Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nghe cái Lỳ mà cứ rộn cả ràng .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cô tô chị cũng ra rồi, thích cái không khí trong lành ở đấy, cái hoang sơ đến mộc mạc ở đấy. Nhưng sợ nhất là khoản đi tàu từ Vân Đồn ra Cô tô. Lần đầu tiên chị bị say, mà lại là say tàu thủy. Âm ảnh đên tận bây giờ.
    Ở đâu giờ cũng thương mại hóa chán nhỉ.
     
  3. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    May nhờ ơn cụ Zời nên thỉng thoảng chị vẫn được hưởng không khí này. Đi công tác ở huyện á, nhìn họ thật thà lắm ấy, ăn uống thì yên tâm hơn hẳn
     
    desuangoan thích bài này.
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hai đứa lấy đi rồi cử 1 chân làm xe ôm đi lấy. Mà không có chả quế đâu nhá, chả thường thôi.
     
    sweetbee308 thích bài này.
  5. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nghe em tả chị lại háo hức trở lại Quan Lạn, Cô Tô.
    Năm 1999, chị ra ngoài Trà Cổ, ôi mẹ ơi, đnag bì bõm ở chỗ vũng trâu đằm Sầm Sơn với Đồ Sơn, ra Trà Cổ sướng thế không biết. Như là 1 thế giới khác ấy.
    Sóng to, nước trong vắt, bãi biển hồi ấy vẫn ít khách du lịch nên sạch sẽ và đẹp. Cái cảm giác buổi sáng sớm, chạy theo dân thuyền chài họ kéo lưới lên bờ, nhìn cá tôm nhảy tanh tách sướng lắm.
    Nước biển trong đến tận đáy, nhìn rõ từng ngón chân mình dưới nước cơ. KHi tắm cứ té nước là cá nhảy xao xao, tép moi thì nhiều lắm. Hai đứa nhà chị còn chạy theo người đi riu tép ven bờ để xem.
    5 năm sau trở lại Trà Cổ, cảm giác chán hẳn em ạ. Mà bẩn thế. Rác rưởi đầy bãi.
    Thế nên năm sau chị mới đi Quan Lạn và Cô Tô.
     
    daisykidsmonkey1511 thích.
  6. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Món tráng miệng trưa nay của em đây ạh.
    Trái cây thì e thích Táo các loại và trái thăng long này đây.
    Nhưng trái TL tím này sao e ăn mà cứ ca mơ run, k biết cái màu tím này có ảnh hưởng j k? vì cắt xong là e phải rửa tay = xà bông mới sạch màu, k hiểu vào ng mình rồi thì nó có làm thao k?

    [​IMG]
     
  7. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Quan Lạn đi Dờ măng ơi. Đi qua Hạ Long đến Vân Đồn, rồi đi tàu ra đảo Quan Lạn. Đi quan Lạn nhàn hơn và gần hơn đi tàu ra đảo Cô Tô.
     
  8. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế còn iemmmmmm ?

     
    photron thích bài này.
  9. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em mỗi lúc buồn thì đi bộ thong dong xong ngắm người qua lại cũng thấy nhẹ nhàng , đỡ mệt chị ạ...hay chị vào huế hay hội an , 3 ngày là đủ rồi vì e thấy nhịp sống trong đó chậm rãi , không khí dễ chịu ...phía bắc e có đi sapa nhưng trên đó thương mại nhiều quá rồi ( kể cả vào bản , từ những đứa trẻ 4,5 tuổi, trừ khi vào hẳn được những vùng cách xa hẳn thị trấn 20-30km), đi chơi thì được chứ đi nghỉ cho đầu óc thư thái thì e ko thích

    nếu chị có điều kiện thì đi hẳn ra nước ngoài cho thay đổi không khí , cảm giác ko ai biết mình , mà họ cũng bận , chả để tâm đến mình nên cứ thoải mái đi dạo dưới những tán cây 2 bên đường cũng hay

    tặng chị 2 tấm ảnh , thỉnh thoảng bạn em nhìn vẫn bảo : cảnh có gì đẹp mà trông mày dang tay dang chân ra thế kia :D

    [​IMG]


    [​IMG]
     
    chutchithn, xiaomaophotron thích.
  10. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi chị làm cái dnah sách không lại bỏ sót, ai lấy cái gì thì điền nối vào, sáng thứ 2 chị mua rồi mang lên nhá:
    1. KHoai béo: 0.5kg pate
    2. Good: 0.5kg pate
    3. Mắn ỏng: 0.5kg pate + 1kg bánh cuống (có chả không đấy).
    4. Ong: 0.5kg pate +1.5kg bánh cuốn + 0.5kg chả ( nhiều chả thế).
    5.


    Ai nữa nối danh sách hộ chị nhé
     
    very_goodluckystar27 thích.
  11. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chả hiểu sao từ bé đến lớn e vẫn ko đổi , mỗi lần ra biển ,dù đẹp đến mấy mà nhìn ra xa vẫn thấy nó mênh mông , thăm thẳm ,sao mà buồn thế , nhất là đứng trên 1 mỏm đá mà nhìn xuống biển thì càng thấy chênh vênh
     
    photron thích bài này.
  12. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Con sá sùng tươi chị không thấy ngon đâu nhé. Ăn cứ nghĩ đến con giun lại ghê ghê. Riệu ơi còn nhớ sá sùng tươi không hay đang mải khám phá CTP.
     
  13. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Năm ngoái chị đi Mộc châu, cái cảm giác đứng giữa đồi chè thật tuyệt em nhỉ. Không khí trong lành, lá chè thì xanh non không có tý bụi nào. Từ trên ôtô mở cửa bước xuống là hít lấy hít để cái mùi chè ngai ngái thơm nồng. Ngút ngàn tầm mát chỉ có chè là chè, sướng thế.
     
  14. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bãi dài ở Vân Đồn .
     
  15. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em thêm vào rồi nhé !
     
    photron thích bài này.
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị thấy Ong bảo biển động không có hải sản cơ mà. Khai mau xem chiến lợi phẩm được những gì mà hỉ hả thế. 1 yến cá thu à.
    Ăn cái tôm bé chị thấy tiện thật. Khi nào ăn bỏ vào cối xay roẹt roẹt vài cái đổ ra là nấu. Chả phải lọc bỏ bã như cua. Ăn lại ngọt hơn cua. Chị không lọc vì tận dụng ăn vỏ tôm cho có nhiều can xi.
    Cái này mấy bà bầu ăn hoặc cho bọn trẻ con ăn tốt lăm Lang rừng nhể.
     
  17. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị vừa ăn canh tôm nấu bầu và cá thu nướng chấm mắm mà nghe em với cái Bống tả lại thèm nhỏ dãi cho dù bản thân chị không thích đồ nếp lắm. Cơ khổ, lại thành chết thèm
     
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Iem cũng có phần. Hẹn hò chỗ lấy đi nhỉ. Hôm ấy em có ở Bạch Mai không chị đi xe qua đấy, chị hú thì em ra đường Giải Phóng lấy cho tiện.
     
  19. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế họng mũi nó có làm sao không hay chỉ cảm cúm thôi. Nhà chị sáng nay thằng con nó hơi âm ẩm đầu, đo 37 độ 5 nên không cho đi học bơi mới cờ vua nữa mà cho ở nhà, cho ăn sáng rồi táng ngay viên cảm cúm. Nhà mẹ chị ốm hết rồi, bố chị, vợ chồng thằng em, cả thằng cháu nữa. SỢ thật đấy.
    Mà em đi Tubim nhớ hộ chị vụ kết quả với nhé.
     
  20. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị cũng có duyên với những con đường đèo núi, mấy năm trước Hà Giang, Cao Bằng đi suốt ấy, đi thênh thang có một mình mình một đường núi non hùng vĩ, bên núi bên sông quanh co uốn lượn như Tiếu ngạo giang hồ
     
    desuangoan thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này