Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chủ top vào thông báo tin vui xong rồi đi ngủ rồi,mai vào nhà mình nhận tin chúc mừng.thôi e cũng thử đi ngủ sớm xem có ngủ được ko.chào cả nhà,chúc nhà mình ngủ ngon!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sợ gì chứ đêm nay mỗi đứa một góc mà ngủ,he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chị vẫn chưa ngủ ạ? E vừa bị cảnh sát thổi còi, giờ lại ngon lành roài, keke.... Em cảm ơn nhà mình nhiều!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi cái cô nàng ngây thơ này,em nhớ được 2 tháng cũng được mà ,lần sau phải nói rõ ,chứ đừng nói tháng trước với tháng này,bác mà bỏ sót ai thì nhắn vào tin nhắn riêng cho bác cho nhanh nha,để bác còn kịp trả lời. nói chốt lại là có phải em bị 4/5 và 17/6 không ? em sinh năm 1990,năm nay em 23 tuổi âm,em có các tháng 4,5,7,9,10,11 âm lịch là con trai cả nhà ơi giúp bác lần sau có em nào mới vào nhà còn chưa biết đưa các thông tin thì các em giúp bác trả lời và hướng dãn các em ấy hộ bác nha,khổ suýt nữa lỡ mất 1 tháng ,ai đời lại cứ chờ tháng nữa cho đủ :[ngày đầu 3 kỳ inh gần đây nhất ] đến khổ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi zời ạ, dạ vâng e cứ ngồi đợi thêm 1 tháng nữa mới dám hỏi. Đúng 4/5 và 17/06 bác ạ! Thế là tháng này là e có thể chiến đấu đc hả bác? Bác tư vấn giúp e bây giờ e cần làm những gì ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bình thường các tháng trước vk của em là bao nhiêu ngày ? vì tháng vừa rồi lên đến 45 ngày.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chúc mừng chị Samhh iu quý, chị rất xứng đáng đc nhận niềm hp lớn lao này..sau đó là bọn em,hihi Món quà mới của nhà mình qua tay chị Samhh hết rùi ( ý em là c nhận hộ nhé) nên may mắn chồng may mắn đấy cả nhà ạ. Ko nói hết đc những gì em muốn chia sẻ niềm vui này với chị, chị àh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vòng kinh của e đợt này bị lung tung bác ạ, cứ kiểu tháng trc đầu tháng thì tháng sau giữa tháng mới có bác ạ. Bác tính hộ e vs e chưa biết j nên bác tư vấn giúp e xem e cần làm những gì bác nhé....E cảm ơn bác ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, E đâu dám cười ạ. Thực ra E phải cảm ơn cái tiêu đề Topic nhà mềnh đấy ạ. Mỗi lần em có ý định thử, em lại ngước nhìn nó, rồi tự nhủ "cố gắng chờ, cố gắng chờ"......... Em cảm ơn giấc mơ của chị nhé (thông gia của chị đang dỗi em rồi chị ạ) huhu.........Chị chuẩn bị mơ cho mấy mẹ nhà mình lên 2V nữa đi chị nhé! Em cảm ơn chị nhiều ạ! Có trong khó khăn mới thấu hiểu được nỗi khát khao như thế nào chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi tôi chết mất, bảo sao cứ nằng nặc bắt tui vào nhà, làm tôi đuổi xã sồn sồn ý.... Sâm ơi là Sâm, cô không thương mẹ con cháu đau tim mí ngày hum nay à??? thế là ảnh hưởng Hải Long nhá, bắt đền cô đới .. He he nhưng mà dù sao mình cũng đoán đúng ghê nhểy, thía là đệ tử của mềnh đã theo chưn mình khà khà.... Vậy mới xứng chủ top chứ nhỉ??? Chúc mừng em gái nha!!! Chúc 2 mẹ con em mạnh khỏe 9 tháng 10 ngày, nghén như chị nghén HL nhá!!! Chị đã linh tính là em sẽ nối đuôi mẹ Anna mà!!! Vậy là phải đến ông Trí làm thêm 1 đợt thuốc dưỡng nữa rùi hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em! Chúc em sớm có 2V để thông báo với cả nhà nhé! Em thay avatar là 1 đứa trẻ ngộ nghĩnh đi, như thế may mắn sẽ sớm đến với em đấy. Nhớ tuân lệnh bác đấy nhé! Lúc nào chị cũng tươi vui nhé! Đặc biệt là trao quà cho mọi người thì phải tươi vui hơn rất nhiều lần nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii chị đúng em thế... e cũng đang kiếm 1 cái ảnh em bé thật kháu để làm avata ^^ em để ảnh cháu em được không chị nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ Samhh có hp phúc vô bờ kìa mình đọc mà cảm động quá chúc các mẹ nhanh nhanh như mẹ Samhh nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thank E, em cũng sẽ sóm có tin vui để thông báo thôi. Em gái hãy kiên trì nhé! Sorry chị gái nhiều! Lần đầu nên em ngượng lắm, hổng bít nói rì mừ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngủ sớm đi gái ơi. Tranh thủ thời gian này ngủ cho sớm nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ảnh này nhìn đáng yêu lắm. Chắc chắn em sẽ sớm có tin vui!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiii cháu e đấy ^^ e rất thích cu cậu. Cu cậu tên là Tít ^^ Em cảm ơn chị! Đợt tới e phải đi off để xoa bụng các chị lấy hên ^^ Mà chị ngủ sớm đi giữ sk chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thank chị, E sẽ cố gắng từ ngày hôm nay đi ngủ sớm. Giờ E đang phê chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trừi ưi ! leo cầu thang các mẹ nhà mình mà mệt phờ, mắt càng sáng như trăng rằm rùi, ngước lên đã 12h đêm thôi cố đi nằm nhắm mắt đêm s sao vậy. Chúc mừng em Sâm có tin vui nhé.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nửa đêm giật mình hóa ra có người hú mình.. thấy chưa em.. ai bẩu ngồi cạnh chị về 2v lun.. mà đến cuối bữa bác Doanh còn mon men ngồi cạnh 8 cái càng mới kinh chớ... ha ha Em đọc đến đoạn em ấy mà thương chính mình nên em bất chấp sóng gió đoạn trường lao vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng mà cuối cùng ra đc thì lông cháy rụi..hihi. em mà là "Thằng Cua" em mới "Cứu Lét" được chớ bác.. Bác ới là bác ơi, với chỉ số HGC kia thì em ấy chỉ 5w 1-2 ngày thôi bác ạ..hí hí. Có người bị em hù dọa sợ quá khai ngay trước giờ sang ngày mùng 7. Hôm qua quả là ngày quá đẹp. THiên thời địa lợi nhân hòa.. Vì thế phải nhân đôi niềm vui, nhân ba mầm non thì mới nhận được quả đẹp.. Chúc mừng em Sam xưa như trái đất.. Giờ e nhớ c dặn rồi đấy, c ko dặn lần nữa đâu, đang mệt trong người lắm.. lại còn thấy thèm chua nữa cơ..hic hic..Chúc mẹ con em trọn vẹn bình an 9 tháng 10 ngày, khai hoa nở nhụy nhá. Dân tình lại chuẩn bị nhao nhao lên đấy.. Rõ khổ bác Doanh và em.. ha ha