Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks c nhiều ạ, e sẽ theo dõi và sẽ xin tư vấn từ các c ạ, vì lần đầu e bị TNTC nên cũng 0 thấy có hiện tượng nghén j cả, chỉ bít trong tháng đầu chậm í e cố gắng ăn thật nhiều thui...đợt đó 1 tháng sau khi 2v e tăng 2kg đấy... còn lần này thì thấy ng mệt rõ rệt c ạ, ăn cũng nhiều hơn nhưng từ hum qua đến h thấy sau khi ăn xong chỉ thấy nặng bụng chứ 0 thấy ngon miệng lắm, nhưng vẫn thấy mùi thức ăn thơm, hihi...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhớ là trưa mai hẹn hò đấy nhé, e qua chỗ c rùi lên chỗ c Thỏ mụp nhé! ukie???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @cún yêu huế: xin chia sẻ với gia đình e lúc này, cầu mong mọi sự tốt lành nhất sẽ đến với gia đình e! hãy cố gắng lên e nhé!!! @C.BBT: e thật lòng ngưỡng mộ c, và xin gửi đến c những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc c và g/đ có 1 chuyến đi chơi thật vui vẻ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giờ em mí vào được, biết chuyện nhà cậu chị Cún yêu huế, thương Bé quá, cầu chúc cho 2 bố con tai qua nạn khỏi, luôn được bình an, mong bé phẫu thuật thật thành công để sau này không ảnh hưởng gì. Cảm ơn tấm lòng của Chị mẹ BBt, chị thật tốt bụng và nhiệt tình. chúc chị luôn bình an và có chuyến đi vui vẻ ạ!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời ơi lấy chồng huế yêu luôn cả huế...em gái huế mới làm sữa chua ạ. mời chị măm cho mát tỉnh người hhiih
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị thây nhau cho bọn em ăn ốc mò à....các chị bật mí đi...hay là bác mamadoanh hiihih
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao mấy hôm nay không thấy em vào nhà thế ? đi off về khối nàng nhà mình 2 vạch đó nha em ? thôi cứ để chính chủ thông báo em nhể ?om tý cho cả nhà đoán mò đê ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cún nhà mềnh trí tưởng tượng bay bổng nhể
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đấy đấy...tại các mẹ cứ bí bí mật mật nên em cứ lấy người em nghĩ đầu tiên là bác doanh để làm cái tiêu chị giật gân hihihihi để thật là ai thì giải thích hộ bác ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác thiêng thế, hnay nhiều người nhắc đến bác thì bác xuất hiện.........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! t cũng đang k biết là ai...chả có nhẽ....????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi hôm nào em qua chị lấy một miếng ngọc về để lấy may nha,nhưng khi nào có bầu rồi thì phải mang trả lại chị để chị còn đưa cho các mẹ khác nữa,và đặc biệt không được làm mất nha,đây là tài sản chung của nhà rắn đó. Sao em lại bảo :[may mà còn vớt vát được miếng ngọc từ bác Doanh],em muốn có miếng ngọc do em sử hữu riêng ư ?khi em có rồi ,em có dám chắc nó sẽ may mắn hơn cái miếng mà do chính tay chị trao cho em không ? Chị hỏi em nhé :em muốn có bầu hơn hay e muốn có ngọc hơn ? phải có duyên thì mới gặp được nhau chứ ?[ mẹ BỐNG]. Trong trường hợp này sao em lại bảo:trâu chậm uống nước đục ? [May vớt vát được miếng ngọc của bác Doanh ] ?[ không phải của bác đâu mà là của mẹ BÔNG đấy ]là nước đục chăng ? em có biết chị đã nhờ SAMHH mang những miếng ngọc đó ra chùa để xin may mắn cho các em không ? mà từ trước đến nay chưa có ngọc ,thì chắc bác chả tư vấn được cho ai có bầu phải không nhỉ ? Lớn rồi,suy nghĩ sâu một chút,thì phải hiểu,cái cốt lõi của vấn đề là cái gì ?và bây giờ cái mà mình mong muốn nhất khao khát nhất là cái gì ? cái mà tiền bạc không mua nổi ấy ? còn có cái, có tiền là mua được mà. Tất cả mọi cái đều phải để tự nhiên,nếu khiên cưỡng thì mất đi ý nghĩa của nó mất rồi. Chị nói ra như thế này có thể em sẽ không vui,hoặc giận chị,nhưng hãy để cho chị được nói thật lòng,hãy coi chị như mẹ của em đang nói với em đi,và cũng như chị đang nói với con gái chị vậy,đường đời còn dài,phát ngôn còn lắm,hãy rút kinh nghiệm nghe em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! SAMHH à !em cho vào danh sách mẹ LEHIEU 165 cho chị nhé ,các thông tin sau :sinh năm 1984,có bầu năm 2012,vào tháng 4 âm nhuận,năm 29 tuổi âm,con trai nha,cảm ơn em. Em LEHIEU 165 có vào đọc thông tin này có gì không chuẩn thì bảo bác nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang bận mấy hôm nay việc nhà thôi ạ. Toàn đêm hôm mù mịt mới vào nhà có lúc 1-2h sáng trả lời bài mọi người . Em đề nghị bác đi nhẹ nói khẽ cười thật duyên..hihi 2v cả nhà biết là ai ko? ha ha Đoán trúng mời đi nhậu 1 bữa đó HÔm nay lại vừa tổ chức off ở chỗ nhà mình hôm trc bác Doanh ạ. em tổ chức box các mẹ đang cho con ăn dặm. gần 40 mẹ và 30 con chưa kể bố.. ặc ặc. E tha cái thân em về nhà như bị ai đánh í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn mịe lào thử 2 vạch đỏ chót thì thứ 2 lên tiếng đi ,để chị còn vào danh sách ở trang 1 nha,ai vậy ta ? [cứ nàm như không biết giề không bằng]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì đi ngủ 1 lát đi rồi đêm còn 8888.hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đi ọp ở box đó có ai khen chị xinh hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác cứ làm cả nhà sốt ruột quá Bác ơi,đêm qua cả nhà mình cứ đoán già đoán non là chủ top 2v cơ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đi of thế vui em nhỉ ?bây giờ đời sống vật chất với chị không quan trọng ,mà đời sống tinh thần mới quan trọng ,chị cứ thấy niềm vui của các mẹ là niềm vui của mình ý.Tính đến hôm nay trong nhà rồng ,nhà rắn ,bác mới có được 34 cháu thôi,tưng cháu trai.cháu gái ít lắm ,sang năm các mẹ đẻ hết bác phải chuẩn bị nhiều lì xì lắm đây,lúc đó vui phải biết,các mẹ đứng xếp hàng thứ tự, để bác bế và chụp ảnh từng cháu một nha.he he . ai 2 vạch khai ra mau ?không oan bác quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh Viết 1 bài dài quá.. cho em cứu em KunIn chút Đúng là em ấy viết thế kiểu như là trẻ con đang hờn giỗi ấy bác ơi, cũng thấy tủi thân khi cả nhà đông đúc ai cũng có phần. còn mình thì chậm chân.. ngôn ngữ của em ấy cũng thể hiện điều đó.. đúng là có nông cạn.. Đến em viết bài có khi cũng bị giáo huấn ấy bác ạ. E hay đùa và có lúc hay giỗi.. bởi vì có khi em quan tâm ng khác quá mà ng ta lại chẳng đáp lại được bằng..đấy, tính e nó hơi đồng bóng. Làm gì hết tâm hết lòng, nhưng hơi bị tự ái..he he. Nhiều khi cả 1 thời gian dài hàng năm tư vấn chăm sóc các em từ lúc chưa bầu, bầu rồi sinh con, thế mà dặn đi đẻ nhắn tin 1 cái để còn chúc mừng lại quên thế là e cũng tự ái..ha ha/ Bác thấy em to đầu mà còn đỏng đảnh thế ko? Thế nên bác cũng đại xá cho bọn em bác ạ.. Em lại đi Chùa đây.. hôm nay em đưa Zenda đi chùa.. em sẽ cầu cho bác và các chị em nhà mình đều luôn đc may mắn và thật nhiều sức khỏe.. có sức khỏe là có tất cả.. Bác iu em 1 tí.. và iu Kunin 1 tí nhé.. Hôm nay em bênh em ấy bác đừng oánh em nha. Em cũng iu bác.. em đi chùa đây.. hihi