Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chị đã nhận được 2 quyển sổ của em rồi hé cảm ơn em nhiều,tháng trước em bị hôm 19/5 thế tháng này em thế nào rồi ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ ơ bác nói thật ko? rõ ràng lúc sáng gọi cho chị sam bảo đến nhà bác nhiều đồ lắm...chẹp chẹp....hay cứ ko mời mà đến ehheeh ghé thăm nhà bác nhỉ...để xin ăn
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheheh hàng nhà chị là oder ko có sẵn đâu em ơi....mà dạo này chị lười bán hàng lắm chỉ muốn chơi thui hehehe đùng rùi bôi dầu dừa ý tốt cực, chị bôi mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1987 năm nay em 26 tuổi âm ,em có bầu vào tháng 4 âm ,mà là tháng 4 âm nhuận , là con gái em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời ơi ,kiêng không được nói vậy nghe em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân em ,không phải làm vậy đâu,em làm bác áy náy quá,bác hổng có nhà đâu nha. Thế hôm nào mấy mịe con về quê ngoại ?đã quyết định chưa?hay vẫn còn chờ xem ý chồng thế nào ? Nhưng mà em săp đẻ rồi,lại mổ nữa,bỏ qua tất đi nghĩ đến con em ạ,2 con gái rồi,mà đây lại là thằng cu,đẻ xong là có lộc đấy ,yên chí bố cháu sẽ tu tỉnh làm ăn,chứ dắt díu nhau về bà ngoại lại khổ bà,em nghĩ thật kỹ nha,lúc nào cũng phải iu tiên con hàng đầu,giời cho em được toại nguyện.em phải giữ gìn nha.Chúc mấy mẹ con khỏe mạnh và may mắn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ah ! Bác PM cho em phát đ/c nhà Bác đi , khổ thân em lọ mọ cả đêm nè Bác
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng em nha,nhớ giữ gìn sức khỏe,nhất là mấy tháng đầu,phải kiêng cữ đấy,vì em có hiện tượng ra máu nên phải hết sức lưu ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lày nha để chính chủ lên tiếng trước đã nha.................................ne te.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay , hoặc ngày mai đằng nào em cũng qua ngõ 1 Khâm Thiên mừ. Em vẫn chưa về, vẫn thấp thỏm chân trong chân ngoài, quần áo đồ đạc thì chuẩn bị hết roài, mà bố cháu thì lúc thế này mai thế kia, làm mẹ cháu chẳng bít đâu mà lần. Vụ này mẹ cháu sẽ ko ý kiến ý kiến ý cò gì, bảo đi thì đi ở thì ở , kẻo sau này như thế nào lại bảo tại mẹ cháu "xúi bẩy". Cơ mà mẹ cháu vẫn mong bố cháu quyết đi, chắc là ko về ngoại ở đâu Bác ạ, dưng mà nhà cháu cứ thống nhất bảo là vìa quê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e chào cả nhà ạ ! Hnay bjo e mới mò vào nhà mình đây...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi, e vừa pm cho bác, bác check giúp e nha, thank bác !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ thế chị ơi Samhh đến nhà chị đưa quà rộia?Sao ko thấy em ấy Alo cho em để em qua lấy nhỉ,hu hu em cứ chờ từ sáng đến giờ đợi em ấy gọi là lên đường.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A bây giờ mới lội đến bài này của em nên mới biết,thế chị qua mama lấy cũng được,vất vả em quá.Cảm ơn em nhiều nhé.Em pm cho chị số tài khoản VCB nhé để chị chuyển khoản cho em luôn.Thanks em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đấy à ?chị đã nhận được quà của em rồi,chị đã đeo vào dây của chị rồi em ạ,chị rất thích cái mầu ngọc này,nó trong và sáng lắm ấy,mấy chùm nho cũng đáng yêu lắm,hôm nay chị được xem quà của tất cả các mẹ nhà mình rồi nhé mỗi cái đẹp một kiểu. Thay mặt các mẹ nhà mình chị cảm ơn em rất nhiều,đã tặng quà cho tất cả các mẹ ,xong điều đáng nói nhất là chị thấy em rất có cái tâm, muốn mang điều may mắn đến cho các mẹ,nên em đã giúp các mẹ mang ra chùa làm lễ, em lại còn cẩn thận làm cả sớ cho từng nhà một,em thật là chu đáo quá ,chị hy vọng,sau đây,với món quà ý nghĩa ấy các mẹ nhà mình ai ai cũng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống,không chỉ về đường con cái ,mà cả công ăn việc làm nữa em ạ. còn 4 miếng ngọc của em tặng chị ,để chị thay mặt em,sẽ trao cho các mẹ nào chưa có bầu,và sau khi có rồi,thì lại trả lại cho bác để bác lại đưa cho các mẹ khác lấy cái may ,đó mục đích của chị và là nguyện vọng của mẹ BỐNG BIN ,CÁC MẸ TRONG NHÀ MÌNH HÃY HIỂU CHO BÁC ,TẠI SAO BÁC LẠI CÓ THÊM 4 MIẾNG NGỌC NỮA NHA ? các mẹ đừng hiểu lầm là bác lấy để sử dụng cá nhân nha.Bác cũng nhờ Samh đạt tiền lễ cho 4 viên miếng ngọc này và để ở ban MẪU,để cầu xin MẪU ban cho chút may mắn cho tât cả các mẹ nào được cầm miếng ngọc đó, để mau mau chóng có con,tất cả các miếng ngọc đều rất có giá trị về mặt ý nghĩa, [ ở đây chị không nói về giá trị vật chất ]nó sẽ đi theo cùng năm tháng ,mỗi khi nhìn thấy mình lại nhớ lại ngày ấy tháng ấy ,mình tham gia vào LCM và đã gặp được tất cả các mẹ ,từ khi không quen biết ,bỗng trở nên thân quen,như một nhà,và vào một ngày đẹp trời ,bỗng mẹ BỐN BIN đi ngang qua và bất chợt vào nhà rắn, cảm kích trước tấm lòng của các mẹ dành cho nhau [giúp đỡ nhau thật chân tình],mẹ BÔNG BIN đã dừng lại đọc và hiểu, nên đã có ý tặng quà cho tất cả các mẹ nhà rồng rắn,với mong muốn mang lại mọi điều tốt đẹp cho các mẹ trong nhà rồng rắn chúng mình,đó mới chính là giá trị vô giá của món quà. Một lần nữa bác thay mặt chị em nhà rồng rắn cảm ơn tấm lòng chân tình của em,và mong em thỉnh thoảng,bớt chút thời gian,ghé thăm nhà rắn,để cả nhà có thêm phần khí thế trong công cuộc đón con yêu về nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em không nhận được tin nhắn của chị rồi à ?chị trả hộ em tiền rồi,khi nào rỗi qua chị mà lấy nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào các mẹ các bé, e dạo này chăm cháu giúp ac (cháu đc nghỉ hè 2 tuần) nên chẳng có tg vào mạng. Nhà mình dạo này có mợ nào 2v nữa ko ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thôi nàng ạ cứ ở nhà cho ló lành, [.người cứ đơ đơ..............],dưng mà bi giờ có off nà chưn nại mềm dẻo ra ngay ý mờ,ngủ thì không ngủ ,chỉ thích đi chơi thui,còn mài chơi nắm [nghe quen quen,hềnh như..............................giông mềnh]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cú vào trang 1 có danh sách ở đấy đấy ,mấy hôm nữa sẽ bổ sung thêm mấy mẹ nữa ấy chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi sao bác hiểu em thía cơ chứ. Em vừa đi khám về bác ah. Lại thấy lo lắng rồi đây. Em phải dùng đến thuốc an thần nếu vẫn ko ngủ đc phải vào bạch mai khám thần kinh. Em bé cả tuần mà ko tăng kg. Em đang lo lắm