Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Lần đầu tiên mình đọc được cách nghe tim thai như mẹ nó đề xuất đấy, thú vị thật.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Hi các mẹ, hôm nay mình lo quá nên đi s.a lại cho an tâm, trộm vía, bs khen thai p.t tốt, mẹ cung không còn dịch nữa, mình vui quá các mẹ ạ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Trộm vía, chúc mừng 2 mẹ con nhé... phát huy ăn ngon ngủ kỹ mẹ nó nhé.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết hi, có mẹ nào nghe tim thai như mình nói chưa, cứ thử đi, ngày nào cũng nghe và cũng yên tâm con đang khỏe mạnh bên mình đó, thai mới thì tim thai đập nhanh hơn nên cũng dễ nghe mà
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết trộm vía chúc mừng 2 mẹ con nhé, lúc mẹ ý sanh thì Benz nhà mình đc 1 tuổi hii trc mình cũng mang tâm trạng lo lắng hồi hộp lang thang học hỏi kinh nghiệm của mọi người rùi đi ngắm hình bé mong con mình sanh ra cũng đc thế may quá giờ đã nằm ôm con rùi chúc các mẹ lun khỏe mạnh nhé
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Các mẹ cho mình gia nhập với nha. Đây là tập 2 của mình rùi, nhưng cảm giác thì vẫn y nguyên như lần đầu vậy. Nhiều cái để lo quá. Hn vừa đi s.a, được 6w4d, dự kiến sinh 15/2. Mình bị lỡ nên hoàn toàn không cẩn thẩn gì cả. Đầu tháng vừa rồi còn uống thuốc giảm cân mất 1w. Tuần trước vừa bị cúm. Còn giờ thì đang đau họng, ho mất cả tiếng. Hichic, lo lắng cho con vô cùng. Chỉ mong sao con khỏe mạnh. Chẳng muốn cầu giai nữa...
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Em đi siêu âm hôm t7, thai được 7w1d, dự sinh 12/2 Em ngén lắm, không ăn uống được gì, cứ nôn ọe, nhất là vào buổi sáng Tập 2 rồi nhưng cảm giác vẫn như lần đầu, hạnh phúc lắm!!!
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Thường thì 6 tuần chưa có tim thai đâu mẹ cháu ạ. Với lại, nghe tim thai ko thể nghe trực tiếp như thế dc mà phải có ống nghe tim thai cơ ạ. Em nghĩ mẹ nó nghe thấy tiếng động mạch chủ bụng đấy ạ. Để kiểm tra thì mẹ cháu vừa nghe tim thai vừa bắt mạch quay ở tay, hoặc động mạch cảnh ở cổ ý, nếu 2 tiếng đập trùng nhau thì đích thị là tiếng ở bụng là tiếng của động mạch chủ bụng rồi. Tần số tim của người trưởng thành trung bình 70-80 lần/ phút , còn ở thai nhi thì nhanh hơn nhiều tùy từng tuổi thai , có thể từ 100- 140 lần/ phút.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Sao gái ko thích rồng vậy? ko hợp tuổi hả?
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Các mẹ ơi em ra nhập hội với nha. Em vào muc này đọc nhiều lần rồi hôm nay mới dám tham ra. E đi khám thai được 6w4d và đã có tim thai, dự kiến sinh của e là 16/2/2013. Hồi hộp và lo lắng quá vì e mang thai lần đâu.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Em thử rồi chị ah, em nằm ngửa kê cao gối thì thấy bụng rung rung, cho ông xã áp tai vào nghe thì có nhưng đập nhanh lắm, vui ơi là vui
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Thực ra mình hơi sốt ruột nghe tim thai nên định mua máy nghe tim thai, nhưng chị y tá bảo là thời gian đầu tim thai đập nhanh và mạnh, nếu áp tai vào bụng vẫn nghe được, nên tiết kiệm ko mua nữa và nghe thì đúng là có thấy tiếng tim thai thật, lúc đầu mình ko tin nên nghe lại ở bụng ox và em gái thì ko có tiếng bập bùng như của mình, nên mình nghĩ đó là tim thai. hì, chúc mừng mẹ nó nhé
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Chị y tá nói đúng mình có thể tự nghe tim thai dc mà vì giác quan người mẹ rất nhạy cảm
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết nhà em đi xem thầy bảo ko hợp tuổi (em 88, nhà em 80, sinh bé 12 nữa là tam hợp, mà tam hợp dễ tam tai). Em cũng gặp vài trường hợp tam hợp người trong gia đình hay ốm đau lắm ( nhà em có em và bố mẹ cũng là tam hợp, đi viện suốt, bố em cũng mới mất vì ung thư được vài ngày). Ông bà nội ngoại cũng nhất trí để năm sau đẻ cho yên tâm nữa nên nhà em kế hoạch. Nhưng giờ có em bé rồi thì chẳng tính được nữa, chỉ mong trời thương cho lộc tươi tốt thôi ah. hic
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mình xin gia nhập hội với. Tập 2 roài, nhưng vỡ kế hoạch. Hic! Sáng nay thử thấy 2 vạch, chưa khám xét gì. Mong bé trai nhưng kiểu này lại gái roài....
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mong quá, chúc tất cả các mẹ cán dịch 12w an toàn hết thảy nhé!
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Ngén quá cả nhà ơi, em không ăn uống được gì cả, con toàn hư vào buổi sáng thôi, ngày nào em cũng li vơ phun 2-3 lần
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Em cũng thế, tập 1 con gái rồi, mong con trai, nhưng em nghe chừng lại gái rồi, hiii
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mẹ này giống mình quá! 7w1d dich ngoài túi màng ối 30%. Tớ cũng đang mong zai nhưng bi giờ thì con nào cũng được chỉ mong con khẻ thôi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Các mẹ nhà mình vào 88 ít nhìa, có mẹ nào ngén mệt như em không? Huuu Thế là được 10w rồi đấy, em đã cảm thấy con chồi lên rồi, em bầu bụng dưới ngay trên mu