Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Giờ măng chắc giờ này ôm chồng ngủ rồi, làm gì mà có ảnh. Bác ngủ đi, mai cuối tuần hai bác hẹn hò ko ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    sweetbee308 thích bài này.
  2. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bà nội em ngày xưa làm rượu nếp bán đông khách lắm, bà bán từ nhg năm 60, 70 hay sao ấy, mãi đến cách đây 3 năm mới chịu nghỉ nhá. Em vẫn nhớ hồi bé mỗi lần Tết Đoan Ngọ là trong nhà khắp nơi là rượu, ngoài sân thì đầy các mẹt xôi. Bà làm cầu kỳ lắm, kén gạo nếp cái hoa vàng thật ngon,nhặt hết thóc hết sạn, cái men cũng phải kén thật chuẩn, gạo ngâm rõ lâu xong đồ xôi chứ k nấu cơm nếp nhé. Đồ làm 2 lần, đồ lần 1 xong thì vét xôi ra cái rổ, nhúng vào nước xong để ráo rồi lại đưa vào chõ đồ lần 2. Xong rải xôi ra cái nong to đường kính cỡ gần m. Xong rồi lấy cái xẻng xúc từng tảng xôi cỡ bàn tay, xếp vào cái giá, mỗi lượt là rắc 1 lần men, cứ thế đến khi đầy giá, chùm nilon,đặt dưới cái chậu để hứng nước rượu chảy ra, mùa hè thì k cần ủ chăn. Cái xôi từ cái gạo đó ăn không cũng ngon, hạt xôi giòn giòn, bên trong lại dẻo, em chuyên môn bốc bải mẹt xôi của bà. Tết Đoan Ngọ là bà em làm phải tầm 1, 2 tạ ấy, đông khách lắm, vì bà làm cẩn thận, k thuê bất cứ ng giúp nào, cứ 1 ông 1 bà tỉ mẩn làm hết từ đầu đến cuối. Ah, địa chỉ nổi tiếng là ở 90 Lý Thường Kiệt, rượu bà Từ hay bà Thấm gì đó, nhà mình có ai biết không ?
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà e thì sắp thành ngủ riêng roài. Hồi mới cưới chồng thích ôm vợ ngủ lắm nhá, còn cho gối tay. ĐƯợc 1 năm thì nằm ngửa, ko chạm vào vợ đâu, kêu nằm thế mới thoải mái. Giờ thì toàn quay lưng lại mí vợ thui, trong khi e lại là đứa thích được ôm âp, chui rúc nhá. huhu
     
  4. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hoa quả nhập của cái Kobana, cháu họ, trước chị hay mua của nó nhưng nó bán đắt bỏ bu mà giờ cũng toàn gọi hàng ở đây chở đến như mọi cửa hàng hoa quả nhập khác chứ có phải xách tay xách chân j đâu nên chị cũng hạn chế mua của nó.
    Trước chị hay mua lê Nam phi trong Metro, lê đấy ngọt, thơm, hơi mềm chứ ko giòn tan như lê tìu đâu. Một dạo thấy cả lê Mỹ nữa, quả to hơn lê Nam phi nhưng chị thấy ko ngon bằng.
     
    chutchithnxiaomao thích.
  5. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Uh, kiểu gì thì kiểu, ngủ riêng chỉ là khi có con nhỏ thôi nhỉ, chứ vc lấy nhau về mà ngủ riêng thì thôi xin cứ hãy là tình nhân cho rồi.
    Đây, hiện giờ lão ấy đang thối lắm mà c vẫn phải vào ngủ chung đây.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  6. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi em đi ngủ thôi, lap hết pin rồi, cả nhà chắc ngủ hết rồi nhỉ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Trộm vía em ấy c nhỉ ? con nhà e 3 tháng k lẫy, tg là trốn lẫy nhg từ 4 thág trở đi thì cũng lẫy ùm ụp rồi ạ, hq em đang nằm ở đệm thấy cộc 1 phát, khóc ré lên, mẹ quay ra thấy bà con lẫy ngã xuống sàn. May là sàn gỗ và cái đệm cũng mỏng độ 3 phân thôi, chắc hơi đau tí. Đặt nó nằm ngửa là nó cứ đu chân rồi ngóc cổ lên kiểu muốn ngồi dậy ấy, đưa tay cho nó cầm là nó tự đu ng ngồi dậy luôn, buồn cười lắm
     
    vochongmitcoiKhoaibeo thích.
  8. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Con này, mày còn tả thực cho bác chết thèm à, trưa nay ăn tham quá, đi chén gà trong Ecopark ăn nhiều tối về đầy bụng ko ăn cơm, giờ ngồi chén quả táo cho đỡ đói đây.
    À, cả nhà, ai đi chơi Bát tràng cuối tuần thì buổi trưa vào Eco park mà ăn nhé, cái dãy nhà phố của nó bây giờ sầm uất lắm, mấy cái nhà hàng, quán cà phê, đẹp lắm, mà giá cả lại rất tình thương vì chủ đầu tư hiện đang kinh doanh theo kiểu free mặt bằng, free tiền nội thất, chỉ kinh doanh lấy thu đủ bù chi tiền vốn hàng + nuôi nhân viên thôi nên giá rất rẻ, mà ăn gà ở đấy ngon cực kỳ í đúng kiểu gà ta, mềm mà ko nhão, đạm thịt, da giòn, nó gọi là Gà lên mâm, mỗi mâm là 1 con, làm như kiểu gà xé phay, ăn kèm xôi lạc cốt dừa, nói chung rất vào. Quán Cây Cau cũng nhiều món dân tộc ngon, giá rẻ.
     
  9. nhungbox

    nhungbox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    2,870
    Đã được thích:
    1,362
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Ong ơi, chắc phài mổ con lợn nữa thôi. Hôm nay nhà em làm thịt nướng cuốn kim chi, 7 mạng ăn hết 2kg thịt rồi, còn chân giò mai làm bún dọc mùng nữa là hết veo. Ai cũng khen thịt ngon. Em mua cái sốt bulgogi em ướp, thêm tí tỏi băm và dầu vừng. Em ck cho chị rồi nhé.
     
    sweetbee308Mẹ QQ thích.
  10. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    dạo này tôi cứ bị khách hàng SG gọi ra bảo đi bảo hành bếp, xong họ bảo là mua trong Coopmart 4 triệu cái bếp hồng ngoại đơn hu hu hu . Tôi có cung cấp cho ST đó đâu, các Đại lý khác thì sức mua yếu k thể giao vào ST đc. Tôi đồ là hàng giả, bọn khốn nạn nó còn ghi số đt của tôi lên phiếu bảo hành. Cơ bản là bếp nhà mình các Đại lý bán đắt nhất là 1,4 triệu là cùng chứ cái giá 4 tr là không tưởng. Sao mà dân SG dễ bị lừa thế, cách đây 4 năm có Cty nó nhập mẫu bếp 539 của tôi vào đó mà nó bán lên thành 6,5 triệu, tặng bộ nồi và bảo hành 3 năm, trong khi tôi bảo hành có 1 năm. Vô tình phát hiện ra kiểu bán hàng lừa đảo ấy, tôi đã cắt k bán hàng cho nó nữa. Nhg tôi nghi bọn này nó dám làm giả hàng của tôi lắm. Hộp cơm tôi cũng thấy có khách bảo mua ở Coopmart, mà tôi cũng k đưa hàng vào đó. Đang tính nhờ bác nào ở trỏng hay đi Coopmart thì nhòm hộ tôi xem cái bếp mí cái hộp cơm nó ntn, chụp đc ảnh càng tốt, tôi sẽ gửi thông báo cho Coopmart về việc này. K thể để nó lừa đảo khách hàng như thế đc
     
  11. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đến siêu thị lớn như Coop mart mà còn làm ăn lừa đảo thế này thì biết tin ai em nhỉ!
     
    nuoc tinh khietLion Q thích.
  12. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đi từ nhà e thì đi dư lào hả chị? Mà có mỗi gà thôi à?
     
  13. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hu hu, chị chưa đi đường đấy bao giờ, em có biết lối rẽ vào cầu Vĩnh Tuy ko, Google nó chỉ là rẽ vào đấy rồi lại lên đê đi dọc đê thôi, qua cổng làng Bát tràng vài bước Ecopark ở bên tay trái. Bên quán Cây Cau nhiều món lắm, chị toàn gọi mấy cái phở cuốn, cuốn tôm, bánh đúc, bánh tẻ răng bừa thôi, ngon phết. Mà 1 ở 1 quán thích gọi các món quán khác sang ăn nó phục vụ hết, cùng 1 chủ cả mà.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  14. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em cũng k rõ là St làm ăn bố láo hay cái bọn kia nó làm hồ sơ giả nên St cũng bị lừa. Đa phần nv thu mua của các ST chỉ ngồi bàn giấy, ít chịu đi thực tế thị trg nên mù thông tin lắm, cứ ngồi trong điều hòa mát đít đợi các nhà CC mang hàng mẫu đến xem, rồi có khi nhận phong bì để tạo mã hàng mới cho nhà CC. Chính bên Coopmarrt từng liên hệ với em để nhập hàng, họ gửi em rất nhiều biểu mẫu giấy tờ để điền thông tin hàng hoá, rất bài bản và chuyên nghiệp, đòi hỏi cả giấy tờ hải quan, chứng nhận chất lg hẳn hoi nên em k nghĩ họ lại nhập hàng dễ dãi đâu. Khả năng là bị bọn kia nó đưa hồ sơ giả mà k biết, hoặc là bọn kia nó thuê gian hàng trong 1 góc ST (hoặc ngoài sân trc cửa ra vào), ST chỉ biết thu tiền cho thuê mặt bằng chứ k cần biết nó bán cái gì. Bọn này nó hay thuê đất của St rồi bắc loa đài ra rả thuyết minh về sp, khách nào đi qua nó cũng níu tay vào để giới thiệu, nó sẽ nói chỉ có Km trong ngày hn thôi, từ mai sẽ bán giá bt, nếu khách mà sập bẫy là sẽ đặt tiền chúng nó hoặc mua luôn. Ôi em ức chế quá, bg thì e mới bay vào đc trong đó để check thông tin cơ chứ, ở ngoài này cứ như bị bịt mắt :(
     
    xiaomao, KhoaibeoLion Q thích.
  15. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Chíp ơi, Cambridge là thực phẩm chức năng, hồi trước chị có dùng hai tháng herbalife nhưng chị giảm nhiều hơn chị Cáo nhé, cũng có thể vì chị có cả giảm cân tự nhiên sau sinh nữa. Mọi người bảo cái này còn giảm tốt hơn herbalife, nhưng nghĩ ngày hết 160k thì chị tiếc, giờ coi như mù date dùng thử không thấy làm sao, mà có làm sao có khi lại giảm cân thêm được một ít nữa thì càng tốt hehe. Như em không cần dùng gì đâu, tập cho nhỏ bụng thôi, tập thường xuyên thì cũng không sợ gây mưa bão, chứ còn em mà giảm cân thành gầy quá, sẽ già và hốc hác, không đẹp đâu.
     
    chip-chip thích bài này.
  16. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hức, giờ e mới lội xong vì nhà e mất net từ t6 rồi, giờ về bu mới có net lội Bếp, nhà mình còn ai thức k ạ
     
  17. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    e ko mấy khi vào đây nhưng hnay đường đột vào nhà mong mọi người thông cảm, đọc bài này của chị xong mà thấy đúng là cái thời buổi này thật giả lẫn lộn, mình bán hàng tử tế mà lắm khi khách cứ đi so với cái đồ rởm rất tức. Đến cái bà bán trà đá còn phải nói là giờ ở cái đất này làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  18. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    À Lucky ơi ới ời, các bạn Nhật của em hay thích đi đâu khi đến HN chơi? Trước chị chỉ thỉnh thoảng đưa khách đi ăn một bữa, lần này có lẽ phải take care một chị nguyên cả ngày, nên là còn có vụ đưa đi chơi, đi mua đồ linh tinh (vụ này chị dốt nhất, chả biết mua gì bao giờ, chắc gợi ý chị ấy mua bia, sữa, táo... thì còn biết đằng mà mua :) ), đang phân vân không biết đi đâu đây. Lần trước dẫn một bác đi độ hai tiếng khu phố cổ, bác ấy muốn mua quà cho con gái mà từ đồ sơn mài, tranh thêu, tơ lụa... cái gì bác ấy cũng bảo no no, cuối cùng bác ấy mua gì thì giờ chị cũng lại quên mất nốt hihi. À buồn cười, lần ấy bác kia điên cuồng chụp ảnh cô dâu chú rể ở vườn hoa Lý Thái Tổ, lại còn cố chụp những tấm có đến mấy đôi chổng mông quay lưng vào nhau để chụp nữa, :)

    Nên đưa chị ấy đi đâu, cho chị tham khảo với?
     
  19. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Xử lý xong cái thủ lợn lại lên Bếp chém tiếp không phục vụ ông chủ à? Chị thấy em cũng không phải giảm cân nữa đâu? Người gợm thế là ngon rồi. Nhưng có vẻ da dẻ dạo lại xuống cấp em chịu khó chăm sóc cái mặt xiền đi. Chị cũng chuyên phải thức đêm làm việc nên da dẻ cũng xấu tệ. Chị cũng đang cố điều chỉnh giờ giấc mà ban ngày làm việc chả hiểu sao nó không có vào. Mà nẫu lắm, lướt web cả tối không sao, cứ đọc tài liệu tí là mồm lại ngáp ngáp, díp hết cả mắt vào, nên mang tiếng là ngồi làm việc cả tối cả đêm, nhưng thực chất làm việc chỉ được 2-3 tiếng.
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2012
  20. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nhớ rồi, hôm đó em mang bánh rán vừng đến đúng không?
    Hôm đó off cũng đông lắm, chị nhớ là hôm đó có rất nhiều quà. Bánh gato của Pon, chôm chôm của SS, bánh pía của Mam (hôm đó Mam mặc cái áo lộ bưởi nên mới có nick name ( . ) ( . ), bánh rán của Mít, măng của Meyeucu, rồi mành cuốn Sushi, dầu mù u của Thị Sơ... Chị không nhớ hết nhưng hôm đó rất rất nhiều quà.
     
    mocmam thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này