dễ lắm chị rủ anh xã chị và chở chị qua nhà chị thanh hoặc chị qua đón chị thanh rùi 2 gia đình đi taxi xuống...share 2 phần....ai gần gần thủ đức thì giơ tay lên luôn nha... đi chung taxi cho đỡ tốn xiền đê...lalalalalalalal
liệu có khả thi ko bà, tui thấy bạn tôi nhiều bà cũng mua máy về tập được đâu tháng rồi để đó bụi bám đầy... Tập một mình ko có tinh thần đâu,,,,,
Hy vọng không phiền mọi người Smile Hành trình của những điều kỳ diệu Tại khách sạn Intercontinental Hồ Tây Hà Nội, chiều ngày 15 tháng 9 năm 2009 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Công ty thông tin di động (VMS)- cơ quan chủ quản của mạng di động MobiFone và tổ chức Operation Smile nhằm thúc đẩy các cam kết hợp tác xã hội hóa công tác chăm sóc cộng đồng tại Việt Nam. Tại lễ ký kết, Công ty thông tin di động(VMS) bước đầu cam kết hỗ trợ Operation Smile Việt Nam một ngân khoản trị giá 50,000 USD để phẫu thuật cho 200 trẻ em bị các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Đây là một phần của mục tiêu 2,000 ca điều trị mà tổ chức đang hướng tới trong khuôn khổ của chương trình "Hành trình của những điều kỳ diệu" sẽ được diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức tại Việt Nam từ ngày 4 đến 14 tháng 11 năm 2009. Cùng với khoản đóng góp trực tiếp này, Công ty Thông tin di động (VMS) sẽ hợp tác cùng Operation Smile thiết lập một hệ thống tìm kiếm, giới thiệu bệnh nhân cần được giúp đỡ, cùng kêu gọi mọi người vận động quyên góp thông qua các hình thức nhắn tin, gọi vào số đường dây nóng. Thông qua kênh thông tin này, MobiFone và Operation Smile thúc đẩy và nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác chăm sóc cộng đồng và xây dựng một hành lang mới trong viêc nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngay sau thời điểm ký kết hợp tác này, MobiFone sẽ mở số tắt 9250 để khách hàng có thể tham gia ủng hộ chương trình Hành trình của những điều kỳ diệu. Người tham gia chỉ cần nhắn tin với nội dung "smile" hoặc "nucuoi" và gửi về 9250 để ủng hộ cho chương trình phẫu thuật nụ cười với cước phí là 10.000đ/sms. Tòan bộ số tiền quyên góp này sẽ được MobiFone chuyển cho Operation Smile tiến hành tiếp các ca phẫu thuật nụ cười cho trẻ em Việt nam. Ngoài việc được cùng chung tay tham gia với chương trình, MobiFone sẽ dành tặng 10SMS/thuê bao gửi để cảm ơn và mong muốn các khách hàng đã gửi tin có thể dùng chính tin nhắn này báo cho bạn bè người thân biết và cùng tham gia. Đến dự lễ ký kết có Bà Lisa Jardanhazy - Phó chủ tịch truyền thông của Opertion Smile toàn cầu và Ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Công ty thông tin di động (VMS). Chương trình này lần đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ hợp tác giữa một trong những doanh nghiệp viễn thông di động xuất sắc nhất Việt Nam và một trong 200 tổ chức phi chính phủ lớn nhất toàn cầu vì một mục tiêu chung là mang lại những nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt những trẻ em và gia đình kém may mắn ở mọi nơi trên khắp Việt Nam. "Song hành với việc kinh doanh năng suất, chất lượng, hiệu quả để đạt được và giữ vững vị trí Doanh nghiệp thông tin di động xuất sắc nhất, MobiFone đã tham gia rất nhiều chương trình từ thiện và hành động vì cộng đồng. Chúng tôi nhận thức rằng một người xuất sắc và có ích cho xã hội không chỉ có tài mà còn phải có đức, một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ kinh doanh giỏi mà còn biết yêu thương và hành động vì cộng đồng xung quanh mình" Ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Công ty Thông tin di động chia sẻ. "Trong 16 năm qua, MobiFone đã đồng hành cùng với rất nhiều chương trinh cộng đồng, đặc biệt là chương trinh hỗ trợ và chăm sóc trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... Sự hợp tác lần này giữa MobiFone và Operation sẽ củng cố hơn nữa những cam kết lâu dài của MobiFone hướng tới một cộng đồng hạnh phúc và phồn thịnh". Theo MobiFone Haizzzzz, em ủng hộ chương trình này qua nhiều hình thức rồi, thương lắm các bé bị như vậy các mẹ à, con trai em lúc mới sinh cũng bị như vậy đó,nhưng may mắn hơn là có điều kiện chữa trị....nên giờ hễ thấy trường hợp nào như vậy là em rớt nước mắt....
okie chị... muh đi ăn tiệc thông thường bắt đầu từ 6h muh chị... chương trình mình băt đầu từ 4 h .....ehhehehhehe.....
hic! vậy là đi tới tối à , xe đâu ba mẹ con về , lúc này ở tận củ chi lận , chết rồi làm sao bây giờ.
Em chưa ăn đại phát bap giờ...em thông thường chỉ ăn 1 miếng bánh trung thu thôi...vì ko thích ngọt lắm....ehehehehe....muh nhân dứa chắc là lạ miệng hen ???? nếu muh chị ko có em kêu hà mã thử đi mua về măm măm...hahahahahaha
xe 16 chỗ đi châu đốc roài... xe đi nha trang đà lạt đến thứ 5 về... rùi thứ 7 đi châu đốc- hà tiên đến tối thứ 2 mới về..... tình hình là lucifer cố gắng dẫn đại gia đình đi nhé...lalalalalalalal
cuộc sống của gia đình em sống để ăn muh.... ax em thì luônh thích mồi ớmi uống bia....còn em luôn thích thưởng thức món lạ...... thanks chị nhiều luôn ah ...... muh nhờ ăn nhiều thế mới làm ax chị ấn tượng thế.... nhỏ muh ăn thấy sợ...ahhahahahah....em nhớ rùi a'... lần sau có ax chị em ăn ít lại... đợi anh ấy đi toilet em ăn nhiều bù lại ....akakkakakaka.....mắc cỡ quá đi....ahhahahahaha
hahahaha...tìm được vé số roài để hôm nào đi đổi lấy tiền làm cơm cuộn cho tiệc trung thu nhe.'....lalalalalalalal
mấy chị chỉ giúp e với ạ.........tình hình là e đang có bán máy làm kem tại nhà, có 1 chị trên diễn đàn có đặt mua máy của em, nhưng chị ấy cứ hẹn đi hẹn lại ngày giờ giao hàng....hichic...e làm giúp bạn e thui, mà tình hình là tiền hàng e đã gửi cho bạn e trước để bạn ấy về Sing rùi, bjo e đang cần tiền để đóng học phí, mà bạn e ngoài HN ( E nhờ chuyển hàng cho chị ấy, trua ngày mai k ở HN nữa ) e liên lạc với chị ấy hoài k dc, e k biết vào chuyên mục nào nhờ MOD giải quyết hộ e nữa, hic hic........
i' trời... thập cẩm 2 trứng mới thích ah......akkakakakakkakakakakka......... cái gì cũng được riêng trứng phải là 2 huh hada........akkakakakakkakaka....cắt góc nào cũng là trứng và trứng..... em chỉ ăn trứng ko ăn thịt......ahhahahahhaa
OKIE CHỊ...AH.... Chị ơi ở số 74 đinh công tráng ngay đường 2 bà trưng quẽo vào nhìn tay trái có shop quần áo LÊ HỮU.. em thấy bán quần jean việtnam xuất khẩu loại vải mềm, mỏng đó chị...em chồng em mua 1 cái là 80k... nhưng em ko có size vì toàn size lớn thôi... nếu chị mặc size từ 29-33 thì có thể bon chen i'.... chị lên đó xem thử nếu có định mua nha
đâu sao anh... chơi tới 7 h thì đón xe về...muh nếu anh xong việc sớm ghé qua chơi rùi đón 3 mẹ con về luôn nha.... để Biên Thùy có thời gian 88888 thêm chút ....hihihihihih
em ko thỏa thuận với khách hàng về chuyện thanh toán tiền trước hay đặt cọc trước hay sao ??? giờ em chì còn cách kiếm người mua lại máy đó gấp thôi ... chứ tình hình họ ko muốn lấy thì coi như em kẹt roài... rút kinh nghiệm lần sau đừng như thế nhé