Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con trai mình lúc 4 tuổi: Mẹ: Con cất quần áo đi, lớn rồi phải biết giúp đỡ mẹ chứ? Con: Mẹ cũng lớn rồi phải biết giúp đỡ con chứ? Mẹ: ???? Mẹ: Mẹ lớn thì làm việc lớn, mẹ đi làm để nuôi con, con còn nhỏ thì làm việc nhỏ chứ? Con lúc đấy mới đứng dậy cất quần áo cho mẹ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Mẹ: Ai đẻ ra Bo nhỉ? Con: Mẹ Mẹ: Mẹ đẻ con ra từ chỗ nào? Con: Bác sỹ lấy dao mổ bụng mẹ, lôi con ra, tung lên rồi rơi xuống thùng rác, mẹ nhặt con mang về nuôi? (Vì mình thỉnh thoảng vẫn trêu con là mẹ nhặt con từ thùng rác mang về nuôi)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con ôi trời ơi, buồn cười quá, con chị đúng là ko đỡ nổi rồi . Rất mong chị vào chia sẻ thật nhiều chuyện của con
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Đến nhà dì chơi, đang ở trên gác, chồng của dì gọi: Chiên ơi (con nhà dì), ông nội đến chơi này. Bo lon ton chạy theo xuống: Cháu chào ông ạ! Ông ơi, ông nội cháu chết rồi đấy. Hic, mẹ không dám thò mặt ra nữa.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con nhìn Bống ra dnags mà điệu đà quá, sang chơi với e Thỏ nào. mẹ Bống chăm con khéo ghê
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi, mẹ cháu xấu nên phải làm điệu cho cháu đấy, cháu đc cái mặt làm hàng thôi chứ cao 90cm mà đc có khoảng 10kg thôi bà ạ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con thế là dài rồi, nhưng đúng là hơi còi đấy. con tôi mấy hôm ốm sút mất 1kg con 11kg mà thấy còi tong teo rồi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con thế à? trộm vía con nhỉ, con nhà tôi tháng ốm mấy lần vừa mệt lại vừa tốn tiền, mấy tháng đầu uống sữa mẹ hoàn toàn đấy, mà chẳng hiểu sao sức đề kháng nó kém thế, em thỏ có hay bị ốm như chị Bống ko ?
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hahaha, tớ buồn ngủ mà vào đây đọc chuyện xong, tỉnh ngủ luôn. Để tớ về cóp nhặt chuyện của Shop rồi đến đây chung vui với cả nhà
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con oki, mẹ nó vào góp chuyện cho vui, lúc nào buồn lôi ra đọc giải stress
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con bé nhà em hôm qua có khách đến chơi. Lúc ăn uống xong chuẩn bị rửa bát, em bảo " để mẹ ra rửa bát với cô Thùy nào". Nó khóc lăn lộn lên nói " mẹ để cô Thùy rửa bát cho, mẹ nằm kềnh ra đây với con" (trộm vía con đểu thế, chắc nó biết mẹ nó lười nên thế đấy). Bạn em nó cứ bảo " nhà này dạy con giỏi quá nhỉ" ( e có dạy đâu, nó nghĩ ra nói đấy chứ, nhưng cũng trúng ý mẹ, mẹ nằm xuống luôn), bạn em lại bồi tiếp " 2me con phối hợp ăn ý quá, con vừa nói mẹ nằm xuống luôn" :-\"
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bé nhà tớ hôm nay được 10 tháng rưỡi. Chiều nay ngồi chơi trên nền nhà bị kiến đốt, thế là giẫy lên gãi chân, gãi tay và khóc. Mình lấy khăn xô dấp nước lau tay, rồi lau chân cho nàng nhưng nàng vẫn khóc. Dỗ một lúc không nín, mình để cái khăn lại rồi đứng dậy, với suy nghĩ cho nàng nghịch khăn mà quên đau. Thấy nàng ngừng khóc, cầm khăn lên rồi lau tay, lau đi lau lại từ khuỷu xuống phía bàn tay vài lần. Rồi tiếp đến là lau chân, từ đầu gối xuống phía bàn chân cũng vài lần. Lau chỉ một bên tay và một bên chân, xong rồi mang khăn ra lẩn mẩn nghịch như những lần trước.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Chíp nhà mình Tết 2012 vừa tròn 3 tuổi, mới đi học mẫu giáo được 3 tháng và bắt đầu biết mặc váy (vì từ bé toàn mặc quần áo như con trai- tại bố cháu thích con trai quá mừ!), từ đó nàng rất thích váy và tẩy chay hết quần áo. Đúng mùng 2 Tết, ông ngoại lôi áo măng tô ra mặc để đi chúc Tết, ông đang đứng trước gương ngắm nghía - Cháu chạy ra: Ái chà, ông ơi, sao cái váy của ông nó đẹp thế, con cũng thích có cái váy như vậy! - Ông: choáng quá, không nói được câu nào, mãi lúc sau ông mới cười được.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hihi, bé đáng yêu quá đúng là trẻ con nó ngây thơ quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Em bé nhà bạn nhìn yêu thế, cái mặt tiền xinh nhở. Bé nhà mình kém bé nhà bạn 1 tuổi, mình cũng Bính Dần giống bạn đây, giờ bé cũng nghịch lắm, ko biết đến lúc biết nói có "cụ non" như bé nhà bạn ko? Nhiều lúc cứ nhìn hành động kỳ quặc chun mũi, hay bắt chước ng lớn của bé mà cười vỡ bụng. Đi làm về chỉ mún chơi với con thui.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Công nhận là Bống nhà bạn lém lỉnh thật. Thế ra đường gặp người lạ, hoặc hội offline nào đông thì bé có trổ tài Tí Tẹo thế này ko? Bé nhà mình ở nhà thì đủ trò, giờ thì đag biết cúi rạp người xuống"Ạ!", hoan hô, rồi giơ tay lên điểm danh khi gọi"Bông còi cuả mẹ đâu?", rồi muốn gì là đòi bằng được, ko cho lại hét ầm ĩ lên, rùi nhăn mũi giả vờ khóc!!! Nhưng khi gặp người lạ thì chỉ ngồi im thôi, hiền lành ko chịu được. :-k. Liệu có phải là tính nhút nhát ko? Mẹ nó có kinh nghiệm làm sao rèn cho con tính bạo dạn hông?
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đúng rồi mẹ nó ạ, bé nhát nên ko thể hiện đấy, con nhà mình nó cũng hơi nhát nhưng đi nhà trẻ cũng đỡ hơn rồi, ko sợ ng lạ mấy nữa, chỉ 1 lúc là quen nói nhiều ngay, còn về khoản nhí nhố khi offline thì cũng tùy hoàn cảnh xem có phát huy đc ko? ví dụ như đang ăn cơm, bác họ và anh họ đến nhà ăn cơm, bác bảo anh ăn nhanh lên, nó ngồi bảo: anh Hoan ăn nhanh lên, cậu Trung mắng bi giờ. Bạn mình nó bảo, đi chơi mà Bống nói thế này chắc ở nhà nói nhiều lắm ấy nhỉ, công nhận đc cái nhanh mồm miệng, trộm vía, nhiều khi nói điếc cả tai bố mẹ luôn. Đc cái bênh mẹ và quý mẹ, bố cứ hơi nói mẹ cái gì , nó đang ngồi lòng bố, nó bảo :bố lại hư rồi à mẹ? bố mắng mẹ à. Thế rồi đang ngồi lòng bố tót ra ngồi với mẹ luôn, bố phải xin lỗi mẹ nó mới ra ngồi với bố. Đúng là trẻ con tầm 1 tuổi là bướng rồi, nhiều lúc phát điên lên ấy. Cũng ăn vạ và khóc to tướng, đợt trc mình hay đánh con lắm vì cái tội khóc ăn vạ, nhưng giờ mình bảo con ra kia khóc, khóc khi nào chán vào đây mẹ yêu, rồi miệng mình đếm số, con khóc 1 lúc thấy mẹ ko ý kiến gì, nín dần mẹ hỏi khóc xong chưa? con bảo rồi ạ, xong lại cười toe toét ôm mẹ. Hi, mẹ nó thử áp dụng cách này xem sao nhé, đợi con khoảng 1,5 tuôi cho đi học nhà trẻ là sẽ hết nhút nhát thôi cám ơn mẹ nó vào chia sẻ với mình, con bé nhà bạn trộm vía đáng yêu quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con nhà mình được hơn 22 tháng, bám mẹ lắm, chuẩn bị cho đi học rồi mà mẹ sợ lắm. Tuần đầu tiên chắc hết hơi vì khóc mất. Hôm trước tranh nhau ăn kem với anh làm đổ hết ra gối của ông, bị mẹ đánh cho 1 trận (lúc đấy mẹ tức quá ), lúc sau nghĩ lại thấy thương con.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi em nhiều lúc đánh con xong thì lại thấy thương nhưng lúc nó bướng thì chỉ muốn đánh cho nát đít thôi, nhưng đợt này e có cách rồi, "dạy" và "dỗ" trộm vía con cũng ngoan và đỡ bướng hơn ạ