khổ cái thân mụ ấy ...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em à sao hôm trước không đi off ?lâu không thấy em ,để xem bụng to thía lào ròai ?em được giải nhất ảnh bầu hả ?hôm nào qua chị làm bánh bột lọc không ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hứa hứa hứa....chị to con ai nhám bắt nạt...chị cứ lấy xịt đè người là họ sợ hết hihihihi thôi em ngủ đây cả ngày nay em chạy như ngựa.....mỏi rùi heheeh...mà tối nay em dự định nấu chè khoai lang tím và làm sữa chua...ham 888 với chị L với chị sâm về đến nhà măm cơm rùi lại 888 với các chị thế là hết nấu
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, E sợ qua chị lại hổng về được đến nhà thì xã em mắng chít. Em có 1 ước ao, E có 1 khát khao.......... Keke....mỗi đứa ôm 1 cái roài, đập sao được em. Ui, Thế chị hổng lấy đồ chỗ KuHim nữa ợ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, bực mình quá. Onl YM hoài nỏ đặng ....