Alo Alo chương trình trung thu sẽ tổ chức vào cuối tuần này ngày 27/09 năm 2009 lúc 4gio7pm tại địa chỉ 378/8 điện biên phủ quận 10 liên hệ chị Hada để biết đường đến nha pà con ( số dt Hada ==>090 335 2550 ) Giờ thì các mẹ giúp em điền vào tên mình nếu đi được và đăng ký bao nhiêu xuất tham gia trước 1h trưa thứ 7 để em đăng ký xuất ăn phục vụ cho chương trình các chị nhé.....1 thành viên /50k...( trẻ em miễn phí) 1-Hội Trưởng===> 2- Hada=======> cả gia đình 3- Lucifer=====> 3 thành viên ( 1 bé) 4- Valentina====> 2 thành viên (1 bé) 5- Bapluoc====> 3 thành viên ( 1 bé) 6- Jumi======> 2 thành viên (1 bé) 7- mecunbeo====> 4 thành viên ( 2 bé) 8- Rada======> mời bạn trai em tham gia luôn nhé Rada ... tổng là 2 thành viên 9- metieucan====> 10- twophuong===> 11- btktran====> 12- Jennytran73===> 13- Anhtuan voi====> 3 thành viên ( 2 bé) 14- papa======> 2 thành viên ( 1 bé) 15-metin&tit===> 16- mebun====> 17- meminhthu====> 18- methuongbilam===> 2 thành viên ( 1 bé) 19- lethanh1819===> 2 thành viên ( 1 bé) 20- bongcuame====> 21- Jstyle===> 22- me rua====> 23- behuy====> 24- luongthoaianh===> 25- 26- 27-........................................................................... Lưu ý : Ai có nhu cầu tài trợ món gì thì ới lên nha.... Và còn ai nữa thì ghi tên dùm em nha.. ***Danh sách nhà tài trợ thực phẩm 1- Hội Trưởng ===> nước trái cây 2- Tina===> cơm cuộn 3- Hada=== > Soup và nước trà 4- Bapluoc===> rau câu 5- Jennytran 73 ===> lồng đèn 6-...... còn ai tài trợ món gì nữa hem ?????? ****Thực đơn dự tính cho tiệc là ( sẽ có thể thay đổi cho hợp tiền quỹ muh mọi người đóng góp nhé ) 1- cơm chiên hải sản 2- cơm cuộn 3- tôm,mực chiên cốm 4- các lại chả 5- soup 6- rau câu 7- bánh trung thu....teng teng
Trời thấy nhỏ này ghi cái gì trứng trứng mà vừa ghi vừia rung sao tự nhiên đâu óc đen thui vậy trùi???????kakakakakaka
Điều quan trọng là Thanh có đi hông đó chứ,nếu đi thì ok rùi,mừ thường Cn nhà chị hay đi chơi hoặc về ngoại,có thể về ngoại xong chiều chạy qua đó lun cũng hổng chừng.
Tàn thân,chỉ trừ cái mẹt là hổng bị gì hà,em bị dị ứng thời tiết+ăn cua gà cá mực nên nó bị nặng,bởi vậy đi mừ gặp trời mưa thì thôi rồi.:???::???::???
Sáng nay tự nhiên không ngủ nướng được phải dây sớm dọn dẹp nhà cửa cho bec giê đi dạo,nhưng mừ hồng thích uống trà nên hổng xèm pha,ai vô nhà mừ thích uốn trà thì tự pha nhé.Đi dạo đeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hada ui, Tina ui, hum ọp, 2 em chuẩn bị thêm 1chục hột vịt muối nhé, luộc lên, tách tròng trắng bỏ, chỉ lấy lòng đỏ thui, cho bé Khả Di, đặc biệt phụ thu Bongcuame 100k, em nhé, rẻ hơn 5 cái bánh Trung thu rùi!!!
sao giống mình quá, ngoài hà nội cũng đặt hàng gọi tới gọi lui, làm mình đóng hàng liên hệ xe tùm lum rồi rốt cuộc im ru, hic hic hic, làm thức đêm thức hôm mấy bữa làm cho kịp. Ah, quên các chị ơi, các chị tổ chức ở đâu? lúc mấy giờ nếu đi được chắc em đi xe ôm vì ba nó bận túi bụi mà mình em dẫn 2 đứa thì sợ không xuể, em coi lại rồi đám cưới ngày thứ 7 chứ không phải chủ nhật, thấy nhà mình rôm rả quá cũng muốn ra mắt mọi người.
Thôi mấy bà ơi, thế mà mập gì???? Tui còn hơn các bà mấy ký mừ còn chưa kêu ..... Đang lên kế hoạch đi tập mà vẫn mãi là kế hoạch.... đúng là mình càng ngày sức ì càng lớn...
Thấy mấy cửa tiệm chuyên về đồ dùng cắt tóc trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay ngã tư Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng có bán đấy, ở đấy cái gì liên quan đến đồ cắt tóc đều có. Nhưng bà đi thế thì hơi xa nhỉ....
Chị đăng ký 2 người lớn, 2 trẻ con nhé Tina... Cho chị đóng góp công sức... hê hê, mình vụng lắm, chẳng biết nấu nướng gì cả
Xin ra mắt cả nhà tờ rơi của chương trình Áo Ấm Hà Giang ạ. Mời cả nhà đăng ký nhận tờ rơi để tuyên truyền cho chương trình ạ. Mặt trước Còn đây là mặt sau:
TRùi hà mã nhà Tina được à nhen.... thế mà nhỏ này còn ăn hiếp hắn nữa thì đúng là pó tay pó chân luôn
Chị dạo này bận quá, bị gí nên ko vào nhà mình được, nhưng chỉ bận ngày thường thôi. Chị thì ngày nào cũng được, book lịch chơi Trung Thu rồi mừ, "Trung Thu" là giữa thu, mà giữa thì đâu cứ phải là 15, thế là book hết các chủ nhật của tháng 9 âm lịch, haaaaaa
Đúng, tụi mình bây giờ chỉ mặc được quần lưng cao thôi, lưng quần thấp như mấy em thì không dám đụng vào rùi..... sợ mặc là tụt vì eo bánh mì không giữ nổi quần, haaaaa