Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu làm tớ phì cười. Vì ko phải là giả thiết đâu, nhiều bé bị đi đẩy xe rác rùi.
    Khi cậu dọa bé ở nhà thì bé không sợ cũng có lý. Nhưng nếu như cậu đưa bé tới đẩy xe rác 1 lần là đủ sợ, còn lì tới mức ko sợ thì sẽ sợ sau 3 ngày liền đi đẩy.
    Nhưng tớ chưa thấy bé nào đẩy 1 lần mà không sợ. Hầu hết nghe thấy việc nghỉ học để đi đẩy xe rác đã khóc rống lên rồi. :D
     
    Đang tải...


  2. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ nói cô Thương gọi cho cậu rồi đấy.
    Lớp của các bé thì ko chỉ có thiếu tự tin, mà còn học cả các kĩ năng trong cuộc sống nữa đấy.
    Vậy thì thứ 7 này cậu cho con đến đăng ký học nhé. Qua đó bác xem tình hình luôn. :D Chúc thành công.
     
  3. lienket

    lienket Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị ĐMN ơi em theo chị từ webtretho sang đây ạ. nhưng mãi tới giờ em mới có 1 cái mà em không thể sửa đc cho con gái. bé nhà em 22 tháng nói chung là rất ngoan và tự lập nhưng trc kia khi xuống nhà mỗi lần có xe oto đi qua em lại nói bé đứng vào lề đg để tránh và bé làm theo rất tốt nhưng dần bé thành sợ oto chị ạ khi xuống nhà là ko chịu đi mà chỉ đòi bế hoạc nếu ko đứng 1 chỗ khóc thét lên mỗi khi có oto đi qua. nhung khi đc bế lên thì lại hết. bé vẫn đi oto binh thường. em nhiều khi bực mình quá vì xuống nhà chơi mà chẳng chơi chỉ sợ oto. nếu em cho bé chơi trên hè thì không sao chứ băng qua sân là nhất định ko. (nhà em ở chung cư, chơi trong chung cư chị ạ) có lần em kéo bé lên nhà vì ko chơi mà cứ đúng 1 chỗ đòi bế vì sợ oto sau đó me đi chơi 1 mình thì bé đã khóc rất nhiều và lần sau có đỡ hơn nhưng vẫn quay lại sợ như thế. chị giúp em nhé, em cám ơn chị nhé.
     
  4. minhtri31

    minhtri31 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ĐMN ơi, chị giữa giúp em tật xấu của cậu con trai 32 tháng với ah, cháu hiếu động ko lúc nao ngồi yên 1 chỗ cả, làm sao cho nó có thể ngồi chơi 1 mình ah? Nếu đang lúc có chương trình cậu ta thích thế là xem say mê, bố mẹ có gọi cũng ko trả lời, tắt ti vi là lập tức ăn vạ ngay, đi học thì nhiều lúc chào cô về nhưng ko chịu nhìn cô, miệng cứ nói nhưng mắt ko nhìn người đối diện ah, chỉ lo tìm thứ để nghịch.Rất mong chị hướng dẫn em cách nào để sửa cho cháu ah.
     
  5. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    + + + Bé Rùa nhà em mới có 9 tháng thui ạ nên cũng chưa nhìu tật xấu lém như các anh chị 2-3t. Chỉ mỗi tội đang tuổi bò, rất thik mò mẫm tìm hiểu các ngóc ngách, cu cậu lại đặc biệt bị cuốn hút bởi các ổ điện, mẹ cháu đã nhiều lần tìm cách đánh lạc hướng bé bằng các âm thanh, các trò chơi khác mà cu cậu vẫn chú tâm vào cái ổ điện mình đang theo đuổi (bà ngoại cháu bảo thằng cu này cá tính ạ, muốn cái j là phải theo đuổi cho bằng được!)
    - Em cũng thử giải thik với cu cậu (dùng cả ngôn ngữ cơ thể) như giải thik với người nhớn là cái này nguy hiểm, ko được sờ vào nhưng chắc Vì Rùa còn bé quá lại chưa biết nói nên "hắn ta" nghe nghe, rùi lại tiếp tục xông vào cái ổ điện.
    * * * Xin Đại Mỹ Nhân cho ít cao kiến giúp cho gia đình Rùa con được ko ạ? Thanks chị.
     
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ dặn cẩn thận quá làm con sợ rồi đấy. Bây giờ khi con xuống, lờ đi ko nói gì về ô tô cả. Tốt nhất là mẹ dắt tay con xuống, hai mẹ con nói chuyện gì đó thật buồn cười và cười vang để con quên béng ô tô trong chốc lát. Sau đó mẹ cười hì hì bảo con:"Vậy ô tô có đáng sợ gì đâu, chỉ cần tránh để nó ko húc vào làm mình đau thôi mà".
    Nói nhiều lần thì con sẽ đỡ sợ ô tô đấy.
     
    lienket thích bài này.
  7. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ sợ là cháu bị tự kỉ kèm tăng động rồi. Có nhiều biểu hiện lắm.
    Cậu ở HN hay ở đâu. Nếu ở HN, đưa cháu tới tớ khám cho, can thiệp sớm sẽ đỡ rất nhanh đấy.
    Số tel liên hệ: 0934283634
     
  8. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nào con đang định khám phá ổ điện, mẹ đột ngột cầm tay con nhét vào ổ điện (nhét hờ hờ bên ngoài thôi, giả vờ ấy mà), rồi hét thật to : Cho vào đấy cho nó cắn cho. Cho vào đi, vào đi.
    Hét thật to cho bé sợ, bé khóc òa lên là bé sợ đấy.
    Lần sau sẽ rút kinh nghiệm và không dám tò mò cái ổ điện đâu.
    Nhớ phải làm thật nhanh và bất ngờ nhé.
     
  9. babie chickie

    babie chickie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/5/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Em đọc 1 mạch hết 31 trang topic luôn. Tiếc quá, đến giờ em mới biết, nếu biết sớm thì áp dụng được nhiều cái trong việc dạy dỗ con rồi.
    Bác Đại Mỹ Nhân ơi, em nhờ bác tư vấn vụ này cho em nhé.
    Vấn đề 1: Con gái em 34 tháng rồi nhưng rất thích sờ ti. Cháu cai sữa từ hồi 16 tháng và hoàn toàn quên ti mẹ được mấy tháng. Nhưng bà nội cũng trông 1 anh khác hơn con nhà em 2 tuổi, anh này suốt ngày sờ ti bà. Con gái em bắt chước anh và còn nặng hơn sờ ti tất cả mọi người già trẻ, lớn bé không tha ai hết. Mẹ thì rất cương quyết không cho con sờ kêu xấu lắm có, giả vờ kêu đau ầm ĩ có (còn sờ xong thì thổi phù phù để mẹ đỡ đau), sờ lại ti con cũng có nhưng chẳng ăn thua. Một trong những lý do em nghĩ là mọi người khác không kiên quyết được như em. Khi em có mặt thì bà nội không cho cháu sờ nhưng vắng mặt em thì bà để thoải mái. Em cũng bảo bà rồi, nhưng dù sao là mẹ chồng nên cũng khó lắm ah.

    Vấn đề 2. Nghiện xem TV. Do công việc em không về nhà sớm được nên khoảng trống thời gian từ khi ông bà đón cháu ở trường về đến khi em đi làm về khoảng 2-3h. Ông bà còn trông 3 cháu nữa nên thường bật tv để các cháu xem. Em cũng kiên quyết về vụ khống chế thời gian xem TV với con lắm nhưng vì vướng ông bà nội nên lúc nào cháu cũng thích chạy sang ông bà để được xem TV thoải mái.

    Vấn đề 3. Không chịu uống sữa bằng ống hút, hay uống thẳng từ cốc, mẹ lúc nào cũng phải dùng thìa đút. Em cũng đã dành thời gian dạy con rồi nhưng không được. Uống sữa lúc nào cũng phải ép. Dù bị đói cũng chỉ tự uống 1 vài ngụm là thôi
     
  10. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    + + + Ui trùi ui, chị Đại Mỹ nhân kíu em với! Em thực hành y chang như chị "hét thật to: Cho vào đấy cho nó cắn cho", mặt thằng cu có vẻ hơi sợ, mắt ngơ ngác nhìn mẹ, nhưng ko khóc tý nào, chỉ hơi hơi rụt tay lại; mà chị ơi, hình như cu nhà em hơi bị lỳ lợm thì phải, vì lần sau hắn lại tiếp tục mó vào ổ điện, pó tay!
    - Chẳng nhẽ em lại ứng dụng theo cách của Mẹ minhsau áp dụng cho bé 9-10 tháng:
    * Thanks chị đã tìm giải pháp giúp em ạ.
     
  11. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu hét ko đủ to rồi.
    Và trong lúc nhét vào, nhớ bí mật cấu cho nó 1 cái ở tay. Như vậy nó sẽ nghĩ là nó bị cái ổ điện cắn.
     
  12. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi chị ĐMN ơi, topic của chị hay thế này mà sao hôm nay em mới phát hiện ra nhỉ. Mẹ toàn lang thang đâu đâu, hư quá.

    Chị dạy em vài chiêu để xử lý nàng nhà em với ạ.

    Cháu 20 tháng, mới có 8 răng + 2 răng hàm đang mọc, cháu đi trẻ tháng thứ ba rồi. Bé chậm nói ạ, giờ mới chỉ biết "bà", "gâu gâu", "ta ta..." nhưng hiểu thì hiểu nhiều, contact mắt rất tốt, nhiều lúc tỏ ra rất lém lỉnh (nên em tự xác định và cũng được các cô giáo của cháu khẳng định là cháu ko bị tự kỷ)...

    Cháu đặc biệt khó ăn ạ (theo các cô giáo ở lớp thì chưa thấy bé nào khó ăn thế, ngoan nhưng ăn rất kém). Một thìa cháo ăn làm 3,4 lần vì mỗi lần há miệng tý ty thôi. Một bữa cháo ở nhà phải 45 phút. Trước thì ngồi ăn rất ko tập trung, chốc chốc bỏ đi, ăn được rất ít, đã ko ăn là hẩy tay, lắc đầu, ko thể đút tiếp được, mẹ quát tháo coi như ko nghe thấy gì, không hiểu. Từ hồi đi học thì cháu đã biết sợ, một lần hư, lăn ra đất ăn vạ bị mẹ quát to + phệt nhẹ vào mông là nín, chỉ hứt, hứt, rồi mẹ nói bắt đầu biết nghe theo, bắt há miệng ăn là đã chịu há. Nhưng ăn vẫn lâu thế, trị làm sao ạ...

    Cháu vẫn ăn cháo ạ, em rất muốn chuyển cho cháu sang ăn cơm (em cũng ngâm cứu tài liệu mẹ Ổi từ hồi cháu 1,2 tháng mà giờ ko thể áp dụng được). Lý do chính là vì cháu không biết ăn sam sưa. Không biết ăn hoa quả gì ngoài uống nước cam, ăn các loại bánh trái, không biết ăn thức ăn (dù mềm, cho vào miệng là lè ngay, mẹ ăn rồi nói nhìn mẹ ăn ngon không thì nhăn mặt làm động tác ọe). Cháu chỉ thích ăn cơm không thôi, và ăn cháo, nên em vẫn phải duy trì cháo cho cháu (thêm lý do nữa là vì cháu mọc răng rất chậm, 20 tháng mà giờ mới 10 răng, tuy nhiên cháu nuốt thô khá tốt ạ). Cháu ăn cháo đặc, thịt + rau băm chứ ko phải xay từ hồi 8 tháng tuổi. Chị dạy em cách làm sao để bé chịu nếm, thử hoa quả và các món ăn với ạ.

    Cháu hiện tại cao 84cm và nặng tầm hơn 11kg. Vẫn trong chuẩn nên em cũng AQ thôi, nhưng nết ăn tệ quá làm nhiều lần em suýt tăng xông, hic hic...

    Cám ơn chị ạ,
     
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề 1: Cháu bé đã gần 3 tuổi, vì vậy mọi việc có thể đàm phán được, mẹ ạ.
    Cậu kiếm 1 bức hình 1 người bị đau tay hay đau tí:D, trông dị dạng chút(sorry mấy bác tàn tật) về cho con xem và nói là: con sờ ti nhiều là bị vậy đó.
    Vấn đề 2: Ti vi.
    Đằng sau ti vi có 1 cái nút on/off. Hầu hết mọi người ko biết cái nút này đâu. Cậu có thể off, rồi đi làm. Về nhà lúc nào cần on thì on, ko thì thôi. :D Làm khéo khéo, kẻo ông bà biết nhá.
    Vấn đề 3: Uống sữa.
    Hôm nào đó, cậu rót 2 cái cốc, đặt cạnh nhau. Rồi cậu bảo con, cốc này cho mẹ, mẹ uống ống hút, mẹ giỏi.
    Cốc này cho con, con ko biết uống ống hút, con dốt.
    Rồi cười khoái trá.
    Rồi bảo, con có uống nổi ko nào? Thử coi, chắc ko được đâu.
    Làm rồi báo kết quả tớ nhá. :D
     
  14. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ relax vụ ăn của con đi đã nhé.
    Nó là sinh vật, nó sẽ phải măm khi nó cần.
    AQ chút để còn thoải mái, như vậy con mới ko cảm nhận được áp lực từ vụ ăn uống.
    Còn giờ là chiêu:
    Cậu nấu cơm nát, nắm lại như nắm cơm, nhồi với trứng, hấp lại. Sau đó cậu cắt nhỏ miếng cơm thành những miếng bé xíu, mỗi miếng cắm 1 cái tăm. Rau cắt nhỏ, luộc chín nhừ. Cà chua nấu nước sốt.
    Sau đó cậu bày lên 1 cái đĩa thật lớn. Mỗi thứ để 1 góc.
    Sau đó, cậu cho con đi tắm, tắm càng kĩ con càng chóng đói. :D
    Rồi 2 mẹ con tiến về cái mâm.
    Mẹ: ngon quá, măm 1 miếng nào. (và dĩ nhiên là mẹ măm thật, 1 miếng rau hoặc cơm chấm nước sốt)
    Con: tần ngần.
    Mẹ: Ối con đừng ăn, đừng ăn nhé.
    Rồi mẹ: ngon quá, mẹ 1 miếng nữa nào (lại măm)
    Đảm bảo con sẽ thử.
    Cái này là tiền đề cho việc măm thức ăn.
    Còn vụ ăn nhanh và ăn nhiều.
    Sau khi con ăn cơm xong xuôi. Thay vì tráng miệng nước trắng, cậu cho con tráng miệng bằng 1 ly sữa tươi ko đường nhỏ.
    Rồi sau 1 tuần liên tục như thế, cậu thử quên ko cho con uống ly sữa xem, nó nhớ liền đó. :D
    Nếu con lười uống sữa, thêm chút cacao vào ly sữa nhé.
    Sau này nó béo phì, đừng đổ tại bác, khổ thân bác.
    Bác chạy đây. :D
    À, cho bé đi tắm nắng nhiều và bổ xung can xi nhé. Răng sẽ mọc dài như ngà voi ngay. :D
     
    Aquarius thích bài này.
  15. bamoxuxi

    bamoxuxi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    ĐMN ơi chị có bài nào chữa bệnh hay khóc nhè không chỉ cho em với. COn em 39 tháng rồi nhưng rất hay khóc, hay khóc kiểu tủi thân và làm nũng ấy. Bố mẹ không chiều con đâu nhưng hơi tí là khóc ạ.
    - Chơi lego không ghép hoặc dứt được 2 khối rời ra - khóc, kêu mẹ làm cho con con kg làm được. Mẹ nghiêm mặt nói "kg nói chuyện với người khóc nhè, nói rõ ràng đi" thì nín và nói lại.
    - Chơi với em bị em giằng đồ chơi hoặc đánh vào tấm ảnh chú bộ đội mà con thích - khóc.
    - Bố ăn hết cơm kg để phần - khóc.
    - Giả làm chú bộ đội đánh nhau với bố, bố đánh lại - khóc
    v.v..... nhưng không phải khóc vì đau đâu, ngã đau, chảy máu ở đầu gối con cũng kg khóc chị ạ.

    Còn 1 điều nữa là rất giỏi lý thuyết chị ạ. Cô giáo phàn nàn là anh ấy lúc nào cũng hô khẩu hiệu "Chơi với bạn phải đoàn kết" nhưng rất hay đành hanh, tranh giành đồ chơi với bạn.
    Bạn giành đồ chơi thì yêu cầu bạn phải hỏi xin, nhưng con muốn chơi thì con chỉ hỏi lấy lệ thôi, có nghĩa là hỏi cho có, hỏi là phải được chứ kg cần bạn có đồng ý hay không.
    Giằng đồ chơi của bạn lớn hơn, bị bạn đánh thì về mách mẹ là chị ấy đánh con vào đây đau lắm mẹ ạ, nhưng mẹ phân tích hành động của con là sai thì con tự bào chữa là chị lớn thì phải nhường em bé chứ.
    Có hôm đi học về thì bảo mẹ là con không đi học đâu ở lớp có anh cứ lêu lêu con. Mẹ bảo chắc tại con khóc nhè nên anh ấy mới lêu lêu thì con nói thế này ạ: "Nhưng em bé thì phải dỗ dành chứ".

    Bác chỉ cho mẹ cháu vài chiêu để về trị bệnh cho anh này cái chứ con trai mà hay khóc mẹ cháu lắm lúc cũng điên lắm. Mẹ cháu xin cảm ơn bác, định tặng bác bó hoa mà tìm chả thấy mấy cái icon nó nằm chỗ nào cả.
     
  16. quangsang

    quangsang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    Chị ơi. Giúp e với,con trai e mới 16th nhưng nghịch vô cùng,và hư nữa. Cháu rất lì, bất kể cái gì cháu đòi mà ko cho cháu thì cháu nằm ăn vạ ngay.Ai nói là cháu đánh lại ,các bạn cháu ai cháu cũng bắt nạt ạ.Mỗi lần như thế e xấu hổ lắm ,hic..Đánh con thì cháu lăn ra khóc và ăn vạ ngay a.Đồ chơi của cháu mà có bạn mượn chơi la cháu đòi lại ngay,dù la bt cháu ko chơi mấy.Ai cũng bảo cháu tợn,có phải cháu hư là do e chiều cháu quá ko?
    Thứ 2 nữa là cháu rất nhác ăn,ăn cháo là cháu ngậm ,chỉ ăn dc vài thìa thôi ạ,e đút sữa cháu cũng ngậm rồi nhè ra. Thực sự nhiều lúc e bị stress nặng .E thấy nhiều người bảo cai sữa cháu sẽ chịu ăn,ko biết có hiệu quả ko nữa ?
    Chị cho e lời khuyên với,làm cách nào để cháu chịu ăn dc hả chị? giúp e với.Cảm ơn chị nhiều a.
     
  17. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    dạy con tất nhiên là khó rùi, nhìu khi mình nói cái này mà nó cứ làm cái khác, bực mình đánh nó nhưng thấy nó khóc tội quá rùi lại con khóc mẹ cũng khóc
     
  18. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ khóc nhé:
    Bố mẹ và mọi người trong nhà phải học môn "Điếc".
    Hoàn toàn ko comment gì khi anh ta khóc.
    Cứ khóc là cả nhà coi như ko có anh ta ở nhà.
    Còn vụ đành hanh, bố mẹ chơi với con, phải cực kì đành hanh. Làm vài lần cho anh ta tức điên, nổi máu lên thì thui.
    Nó cãi thì bố mẹ bảo: Chơi với con phải đoàn kết.
    Khi con chơi với bạn, mẹ chỉ cần bảo:"Đó, con đành hanh đó. Tối về nhà đứng có kêu mẹ nữa nha"
    Xem lần sau có dám đành hanh nữa không. :D
     
    bamoxuxi thích bài này.
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    16 tháng là cai rồi mẹ ạ.
    Mẹ cho cai đi.
    Còn ăn nhé. Con ăn bao nhiêu kệ nó. Sau khi ăn cho con uống cốc sữa nhỏ tráng miệng.
    Cốc sữa cứ lớn dần lên, chút một.
    Rồi hôm nào đó ko cho uống sữa nữa. Con sẽ ăn nhiều hơn đó.
    Vụ lỳ lợm
    Khi con ăn vạ, cả nhà phải kệ nó, ko nói năng dỗ dành gì, coi như ko nhìn thấy nó.
    Nó ăn vạ 1 lần ko thấy si nhê gì, lần sau chán, ko thèm ăn vạ đâu.
    Còn chuyện bảo ko nghe thì nói ngược lại nhé.
    Ví dụ: Con ăn đi thì nói là: Con ơi, con đừng ăn nhé. Ăn xong lại xinh và giỏi thì gay lắm. Để mẹ ăn cho
    Thử đi rùi biết kết quả liền đó.:D
     
  20. huongngoclan27

    huongngoclan27 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2009
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Hay quá, em xin một chân trong này để ngâm cứu cách dạy con ạ. Hiện tại cu nhà em mới 13 tháng và chưa có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cái vụ ăn thi đau đầu, vì em đi làm cả ngày, cháu ở nhà ông bà nội trông nên khó bề mà can thiệp đc. Mọi người cứ bảo ăn thô sớm là đau dạ dày nên bà toàn nấu cháo lại còn lọc qua rây cho cháu ăn cho nhanh vì ko cần nhai, ăn cháo hạt cháu ăn lâu hơn. Em đã in cả tài liệu ăn thô của mẹ ổi mít cho bà đọc và đọc to lên cho cả nhà nghe rồi thế mà bà cứ lờ đi như ko biết. Em đã tập cho nó ăn thô giai đoạn đầu ăn dặm rất tốt rồi. Hôm qua ngồi ăn cơm cùng cả nhà em lấy cơm vào bát cho cháu tự xúc ăn. Thế mà cũng ngồi hết cả bữa cơm ko bò đi chơi nữa. Cháu ăn cả cơm được rồi mà ko hóc, ko ọe. Nhưng mà ở nhà cả ngày thì bà toàn nấu cháo lọc qua rây như kiểu bột cho nó ăn. Các mẹ có cao kiến gì giúp em không ạ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này