Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi khổ thân cháu quá em huế ah. Em thử mua ngọc làm lễ cho cháu đi nhé. Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với cháu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà ợ, bi giừ mẹ con cháu mới vào được nhà mềnh, nhà mềnh 888 ác liệt quá ợ hihi... @ Mẹ BBT: chị ui em chưa gặp được bạn Samhh lấy ngọc, nhưng xem ành Cún chụp em thấy đẹp ghê cơ, cả nhà Rồng Rắn cảm ơn chị nhiều nhiều ạ!!! Món quà của chị mang đến cho nhà Rồng Rắn thêm sự kết nối tinh thần rất lớn. Mong mọi điều tốt đẹp đến với chị và gia đình c nhé @ Samhh ui, chủ top nhiệt tình qua nên chắc bận em nhỉ??? Chị cũng như nhà mềnh, linh cảm tháng này em có tin vui đới... Mẹ con cháu đá đít cô lần nữa cô nhá!!! @lehieu165: Em ui, nếu tình hình em bị thế, hay em lên ông Trí bắt mạch rùi ông cho em 1 đợt thuốc kéo thai lên cũng như đưa dưỡng chất nuôi dưỡng thai tốt hơn đi, em sẽ thấy kết quả bất ngờ đấy!!! Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe suốt thai kỳ để bước sang chặng đường mới nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng...............................thì đã đành.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cún yêu Huế: Không biết ngày mai mấy giờ chị BBT khởi hành. Theo chị, em có thể ra chùa thỉnh với sư thầy, viết sớ cầu bình an để xin ở ban Tam Bảo và ban Mẫu. (Nên nhờ sự tư vấn của sư thầy) Mong cho cháu sớm bình an và trở lại như trước!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân cháu, cầu mong 2 cha con sớm qua được giai đoạn này... vậy em thử alo chị Lương xem sao đi, bg dù muộn rùi nhưng chắc chị L sẽ hiểu và thông cảm thui...
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân bé quá em ơi,chị tặng bé một miếng ngọc như ý giống con gái em ,em nhắn luôn cho chị địa chỉ để mai chị gửi ra chùa làm lễ.Chị nhờ Samhh chuyển giúp cho Cún Huế 1 triệu để đỡ cho gia đình bé.Mai chị đi vắng nhưng sáng ngày kia em ra chùa Lấy ngọc bội nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ui, em có cô học sinh sinh năm 1988, hum nay em ý vừa thông báo có bầu 7 tuần, như vậy là thụ thai vào tháng 4 âm đầu tiên, bác tra hộ em xem em ý có bầu con trai hay con gái ạ???? Thanks bác nhìu nhìu ạ!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối nay em đã đến nhận quà của chị từ chị Sâm rùi ạ, về đeo luôn vào dây bạc chồng em bảo đẹp mà em đeo hợp hơn dây hiện tại, hi em thích lắm cảm ơn c nhiều nhiều, cả chị Sâm nữa, bao công mấy ngày nay. Thế là chắc chắn rùi chị nhỉ, t2 là đc ăn khao, là lá la....
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn sự chia sẽ của các chị...hiện em đang tập trung bán ít đô gom tiền gửi cho nhà cậu lo cho em ấy có tiền phảu thuật rồi mai em ra chùa khấn thắp hương trước đợi chị L đi có việc về em nhờ chị ấy cũng chưa muộn ạ, vì việc cũng đã sảy ra bây giờ tập trung có tiền lo cho phẫu thuật trước
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhắn ngay thông tin cho chị ẹm nhé,khổ thân bé quá ,chuẩn bị đi học đến nơi mà lại khổ thế này
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi em cứ nghĩ chị đang bận lo công việc thu xếp cho chuyến đi em chân thành cảm ơn tấm lòng của chị ạ, thây mặt cậu em cảm ơn, rất cảm ơn chị...em ko biết nói gì hơn về tấm lòng của chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là bắt đầu nghén rùi nhá, lúc chị sau xxx khoảng 10 ngày là bắt đầu chị ăn khỏe như heo ý, lúc nào cũng thấy đói hihi... của mình ẩm ướt không sao em ạ. Cứ theo dõi xem cơ thể thay đổi thế nào thì lên đây các chị chia sẻ tư vấn nhé em
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em đang gọi cho nhà cậu lấy thông tin ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai chị gửi ra Chùa sớm,tối thầy tụng kinh xong em có thể qua xin về. Em cứ nói với Thầy là lấy hàng lễ của chị Lương thầy sẽ đưa cho em nhé. Cầu mong cho con bình an.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em gọi vào báo trong nhà, em gái em, cô con gái cả của cậu ạ...sinh năm 91 nó khóc và vui mừng khi nghe em kể về tấm lòng của chị...em ý bảo nhờ em nói lời cảm ơn chân thành đến chị
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân cháu của Cún quá, chia sẻ cùng gđ chuyện buồn này, mong rằng với miếng ngọc như ý chị BBT tặng cháu ấy sẽ đc may mắn....tấm lòng của chị BTT thật bao la, cả nhà mình thật may mắn có chị ghé qua đó ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ấy sinh năm 1988 năm nay 25 tuổi âm,có thai vào tháng 4 âm ,là con gái em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ơi e cảm ơn c nhiều lắm nhé, hôm qua chắc c k để ý cm của e rùi ,tối nay e sang nhà c Samhh nhận ngọc chùm nho rùi xinh dã man, cất ngay trong ví :x dầu dừa mua ở đâu hả c, e thấy hướng dẫn làm mà chắc e k làm đc đâu, nên e mún tìm chỗ mua ạ cầu mong miếng ngọc của c BBT sẽ mang may mắn đến cho em của c chóng lành c nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình có chị nào 2 v đang giấu mặt í nhỉ, hùi hụp quá...lẽ nào là chủ nhà mình ạ. Là lá la....
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân 2 bố con,mong 2 bố con sẽ sớm được bình phục.