Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Một ngày đẹp trời ngày x.y.2032,trước một binh đoàn là các thành viên kỳ cựu của hội săn Rồng Rắn,đặc biệt có những bác lưng cũng đã còng,cụ bà mamadoanh với cặp kính lão trễ gần đến miệng,tay cầm quyển sổ cũ kỹ của bác Thỏ mụp hắng giọng đọc to : Ngày hôm nay tôi muốn công bố một sự kiện mà tôi ghi nhớ và ấp ủ suốt 20 năm qua...E,hèm...sau khi tôi xướng tên ai thì đề nghị đứng lên phía trước.Nào chúng ta bắt đầu từ bác Thỏmụp,sổ Nam tào ghi lại thì có tất cả 680 trận động đất tại phố X:Trận thứ nhất là hồi 22h31 ngày .....,hồi 21h45 ngày....hồi 23h11ngày, hồi ...ngày ...(thở dốc và uống nhân sâm..) Tiếp đến bác Nhím & Bi,đề nghị bác đứng cạnh bác Thỏ mụp,tôi nói bác đừng giận chứ trận chiến đấu nào của bác là tôi cũng ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ nhất đấy(lại điều chỉnh kính lão..mệt quá)bác Nhím Bi thì mổ hồi chảy ròng ròng ạ ,tôi xin bà ,bà nghỉ ngơi một lát đi đã rồi chúng ta tiếp tục hội nghị (chắc định tính bài chuồn đây](*,),biết thế này thì...)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi em đếm ngược lại theo cái kết quả siêu âm đầu tiên thì là chuẩn đấy bác ạ, ngày 18/3 bé được 4 tuần 2 ngày thì tính ngược lại là thụ thai khoảng ngày 17/2 dương lịch, tức là 26/1 âm lịch bác ạ. KKC của em 28/1 nhưng trứng rụng muộn, cái lần đầu em thử que 2v đậm rồi đi soi ko thấy gì thì có báo cáo bác rồi đấy ạ, vc vẫn xxx đúng 12-2 và 14-2 như bác bảo, nhưng sau đó ko kiêng mà xxx tiếp cách ngày, còn sau ngày siêu âm trứng đó khoảng gần 1 tuần tự dưng em linh tính thế nào lại thử que, lại thấy 2v đậm, nhưng vì đã xxx rồi nên em ko đi soi lai nữa. Bác giận iem đấy à, bác cho mẹ con em vào danh sách nhé! Iu bác!!!! Em vẫn nhớ mãi cái hôm em thử máu âm tính, em nẫu hết cả ng, bác gọi điện hỏi thăm vẫn an ủi em kể chuyện ng quen nhà bác cũng thử que ko lên thử máu âm tính rồi đến khi bụng to thì em bé đã dc gần 3 tháng thì phải, nên em cũng vẫn nuôi hi vọng và trời thương thật (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e đang định tắt máy đi về mà phải bò cười với bài này của c đấy...ý kiến của c hay đấy, sau 20 năm nữa c e mình lại ọp ẹp hội Rồng Rắn 2012-2013 í nhỉ???e đang tưởng tượng xem lúc đó e sẽ thế nào...hihi...........ng đang lâng lâng nè c ui.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng đang định tắt máy ra về nhưng vào đọc mà bùn cười quá, nhất là quả uống nhân sâm :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nhặt được đôi dép mang đổi kem ăn rồi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, theo chị, em cứ đưa địa chỉ cho các chị ấy đi tuần. Em bẩu mua sẵn đồ nhậu mời các chị đến chơi. Cho các chị ấy ăn no say roài thì mún làm rì thì làm nớ. Em ơpi, chị đưa em vào danh sách nhé. Chúc em sẽ sớm có tin vui tại nhà mình. Em cảm ơn bác 1 lần nữa ạ. À, khi nào bác đặt vé đi Malai ạ? Hihi......tất cả cũng vì con yêu bạn nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cho em hỏi chị chút ạ, chị có bán ngọc con dơi ôm chữ Phúc ko, em muốn mua tặng chị dâu em, chị ý cũng đang muốn có bé 2 mà từ đầu năm đến giờ bị dính mấy vụ u nang bt, lạc nm tc, mổ cấp cứu 2 lần, hic, thương chị ấy quá, em xem bên nhà chị tep tig thì ko có laoij đó nên em hỏi xem chị có ko thì cho em mua. Còn nếu muốn đưa lên chùa khai quang thì em sẽ nhờ chị giới thiệu rồi tự mang lên luôn chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahahaha, chị ơi em muốn cười lăn cười bò, mà em đang ở cơ quan ko cười được, nên em phải hahahahahah ở đây cho nó bõ. :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Hôm nay em có nhiều cái tình cờ, tình cờ F5 nhận được rất nhiều sự tình cờ vui vẻ. Bài của chị yêu quá chị ơi :Cuoi, em về đi tẩm bổ để động đất trận thứ 88 đơi hahahahah.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nằm vùng bên mục "Đồ thanh lý" từ khi có bầu, vợt được 1 cái Medela Mini Electric 900k của một mẹ trên này bán thanh lý. Lúc mua em vẫn hơi lăn tăn vì bỏ ra gần triệu mua máy hút sữa ko biết nó có tác dụng không nhưng giờ dùng mới thấy quyết định mua là quá đúng, máy mới bây giờ đắt gần gấp 3 số tiền em mua cái máy kia. Chị thử sang mục Đồ thanh lý xem, em thấy thỉnh thoảng có mẹ tlý rẻ lắm. Tầm hơn 1tr chắc là mua được cái giống nhà em ròi, mà dùng cái này ổn chị ạ, gọn nhẹ, vệ sinh cũng dễ nữa!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị sẽ tặng chị ấy một miếng lấy may em nhé! Nếu em không vội thì đợi cuối tuần chị về qua nhà chị lấy.Nếu vội thì qua cửa hàng chị ở 60 Trần Tử Bình bảo em Lộc chọn cho.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng định mấy bữa nữa hỏi em kinh nghiệm về cái máy hút sữa vì có lần nghe em nói đêm em phải ngồi 1 tay gõ bàn phím,1 tay giữ máy hút sữa.hồi tập 1 chị dùng máy hút bằng tay,vất vả mà đau lắm luôn,sau ko dám hút nữa phải cho bé tự bú thôi,kết quả bé nhà chị cũng ko chịu bú bình.Lần này định mua máy hút sữa nhưng thấy đắt quá mà ko biết dùng thế nào,có nhanh và mạnh ko?sinh bé thứ 2 rồi ko biết có phải dùng máy hút nữa ko hả e?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, nhà cháu lại lên show hàng rồi, thích quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi, bác Doanh ới ời, đợi sang tầm 13/7 hãy off BÚN RIÊU , BÚN CHẢ của bác Doanh....huhu. đợi mẹ con cháu lên với....lúc đó nhân tiện đón tin vui của chị Nhimbi, Nhoctin, Kuhim,zenda .....và 1 số chị khác luôn nhể....;-)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tập 1 em cũng dùng cái hút sữa bằng tay của Tàu giống cái xy lanh ý, hút vừa đau vừa hỏng hàng! Nhưng mà vẫn phải cắn răng hút sữa ra để cho bé tập bú bình. Xoài nhà em hồi bé ti song song cả mẹ cả bình đấy! Con ăn được như thế em yên tâm đi làm nhưng cứ nghĩ đến hút sữa là sợ. Em tham khảo nhiều topic cả bên này lẫn WTT thì thấy các mẹ vote cho Medela vì các máy của hãng này hút êm, có nhịp hút nhịp nghỉ giống như bé bú mẹ thế là lên kế hoạch săn 1 cái luôn! Tài chính có hạn nên em chỉ mua được cái hút 1 bên thôi, nhưng thế cũng ok lắm rồi! Máy nhà em chỉnh được lực hút, ban đầu để nhẹ nhẹ thôi, sau tăng dần nên không bị đau. Giờ em quen rồi thì để mặc định ở mức max luôn cũng chẳng thấy gì! Thường mỗi lần em hút khoảng 10' là xong, được khoảng 300ml, Chúm ăn chỉ hết 100-120ml nên chỗ còn lại em cho vào túi trữ sữa cất trong tủ đông. Lúc nào Xoài về thì rã đông và hâm nóng cho nàng ta ực 1 phát. Hihi Em nghĩ nên dùng máy hút chị ạ! Vừa không lo bị tắc sữa, vừa tiết kiệm được lượng sữa bé không bú hết. Mà càng hút sữa càng về nhiều chị ạ! Em trữ trong tủ lạnh được mấy lít sữa rồi ý, từ hồi em sinh Chúm thì Xoài chỉ uống sữa tươi và sữa mẹ thôi, đỡ được 1 khoản mua sữa công thức mà con uống cứ tăng cân vèo vèo,sướng!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vợ chồng em tập Yoga ở cty giờ mới xong, em về măm măm đã đây, đói quá cả nhà ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế sao nick của bà lại là chó mèo? chả phải bà SN 87 còn gì? OX 82 chả là chó còn gì? Haha suy luận thế là logic rồi còn gì nữa???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thế thì lâu quá nhỉ? Chị xèm off lắm rồi! Nhà mình đợt này tưng bừng 2 vạch off luôn cho khí thế. Nói thế thôi chứ ko có em gái chị mất vui nhỉ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Lại lanh cha lanh chanh .... lần 2 .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em sẽ show hình thường xuyên chúc mừng chị nhé