Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp chị giống em nhiều thứ lắm nhé đợt này em lại tân trang lại giá sách nữa, xen kẽ, đọc và may dạo này ít đọc , em thấy thiêu thiếu cái gì ấy chị em còn đang bon chen 1 bộ Doremon cho con, nhưng con chưa biết đọc, mẹ đọc ké trước em già rồi mà mê truyên tranh, truyện cổ tích, và truyên...tinh yêu lãng mạn nữa chị ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp chồng em hơn em chưa được 1 tuổi mà trêu em trẻ con hoài mà nhà cửa em treo ảnh, dán tranh, rồi hoa hoét em mua về trồng..... đồ chơi cho con, mẹ thích trước, rồi mua cho con.............. gấu bông 2 mẹ con dùng chung........
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/603596-Mỗi-ngày-một-bài-thơ-tình http://www.lamchame.com/forum/showt...tặng-riêng-cho-các-bé-mỗi-ngày-1-câu-chuyện-) đây ạ, em đang nuôi dưỡng tâm hồn đây ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Vải của chị đẹp quá, mà chị cũng nhiều của nả ghê. hihi May váy cho con gái sao mẹ mặc vừa thế? Mình chả có góc nào mà may, toàn cho vào túi nilon thôi, mỗi lần may giở máy ra cũng ngại phết. Nhà mình mà rộng như mẹ nghé thế nào cũng chiếm 1 góc làm tài sản riêng.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp bên hàng xóm mới đóng cái tủ nhôm kính,treo lên tường gọn và đẹp quá ạ, 500k, tháng sau dư dả hơn, em cũng đóng để treo lên,vải vóc, để kéo, thước, mẫu dập, sách, phụ kiện....ôi tiện ích vô cùng.....
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Giống mình, vải vụn cũng cứ cho vào 1 túi nilon, cất đi, nên chỗ may vá của mình cũng bừa lắm, túi nọ túi kia, trông đến khiếp. May mà chồng mình chưa ý kiến gì. Oạch, 3200cm cơ à, bao giờ mới đủ đây.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp úi, chỗ vải đó của tớ đi đứt gần nửa tháng lương giáo viên đấy! hic. Máy của tớ đúng là máy gia đình, brother ceslia 15 chức năng, đặt hàng cửa hàng máy may Thuận phát chuyển từ TP HCM ra, máy 1,5tr+200k ship+ 200K bộ đổi nguồn xịn+400K ban ga đạp chân để khỏi phải điều khiển bằngtay( ko cần mua cái này cũng được), tổng thiệt hại 2300k chưa kể chân vịt các loại. Máy chạy rất êm, tớ may quần bò cho con trai hoặc lanh, cotton cho con gái đều ổn cả. Dưng mờ giờ chủ yếu dùng để may trang trí vì tớ đã lên đời em máy công nghiệp rồi, tại nhà đang xây mang đi gửi nên chưa mang về. Tớ xây nhà mới, quyết tâm để hẳn một phòng cho tình yêu may vá. he he
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/522500-Vải-cotton-xốp-(-vải-cara-)-may-đồ-cho-bé-yêu!!!!!! thêm nhiều sp mới đẹp quá thôi mình cố gắng mỗi tháng tiết kiệm 1 chút để mua sắm đồ may vá từ khi ham may vá, em không ham mua quần áo , mà chỉ ham vải vóc phụ kiện thôi ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cty em ở gần, cách thuận Phát 5, 6 km em cũng mới mua 1 cái 16 cn ở đó chị ạ em hỏi cả cái máy vắt sổ ấy chị em thì chỉ có trên gác là rộng thôi chứ ở dưới nhà phải dùng máy gd em cũng tính ngăn đôi cái phòng đọc sách trên gác (chia đôi tình yêu )để lấy chỗ cho may vá chị ui
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Tập 1 chị ạ. Con gái chị ạ. Sướng lắm vì em đã có bao nhiêu ý định may đồ mẹ con rồi. Đúng là có con gái thì mẹ còn làm điệu cho con được. Chứ con trai thì không có nhiều đồ.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Hôm qua chổng mông lên tháo cái dép thì bị toạc cái vó ở chỗ mông, tức mình phá luôn cái vó ấy ra để khám phá kaka
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cac me chi cho em cách cat quan dui cho be voi.cthuc y,em theo doi toppic ma tim mai ko thay dau ca.quan ko can tui cac me nhe.hinh nhu goi la quan 4 manh nhung ko co moi quan dau a.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp hi hi................................................................
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp à, máy vắt sổ của tớ thì là máy trung quốc, loại 3 chỉ, tớ nhờ mua ở hà nội hết 800k cả bàn ga đạp chân và cái giá để chỉ như ảnh đấy. Vắt cũng ổn, mỗi tội em này khó tính, để trẻ con tý toáy động vào là chỉnh lại cho đẹp rất khó. Hồi trước ở nhà cũ, tớ ko có chỗ riêng cho may vá, bất tiện lắm. Vậy nên từ lúc chuẩn bị xây nhà, tớ đã nhăm nhe tính trước một phòng ngay tầng lửng để may vá rồi, thao hồ tung hoành( chủ yếu là để bầy bừa ra, chứ có may được gì nên hồn đâu! hic)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp có đam mê có mục đích, làm mình sống vui tươi và yêu đời hơn chị ạ dần dần mình sẽ may thạo hơn, chứ đi may bây giờ công vừa đắt vừa chờ lâu, rồi nhất là mình có con gái, con ái em thích đồ mẹ may hơn là đồ mua đó chị
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp uh, tớ đam mêm cái món này cũng được hơn 1 năm nay rồi, Giờ đã đi làm bằng váy áo mình may, con cái cũng ko cần mua quần áo nữa, kể cả quần áo rét của con. Có mấy thứ tớ ko thể may được, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại: quần âu, áo sơmi nam và áo khoác của mẹ. hic, thế mà giờ còn tính bon chen túi với ví...
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp quần đùi cho con chỉ cần 2 mảnh thôi Các mẹ học xong cứ vẽ lung tung í, hình ko đẹp nên chả ai up lên đâu