Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mụ Rùa ơi, sao mụ viết hay thế .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Quảng Ninh bà ơi.
    Bà đi chiều thứ 6 xuống cảng Cái Rồng ngủ lại 1 đêm,rồi sáng hôm sau đi tàu cao tốc mất 50 phút thì ra đến đảo.(Còn ko nếu muốn ngắm vịnh Hạ LOng thì đi thuyền gỗ mất tầm 4h)
    Bây giờ ở đảo đang là mùa lạc,mùa khoai.Tôi là đứa chả bao giờ ăn ngũ cốc mà ra đảo khoai và lạc ăn như điên vì nó ngon quá.
    Thịt lợn trên đảo cũng ngon lắm,thơm cực.
    Sá sùng tươi xào cũng ngon nốt.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sá sùng tươi ý hả, trông có kinh ko, nhìn tươi sợ lắm :)
     
  4. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E thích đi mấy chỗ hoang sơ này chứ ko thích Tuần Châu. Thỉnh thoảng về quê chồng nghỉ lễ là lại dắt díu nhau đi mấy cái chỗ này ( chồng E ở Cẩm Phả - QN ah ). Về QN ăn hải sản ngon thật. E thấy ngon nhất trong các biển ngoài này đấy. Nó đậm đà hơn, mặn hơn vì chắc ở đây nhiều vịnh nên lượng thức ăn nhiều, ko bị đẩy tuột ra Đại dương mênh mông như những vùng biển khác.

     
  5. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ko chị ah, nó chỉ sun sun tí thôi mà, màu nó bạc bạc.

     
  6. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mày lại làm chị lên cơm thèm tiếp.Cái mùi lúa chín ấy,xong cái màu vàng bạt ngàn lúa chín,ruộng bậc thang nữa,rồi trời thì xanh thẳm ...ôí ôi ,đẹp vật vã.
    Xong ăn gà nướng với xôi nếp nương,tợp thêm chén rượu ngô thì chả có gì bằng.
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi bà này hnay văn thơ lai láng thé nhể. Mấy giờ về đi ọp đấy?
     
  8. kemalum80

    kemalum80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ngon lắm bà ơi.
    à quên nữa là mực nữa,ngon vô cùng.
    @ bongcon: chị công nhận là hải sản ở Quảng Ninh ngon.
    Chị ăn ghẹ ở Quan Lạn xong chưa đi đâu ăn được ghẹ ngon như thế.Nó cực đậm đà ,chắc thịt và cực ngọt .
    Hồi chị ra Quan Lạn,bọn chị mò ra cái bãi biển mà ko có khách du lịch ra vì cái đường ra đấy cực bé và vắng.Ghẹ dân ở đấy đánh được ...chị bắt đền bongcon càng tả lại càng thèm,nuốt nước bọt từ naỹ đến giờ .
     
    bongcon2011 thích bài này.
  9. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đẹp thật chị ah. E say xe vật vã thế mà cứ vào mùa lúa chín, chú E a nhô cái là E lại nhảy xe phi lên ngay. Nhưng từ ngày dính tí zai vào là E chả đi đâu đc. Nhớ cái màu, cái mùi của lúa quá. Còn nếu thích ngắm thung lũng với đồi chè thì vào Thượng Bằng La - Văn Chấn. Vùng này cùng là núi cao nhưng nó thoai thoải thôi, nó là cái lòng chảo mà, những đồi chè thoai thoải , vút tầm mắt. Đất này là nơi sản sinh ra rất nhiều những người lãnh đạo của tỉnh YB chị ah... :D. Rồi đến mùa cam, quýt, mận thì vào nông trường Trần Phú, ngắm rồi ăn thỏa thích luôn, đâu cũng vàng ruộm màu cam. Lên Suối Giàng trèo chè cổ thụ. Rồi tắm tiên ở suối nc nóng...chẹp ... :rolleyes:

     
  10. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị đang lội đến đây Lắc ơi,chị sang đến nơi trưa nay,giờ là 12h đêm bên này nhưng chưa quen giờ nên chưa ngủ tranh thủ lội bếp đây
     
    luckystar27 thích bài này.
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chưa hợp múi giờ bác nhỉ ? Nhà mình giờ đang là 11h10p trưa, không khí khá là mát mẻ sau cơn mưa giông bão giật tối qua ... :D

     
    thuhang2006 thích bài này.
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đồ gì ở đấy cũng ngon, hàu cũng ngon mà rẻ hều. Mua của các mẹ trên LCM 1kg thì = 10kg ở đấy ... :D. Hồi mới yêu, xã già nhà E cho đi bãi dài ở đâu mà E chả biết tên, tí về hỏi, hoang sơ vô cùng, ở đấy có món rắn biển ngon thôi rồi. 10 người ăn no nê, lúc ra tính tiền hết 600k mà E giật cả mình.

     
  13. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hí hí theo tiếng gọi của anh Obama nên bỏ bố mẹ già ở nhà và chị đã sang đến nơi an toàn rùi
     
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    T2 đi thì chắc bác zai chở chị đi vì xa quá. Nếu tiện thì tụ tập nhau ở trên đấy luôn mày ah. Bác zai nhà chị muốn đi khám cái răng xem có pải hàn ko vì bhiem cũng sắp đến hạn tái tuc mà chả đi khám bao h... pí của :D
     
  15. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em đang hóng bên kia vụ CTS, eo ôi sợ thế, nghe đến bùa ngải là em sợ. Hic!
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chẳng biết là nhà mình đang bàn chuyện gì nhưng mà vụ này phải vào nhảy múa mí được. Nhờ ơn mẹ Ong và em Ong, hôm nay nhà chị có hải sản tươi đánh bắt ngày hôm qua ship tận ga LC nhé. Gọi điện cho bu, dúi cho bu túi hải sản mà mồm cười rách mép vì sướng. Đã thế quên mệt mỏi, mùi vị phi vào sơ chế cá tôm. Thực ra cái công vặt râu lũ này là lâu chứ cá chị túm dao vặt cái đầu vứt đi, lấy cái kéo khoáy 1 cái là ruột cá ra luôn rồi cho lên nướng. Khéo mất phút cho 1 con thôi ấy.
    Hôm nay nhà chị toàn mùi cá tôm thôi, sướng lắm ấy. Âm ỉ lắm cơ cả nhà ah hehehehe \\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
    Cảm ơn em Ong và mẹ em Ong nữa (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  17. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Phớ ơi, em đang hô ăn kiêng mà chị làm em thèm thế, chị cho em một cân bánh cuốn với nửa cân pate nhé.

    @ Bống con: trên này có bạn bán pate chợ Rồng chứ không phải Viềng, ăn cũng ngon phết, chị mua hai lần rồi. Còn pate bác Phớ mua chị cũng được ăn thử một tý hôm hội chợ, ngon lắm Bống ạ. Chị phải để trong tủ rồi hô khẩu hiệu KHÔNG ĂN hàng trăm lần thì có khi vì tra tấn tinh thần mà gầy sút chắc!
     
    Sửa lần cuối: 23/6/2012
    photron thích bài này.
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hôm nào chị gặp em, xem ít giống gà chị mang về nhà ở NĐ cho mc nuôi. Thử xem thế nào nhỉ?
    Hiện giờ vườn ấy chị cũng quây 1 khoảnh thả gà. Nhưng mà tha gà ri thôi, cho nó đẻ và ăn trứng. Nếu giống gà của em đặc sản hơn gà ri, chị thử.
     
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À như thế là thịt của em đã nằm trong tủ chị Tubim rồi, tý em qua lấy về chiều làm ruốc vụn cho Xôi Ruốc tập ăn cơm. À mà con lại đang ho mới chán, ho là hay bị trớ lắm.
     
  20. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Không phải hiền mà đất có thổ công, sông có hà bá em ạ. Họ là thổ dân trên ấy, mình còn đi lại nên nhịn cho nó lành.
    Năm ngoái chính vì loay hoay cái vụ người làm và người quản lý nên chị mới không làm nữa đấy.
     
    desuangoan thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này