Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ka ka, tham khảo nhiều loạn lên chả biết đâu. Theo tớ thì cứ theo con tim mách bảo................ :)
     
    Đang tải...


  2. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cả lý trí nữa chị ạ,vì đôi khi con tim mù quáng lắm!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Top này vẫn cứ hot nhẩy, hơn năm roài đấy. Chủ top đã có lần vào chia sẻ, cs giờ dễ chịu hơn nhiều rồi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày.........................
    nhà mới xây xong rồi! Bình thường cầm mấy triệu tiền lương, tiêu cả tháng vẫn thấy đủ. Giờ cầm mấy trăm triệu, mới hơn tháng đã hết veo, cảm giác như mình bị mất trộm vậy.
    Anh, hết tiền rồi, làm thế nào bây giờ?
    Thì bán vàng đi.
    Nhưng vàng đang xuống giá quá, lỗ lắm!
    Thế thì muốn làm gì thì làm...
    Ừ, thì muốn làm gì thì làm. Nhà mình, mình muốn mua sắm gì, sửa sang xây mới ra sao, xi măng, gạch cát, thuê thợ thế nào...đều muốn làm gì thì làm cả. Hôm qua cậu em hàng xóm sang hỏi thăm: chị xây nhà hết bao nhiêu? Thuê thợ làm hợp đồng như thế nào? Lấy nguồn vật liệu ở đâu? v..v...v...Lúc ấy mình đang vội quá nên bảo: chị đang bận, tý nữa chị sang nhà em rồi bảo em luôn. Dọn xong nhà, nấu xong cơm, chợt nhớ ra lời hứa buổi chiều, mình te tái chạy sang hàng xóm:
    Em ơi, Nam có nhà không?
    Không chị ạ, nhà em vừa đi xuống nhà chị Huế tham khảo xem chị ấy xây nhà thế nào rồi...
    uh, hồi chiều Nam cũng hỏi chị việc ấy. Đây nhé, gạch thì....cát xây thì....cát chát thì...công thợ thì...
    Ôi thôi chị ơi, chị đừng nói nữa mất công, em có biết gì đâu mà nói. Tý anh Nam về, em bảo anh ấy sang hỏi chị. Mấy chuyện này một tay anh ấy lo hết, em "gà mờ" lắm...
    Mình chưng hửng về. Ôi, thèm được " gà mờ" như em ấy.........................................
     
  5. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ừa, có ox như em ý thật sướng cả nhà nhỉ. ox lo hết cho phụ nữ mình đỡ mệt bao nhiêu, vậy mới là cái trụ tốt cho cả nhà, ao ước ........
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. MeAn2008

    MeAn2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình cũng mong được như thế!!!!!!!!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    nói chung mỗi người ước 1 kiểu.,Em thì ước lúc thiết kế chồng em hỏi qua em 1 câu xem cái này đc ko,vừa chưa....Nhưng 1 mình ch em quyết hết,đến giờ,cái gì trong nhà cũng bị cao,trong khi em 1m50.Làm gì cũng mỏi tay.Nhà thì ko có cửa sổ,mùa hè như là luyện linh đan ý.
     
    Song Nhihanhhoanghong thích.
  8. shin37

    shin37 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Sai lầm của chị em là quá nhẹ dạ và cả tin... Không tìm hiểu kĩ trước khi cưới...
    P.s chồng là người sẽ sống với mình cả đời đấy :)
     
  9. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ^_^ thế thì mẹ nó lại đi làm thẩm mỹ cao lên một tý, ka ka. Thôi thì lúc nào lại sửa, không có cái gì làm tròn được cả, cũng phải méo mó chứ, thế các bác thợ xây dựng mới có tiền, hi hi :)
     
  10. ThoiTrangHongKong38

    ThoiTrangHongKong38 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Trời ạ!Sao lại giống nhà em mềnh thế k bít nữa,khi nấu cơm phải đứng lên một cái bục gỗ.Mà là nhà mới xây đấy nhé! Chán hết chỗ nói](*,)
     
  11. tho_yeu_rat_kieu

    tho_yeu_rat_kieu Em là con gái Bắc Ninh

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    2,435
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hồi đầu tớ làm nhà cũng thế, n đấy là mình chưa có kinh nghiệm chứ ko phải chồng đâu, lần sau bà ngoại có nói thế nào tớ cũng quyét làm cho vừa với chiều cao của mình
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc mấy dòng nhật ký của chị chủ top mà thấy thương chị và bức xúc cái cs của chị quá...đơn giản vì chị là một nhà giáo và tính cách chị cam chịu..có thể em còn trẻ nên suy nghĩ chưa sâu nhưng có lẽ do chị cam chịu từ đầu..cái j cũng vơ vào mình từ đầu thì mới dẫn tới lý do để ông chồng trở nên đốn mạt như thế...chứ nếu là em, em ko chửi thì thôi chứ đã ko làm đc j cho vợ con mà to mồm rồi văng này văng nọ thì đừng hòng mà em nuốt nước mắt vào trong...xin lỗi nếu em có nói nông nổi và hơi quá nha mọi ng :)
    Rất thương và cảm thông với chị nhưng hãy mạnh mẽ lên chị ạ...mình càng yếu đuối thì càng mệt mỏi..cuộc sống vẫn quay theo cái guồng của nó thôi, vậy nên mình cũng phải thay đổi để mọi điều quay quanh mình chứ đừng để mình phải quay quanh nó..
    Chúc chị sẽ có những quyết định sáng suốt, luôn mạnh khỏe để nuôi dạy con cái, chị nhé :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. yeucun_nhatnha

    yeucun_nhatnha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc nhật ký của chị mà e rơi nước mắt.ngày 2 đứa đi ĐKKH cũng vậy.nhưng cả nhà thì mong đợi,ai cũng vui vẻ.chỉ có điều e thấy sao quá bình thường.người ta bảo ngày cưới là ngày hạnh phúc.còn sao e thấy ngày ấy chỉ là mặc 1 chiếc váy màu trắng vào và lên xe hoa,chẳng cảm giác gì.ở giữa tiệc cưới thì người yêu cũ anh ta nhắn tin.đêm thứ 2 sau ngày cưới e phát hiện ra sự lừa dối của anh ta.đau khổ tột cùng,mà biết kêu ai khi mới cưới được 2 ngày.ở với nhau 1 tháng ngày nào cũng thấy a ta nhắn tin với người con gái này rồi người kia.đi tuần trăng mật ở nước ngoài, a ta khi nào cũng tỏ ra đau khổ,e thì khóc sưng 2 mắt, rồi lại phát hiện a ta gọi từ nước ngoài về cho người yêu cũ...xung đột dù e rất cố gắng nín nhịn a ta bảo e là "cái loại cô..."..trời ơi.người e đã lấy làm chồng đây ư?ăn nói như 1 kẻ chẳng ra gì.e tối nay a ta nhắn tin sau 2 tháng không liên lạc và bảo:"chắc là cô đang vui vẻ trong vòng tay người đàn ông khác,đừng níu kéo tôi nữa..."luôn luôn trong mọi tin nhắn a ta là nhắc đến e và người đàn ông khác..trong lòng e chỉ còn đau khổ và thù hận,đã có khi định chết đi.nhưng may mắn là e đã không chết vì 1 kẻ không xứng đáng
     
  14. baohiemxemay2611

    baohiemxemay2611 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc xong nhật ký của chị em thấy con gái thật khổ khi lấy phải một ông chồng không hiểu cho nỗi khổ và vất vả của vợ mình. Chị ơi chị hãy cố gắng lên vì hai đứa nhỏ chị ạ, hãy cố gắng cho 2 đứa trẻ một cuộc sống thật tốt chị àh.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. thao11041988

    thao11041988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc nhật ký của chị sao mà buồn vậy . lấy chồng vào em mới bít làm vợ thật khổ, các ông chồng có hiểu cho mình đâu họ chỉ bít họ thui , mà có bít rằng những lời nói của họ làm mình đau thế nào . em mới lấy chồng được 3 tháng thui , nhưng em thấy cuộc sống của mình sao mà ngột ngạt đến vậy em thấy mình khóc nhiều hơn cươi,hi . anh ấy không cơ bạc không rượu, là một người đàn ông tốt , nhưng những lời anh ấy nói làm em đau lòng chị ah. anh ấy luôn nói em chẳng được cái gì cả . đối nội đối ngoại đều kém. không bít chi tiêu trong gđ. mà các chị bít không em làm kế toán mà việc chi tiêu tất nhiên em bít nên làm thế nào cho đúng rui . còn về bên ngoại bên nội em thấy mình làm không sai gi cả. anh ấy luôn nói em thật vô tư chẳng nghỉ ngợi gi cuộc sông để anh ấy phải làm hết, lo ngĩ hết , không cùng anh chia sẻ cuộc sống nhưng anh ấy chẳng bít rằng em cũng ngĩ cho anh ấy nhiêu chứ, thật tình em không bít mình phải thay đổi bản thân như thế nào với hợp , với đúng như anh ý mong muôn đây.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. tranhuongtra

    tranhuongtra Jolie Shop 0986 434 222

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chẳng hiểu sao đọc đến đây nước mắt e trào ra c ạ... chúc mừng chị... chị thật nghị lực và phi thường :)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày................
    cả hai vợ chồng đều đi làm, con cái thì còn nhỏ nên khi bắt đầu xây nhà, mình chủ động gọi điện cho chị gái hắn( chị mà mình chăm sóc khi ốm), phiền chị cho con trai vừa học chuyên nghiệp xong nhưng chưa xin được việc lên trông coi giúp. Phải công nhận thằng cháu rất ngoan, có cháu mình hàn hẳn. Đi làm về cháu đã cơm nước xong, buổi chiều đã có cháu đón con, thợ thuyền, vật liệu...đã có cháu trông chừng giúp...mình khó tính, nhưng cũng chưa mắng cháu được câu nào. Tuy vậy, mình cũng ko ỷ lại, luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc mà bình thường mình vẫn phải làm để cháu đỡ vất vả. Người ỷ lại vào cháu là...hắn chồng, là cậu của cháu cơ.
    Từ ngày cháu lên, hắn hầu như chẳng động chân động tay vào việc gì. Đến khi lắp đặt điện, mình định thuê nhưng hắn cằn nhằn: chồng làm ngành điện, thuê lắp để người ta cười cho à?
    Ừ, thì sợ người ta cười, thôi không thuê nữa. Kết cục là thằng cháu nai lưng ra làm trong khi ông cậu đứng chỉ trỏ chán rồi...lượn. Mình ngứa mắt:
    Tóm lại anh có làm được không? Không thì để em thuê người hoặc nhờ bạn đến giúp chứ ai lại bắt nó( cháu) làm hùng hục thế kia?
    Thì tôi đang làm đấy thôi? Tôi không chỉ đạo mà nó biết làm chắc?
    Ôi trời, chỉ đạo, mình gọi cho hai anh bạn có biết chút ít về điện: Mai hai ông lên hỗ trợ cháu tôi hoàn thành đường điện cái, ngày kia vào nhà mới rồi mà đường điện vẫn chưa xong...
    Thế lão T đâu?
    T nhà tôi dạo này bận lắm, đi suốt có làm được đâu? Thôi hai ông chịu khó lên giúp tôi cho xong nhé?
    Vậy là xong, thằng cháu cười tươi như hoa vì được mợ " giải phóng". Mình nguýt: mệt thế sao không cãi? để cậu mày xoay như chong chóng thế mà cũng nghe à?
    Tại cháu sợ...
    Cháu sợ...! Thế đấy, người đâu mà từ cháu chắt đến con cái đều sợ, ấy thế mà chỉ khôn nhà dại chợ, không tự quyết định được việc gì. Nhiều người đọc nhật kí của mình nói mình cam chịu và yếu đuối, mình lại thấy, nếu mình không mạnh mẽ và quyết đoán, chắc không sống chung với lũ để trị nổi ông chồng này. Nhưng sao mình vẫn thèm được yếu mềm, thèm được tựa vào bờ vai mạnh mẽ của chồng đến thế...
     
  18. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Càng đọc em càng khâm phục chị...vừa lo chăm con vừa quán xuyến hết việc nhà..lên đây mới thấy nhiều người phụ nữ đảm đang và đáng nể quá..em phải học hỏi nhiều nhiều ấy..không biết sau này em sẽ thay đổi như thế nào chứ hiện tại thì lười vô cùng :( chồng cũng lười..được cái mẹ chồng chăm chỉ và quen dọn dẹp nên bà lo cho hết..hix..không biết 2,3 năm nữa chồng em có đổ đốn ra ỷ hết vào vợ hay ko...cũng lo quá :(
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mình chẳng thèm nữa, chán rùi.:( nghĩ đến lại bực mình.
    Chỉ mong sự chia sẻ tí ti việc nhà, việc con cái cũng hiếm hoi. Cứ phải vợ nói đến từng việc cụ thể, may ra mới làm, còn vừa nói đến, vừa nhắc xong mà quên chắc là chuyện thường.
     
  20. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hic, ý mình là thèm được trở nên yếu đuối trước 1 ông chồng mạnh mẽ, bao quát và đảm đương được việc nhà...vì thực tế mình đâu có được thế...
     
    giangbatkhuatphuongedu thích.

Chia sẻ trang này