uh wen hoi cho ky neu minh tham gia duoc thi minh toi dau may gio vay cac chi cung muon ra mat moi nguoi lam wen, co gang sap xep coi co duoc ko neu ko trung gio ngay minh di dam cuoi
Bongcuame cũng nghĩ vậy, làm đơn giản thôi, làm nhiều quá chén bát lung tung lắm. Ngày này, 88888888 là chính, ăn uống chẳng bao nhiêu, thời gian bày bừa, dọn dẹp để mọi người 88888888 hay hơn . Mình nghĩ nên nấu thêm 1 nồi súp nữa để cho có món gì nước nước (KFC khô rồi) để cho những bé nhỏ hơn không ăn KFC được và để HT húp cho khỏi đau họng, híhíhí... Còn vụ sn các bé bỏ đi vì không ai rãnh để nhớ hết. Sinh nhật con mình vừa rồi đâu có ai nhớ đâu . Hoặc là dồn lại để cuối tháng ọp tổ chức luôn 1 lần.
Chỗ mình chỉ có Như Lan và Kinh Đô thui àh, nếu mẹ Khả Di mua, mình sẽ có chế độ chiết khấu đặc biệt!!
chị thì zdô tư thích về h nào là tùy mình ah,mấy h em về,nếu rảnh thì qua đây rồi đi làm vài ly (cafe)chứ ko phải rượu đâu còn ko thi chị ghé qua chỗ em
hixhix, bánh Như Lan ox mới đem về tối hôm qua 15 hộp đó. Muốn mua thêm mấy hộp bánh cao cấp hiệu Brodard mà ở ngoài cửa hàng còn bánh mà hết hộp :???::???::???:
bắt xe ôm qua đi cùng với Tú đi lethanh, Tú phải đi cho đủ bộ đó nha.... hí hí ...k là ........... :axe::axe::axe::axe: mỏi tay lun á ..............
chiện nhỏ như con thỏ ngùi gẹm cỏ ...hí hí......ok cứ vậy tiến hành nhé...........mại dô mại dô pà con úi uiiiiiiiiiiiiiiiii
ai mún giữ em ...thì gặm bapluoc...hí hí .....hum trước chị họp nhóm cũng gặm bắp luộc, bánh bao xíu mại, há cảo ....nước ép....vui bá cháy bọ chét lun á á .................