Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ ơi.có mẹ nào có hiện tượng ho mọc tóc ko?Mình không hiểu ho mọc tóc là gì nhưng từ tối qua đến bh mình ho rát cả họng.mẹ chồng bảo là ho moc tóc mình mệt nên cũng ko hỏi gì thêm.Có mẹ nào có hiện tượng này ko?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X --- Chị ơi, em bé nhà chị trộm vía phát triển tốt thế. Chúc mừng chị nhé. Hôm qua em dùng iPad mà đang gõ thì bị tắt ngóm, gõ đi gõ lại mấy lần ko được, sáng nay đi làm mới chúc mừng chị được Từ giờ chắc em phải tăng tốc ăn uống thêm nhiều chất để em bé lớn nhanh hơn mới được Mà chị ơi, chị bị gò thì bác sỹ có cho uống thuốc gì hay chỉ định gì không ạ? Mấy ngày nay em đang lo quá chị ạ. Đợt này bụng em cũng bị gò, bụng hay bị cứng, có lúc bị méo sang hẳn 1 bên. Hôm qua còn bị cứng liên tục, mấy giây thì lại hết, mà em bé thì đạp rồi động đậy liên tục trong bụng. Bụng dưới cũng thấy hơi tức tức nữa. Hic hic, huhu. Em đang định 2 tuần nữa là 28 tuần mới đi khám lại rùi tiêm UV mũi 2 luôn. Không khéo chiều nay hoặc sáng mai em phải đi khám lại luôn, chứ ko thì ở nhà sốt ruột quá.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X sao hôm nay các mẹ vào ít thía mình hỏi thông tin từ hôm qua tới h chả có mẹ nào trả lời giùm với.hjhj các mẹ rồng tháng 9 bạn ron thía
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X đấy viêm mà , mà chữa = đặt thuốc nhẹ nhàng thế mà còn hỏi bs là ko chữa có sao ko =)) , c có vẻ sợ chữa nhỉ . Nghe cân con nhà chị mà em lo cho con em , cũng 27w1d mà đc có 900gr , em còn đang lo nó còn chẳng đc = con chị nó , chị nó con gái còn đc 3,2kg , mẹ em thì bảo cứ yên tâm ko mấy khi đứa thứ 2 lại bé hơn đứa thứ nhất , ít nhất cũng = nhưng em lo ghê , ăn uống tốt , ngủ cũng đc mà sao con lại chẳng lên bn e ko thấy hiện tượng ho hắng gì , có ng` bị có ng` ko mà có ng` sớm có ng` muộn em hình như 2 tập ko thấy ho kiểu đấy e thấy có loại thuốc khi bé gò n` thì uống là loại no spa nhưng cái này chị fai hỏi bs xem có dùng đc ko chứ em ko dám khẳng định , em chỉ đọc thấy n` chị bị gò thì uống , tránh để gò cứng và gò n` . Hôm thứ 6 em đi tiêm UV ở phường 50k , chẳng hiểu lâu ko tiêm hay sao mà về ê ẩm cái tay mấy ngày , cứ thấy mỏi mỏi , các mẹ nào gần phường ra phường mà tiêm cũng chỉ 50k đỡ fai lặn lội đi đâu xa mà ng` ta cũng nhiệt tình lắm , trừ vào mùng 10 hàng tháng tiêm ko mất tiền thì chẳng biết có kém nhiệt tình ko thôi . Có biểu hiện bất thường thì cứ khám luôn cho chắc chị ạ , đang ở giai đoạn cuối rồi cẩn thận cho chắc
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X bác sĩ bảo chị nếu gò lâu mà bị đau ý thì mới phải uống thuốc em ạ, còn mỗi lần con gò nhiều mà k đau thì chỉ cần nằm nghỉ ngơi 1 lúc cho con đỡ gò đứa đầu nó k gò nhiều ntn đâu,nó nghịc cả ngày cả đêm thôi, đạp đạp bụng mẹ rồi lại nằm im đứa 2 thì gò kinh quá nên chị cũng lo lắm ý, sợ gò nhiều bụng càng to thì con càng go fnhiều hơn, nguy cơ sinh trước dự kiến dễ sảy ra lắm, bsi bảo hiện tại ktr thì con pt tốt chưa có biểu hiện gì là sinh sớm hay sinh non nhưng cần theo dõi những cơn gò, nếu gò quá lâu và bị đau thì phải đi khám lập tức. anh ý bảo bụng chị k phải là quá tụt so với những người khác nhưng do thai thuận rồi nên con sẽ gò nhiều hơn nữa, nhưng lúc như vậy đi nằm nghỉ thư giãn sẽ đỡ rất nhiều. chị đang nghi đứa này gò nhiều do k kiêng đc ngồi xe máy, vì đứa đầu kiêng đc 100%, đứa này chẳng kiêng đc, mỗi lần đi xe máy, tha con lớn đi cùng, chị phải ngồi 2 chân 2 bên chứ k ngồi 1 bên đc, chồng đèo thì tử tế lắm,c ứ ổ trâu ổ bò là lao vào cho sướng đời, ngồi đẳng sau 1 tay ôm con, 1 tay ôm bụng đến khổ, nói cũng như k nên thôi đành kệ, đi taxi thì say gần chết nên chẳng đi đc ( chị thì cứ 2 tuần đi sa 1 lần, chỉ số pt của con so với bảng tiêu chuẩn là bt thôi em ạ, con chị cũng k phải to lắm đâu mà cái chỉ số này k phải chính xác 100% đâu nên em đừng lo, đứa trước dự kiến đẻ 3.2kg mà chị đẻ 3.6kg đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X sắp đẻ đến nơi rồi còn ho mọc tóc gì nữa mẹ nó ơi hômcj tóc chỉ từ hồi 3-5 tháng thôi mình nghĩ ho do thời tiết đấy, 1 ngày cứ làm 3 cốc chanh muôi - đường vừa giải nhiệt vừa đỡ ho or chanh tươi cũng đc, tối đi ngủ thì ngậm chanh muối nữa tháng trước tớ còn bị cúm cơ, cũng mất gần 1 tuần uống và ngậm chanh đấy, xong khỏi luôn k uống thuốc gì cả
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Vâng, em cũng nghe mấy chị nói là em bé càng lớn thì cơn gò càng nhiều. Em cũng chưa thấy đau gì cả, Chắc em theo dõi thêm 1 vài ngày nữa rồi đi khám sau vậy. Bạn ở cty em cũng bị thế, vừa đi khám về và bác sỹ cũng bảo bình thường. Sáng nay trên đường đi làm mà cứ lo lắng mãi chị ạ, giờ nghe mọi người cũng thấy đỡ lo hơn rùi. Chắc tối nay về sẽ tự thưởng cho mình bữa hải sản thay vì hôm nay phải đi khám, hihi. Ah, có phải lúc bụng mình bị méo sang 1 bên và nhô lên, đấy là mông của em bé ko chị nhỉ? Đợt này nằm nghiêng trái nhiều, em đau hết cả sườn chị ạ, đêm ngủ thành ra cứ chập chờn, sáng dậy đi làm mà cứ ngáp ngắn, ngáp dài. Giá mà được nghỉ ở nhà để ngủ thì tốt biết mấy. Hihi.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hôm qua vào bằng moblie nên ko có dấu chắc là bị xóa rùi, ho mọc tóc tức là bé đag mọc tóc trong bụng mẹ đấy bạn ah, mấy người bạn mình cũng có ng bị từ tháng 7, tháng 8 của bầu bí, dẫn đến mẹ bị ho, cũng có ng ko bị như mình nên có thể vì thế con mình sinh ra tóc ít lơ thơ hay sao ý
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hôm qua em đi siêu âm ở BVPS HP, bé nhà em được 29 tuần, 1500gr, ngôi đầu, nước ối vẫn nhiều. Siêu âm ở bệnh viện được cái có phòng khám và tư vấn riêng với phòng siêu âm (mọi ngày em đi khám tư mà), mỗi tội kết quả siêu âm hơi ít thông số và bs tư vấn thì kê thuốc bổ thai bảo ra hiệu thuốc ở cổng bv mua.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em chẳng ho mọc tóc gì cả. Mấy đứa ở cty em đều bảo nó bị ho nổ cổ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Công chúa Kem này trộm vía lớn nhanh quá. Ko biết anh chàng Kem nhà mình giờ được bao nhiêu g rùi, hồi hộp quá. Chắc mình phải tăng tốc vụ ăn uống cho con mau lớn như các bạn mới được
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X E cũng k ho mọc tóc gì cả. Chắc tùy người thui ạ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hi, hoàng tử Kem chắc cũng chẳng kém gì bạn đâu Khi nào thì chị đi khám tiếp? Bác sỹ bảo em: bây giờ trở đi là nhanh lắm, quay đi quay lại là 3kg thui. Em cũng hi vọng con khỏe, lớn nhanh
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hi hi mình mới đi khám tuần trước mà tuần này đã thấy nhớ con lắm rùi í mà khám 2d lại k nhìn rõ mặt con gì cả
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hi, hôm qua em cũng sâ 2D, chả hiểu cái gì. Mà thú thực sâ 4D em nhìn cũng chẳng hiểu hình ảnh chụp ấy gì, hay tại hồi í con còn nhỏ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X 4D chỉ là nhìn rõ hơn khi họ bật màu lên thôi , mà ko fai lúc nào cũng rõ , rõ nhất là lúc 12w vì tư thế nằm dễ nhìn chứ tầm này xoay lung tung , có lần em sâ 4D con đang chổng mông có nhìn thấy gì ngoài cái chân tay với cái sống lưng đâu , mà chuyên môn bs thì nhìn ra bs nhiệt tình thì chỉ cho mình đây nhé tay nhé chân nhé chứ có bs cũng chẳng chỉ , chỉ đọc mỗi các chỉ số và bảo con khỏe hay như nào thôi , nên muốn biết gì cứ hỏi ng` ta mới chỉ rõ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hi hi, lần sau mình cũng phải nhờ bác sỹ chỉ vậy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hi mình đi siêu âm 4d thì nhìn con rõ lắm còn 2d bs chỉ nhưng chẳng nhìn tahasy gì cả
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X 28w rồi, sao mà thấy sốt ruột quá, chỉ mong sao time trôi qua thật nhanh để sinh em bé :X
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X công nhận là nưh vậy, em cugnx mong sao thật nhanh thôi chứ đi làm nắng nóng khó chịu quá