Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hôm qua là mình 28w mình đi tiêm phòng UV, buồn cười quá đúng là gà công nghiệp chưa sinh đẻ lần nào cũng chẳng hiểu biết gì. Cô y tá gọi vào tiêm thì cứ đần mặt ra, xong cô chỉ vào cái lọ bé tí cho nhìn kĩ tên, hạn sử dụng rồi mình gật gật thì cô bẻ ống thuốc, cái kim tiêm nhỏ tí nhưng mà cũng thấy hơi ghê ghê, nhưng chẳng lẽ lại tỏ vẻ sợ hãi trong khi chung quanh thì toàn các bé bé tẻo teo cũng đi tiêm phòng có sao đâu, thế là hoành tráng thò tay đập đập chỉ chỉ vào ven ra vẻ ta đây chẳng sợ gì. Cuối cùng cô y tá bảo "không không, không tiêm ở đấy", rồi làm bụp 1 phát vào vai chưa kịp hiểu gì đã xong. Ngượng đỏ cả mặt đi ra ngoài, mình thật là chuối...
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em đêm nào cũng 2 lần trở lên, nhiều nhất là 5,6 lần đang ngủ mà dậy đi wc, mỏi và nhức, khổ lắm
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tớ cũng mai đi tiêm đây. Dnayf cứ ăn là cho ra hết chả hỉu sao. Cả tháng chẳng tăng kilo nào. Lo quá. Mai đi tiêm rồi siêu âm xem e bé tnaof chứ mẹ đặt dẹo tnay e bé còi thì ko bít làm tnaof nữa. (
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ này siu thế. Trộm vía, tớ cứ lúc đi ngủ thì ngủ rất ngon, dậy đi vs là quay hết bên nọ lại đến bên kia chả ngủ được.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X đúng rồi 2 đứa thôi , có nếp có tẻ thì vui thật nhưng mà rồi cũng phát sợ vì con trai nghịch lắm mà lo lắng lúc tuổi cấp 2,3 í , nói chung là lo n` thứ , có con gái đi lấy chồng về nhà mẹ như bắt đc vàng , hihi , lại còn diện nữa chứ yêu ơi là yêu , ngày dưới 2t con nhím nhà em như con trai em cũng ko thể mặc đồ con gái wa' cho nó vì trông buồn cười , giờ ra dáng rồi thì thích mua quần áo cho con lắm . Dạo này fai tập theo bố , bố cho ngủ , bố cho đi chơi để đến lúc mẹ đẻ ko đòi mẹ , công nhận cai sữa xong ko dính lấy nhau nữa mùa hè sướng thật đỡ ôm ấp , mùa đông ôm cũng sướng , chứ như lúc bú ti thì cứ ôm nó là nó chỉ ôm cái ti chán rồi nó ngoảnh đi nằm lạnh ơi là lạnh các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần mấy tháng cuối là hay mất ngủ , đẻ đứa đầu em cũng toàn thức trắng đêm ngày thì vật vờ , nó đạp tới đạp lui khó chịu lắm gớm nghe chị tả mà em buồn cười wa' , hồi em tiêm lần đầu e cũng hỏi tiêm vào đâu chứ làm gì đã dám vỗ vỗ vào ven =)) . Đúng là đứa thứ 2 có kinh nghiệm nên đỡ lo nghĩ n` , như đi tiêm thì cũng biết là nhoi nhói này , rồi bao giờ đẻ ng` ta cắm ống truyền nước thì đau hơn vì kim to hơn này , rồi nếu gây tê sống lưng khi mổ thì fai thoải mái ng` dù biết là đau ko thì co rúm vào thuốc chạy đi còn đau nữa , đúng là khổ trước sướng sau , ở cái tuổi 20 các bạn còn đang tung tăng thì mình chồng con rồi đến giờ thêm đứa nữa khoảng 3 năm nữa thì hết nghĩa vụ lúc đó bạn bè lại đầu tắt mặt tối với đi làm và con cái
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X C bé đầu mà tiêm UV hơi muộn nhỉ? E toàn tiêm ở Trung tâm y tế miễn phí nên k được xem hạn sử dụng.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ đã chọn BV sinh, bác sỹ đỡ đẻ chưa? Các mẹ chia sẻ cho mình với? Mình tính sinh ở PSHN, cũng khá gần nhà mình. Có mẹ nào biết bác sỹ nữ nào đỡ đẻ giỏi ở PSHN ko?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X các mẹ nói chuyện đi WC mình cũng quên k nói phâỉ đến hơn chục ngày nay tớ k phải 1 đêm đi mấy lần nữa rồi, hôm nào buồn quá thì 1-2 lầnm có hôm ngủ đến sáng mới đi, k hiểu tại sao bt thai càng to đi càng nhiều mà mấy hn ôi,nằm điều hòa ngủ dậy đau hết nửa bên đầu, mà k nằm điều hào cũng đau, khổ thật
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em biết mỗi bs Nguyệt là ở khoa D3 sản HN nhưng ko có cảm tình với phòng khám vì wa' đông ng` mà khám lại nhanh nhưng chắc vì n` ng` nhờ mổ và đỡ nên mới đông như thế e thì chẳng đau đầu nhưng nằm điều hòa mà cứ như ko , bật nhiệt độ thấp thì sợ nhím ho vì mình bầu nóng chứ mọi ng` nằm vẫn đắp chăn , đem ngủ em còn fai bê 1 chậu nước với cái khăn mặt vào , em vắt khăn vừa fai ko hết nước rồi em vén áo đắp lên ng` ngủ mát rượi , nếu có mồ hôi lau luôn , thỉnh thoảng có tỉnh lại vò , cứ thế
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Công nhận là từ hồi bầu bí mình đi vs nhiều thật, đêm nào em cũng dậy 2-3 lần, xong lại uống ngụm nc cho đỡ khát, rồi lại ngủ tiếp. Ban ngày ở cơ quan thì cứ 30ph lại đi 1 lần. Cứ chốc chốc lại lạch bạch ra wc, ngại thế cơ chứ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X thế ak.đến bh mình vẫn ho mẹ nó ak.cứ ho khàn rát họng quá vẫn ngậm chanh muối đều đều mà chưa thấy gì mấy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình cũng nghe mc bảo thế.mong là như vậy chứ đến bh mình vẫn ho mẹ nó ak.ngậm chanh muối suốt mà chưa giảm đây
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mình cũng đều như chanh vắt đêm ì ục dậy 2 lần hic nản cứ đang ngủ say thì đau cứng cả bụng lại lóp ngóp dậy nản quá
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mất ngủ là tình trạng chung của tất cả Bà Bầu òy, mình tưởng mỗi mình mình chứ, Đêm phải lọ mọ mấy lần đi vs, mà ko đi thì ko ngủ đc.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X May quá đêm qua mình ngủ đc từ lúc 2h đến 7h30 ko bị tỉnh lần nào. Hôm nay đỡ mệt hơn hẳn. Cầu trời ngày nào cũng đc như này
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Thế càng thích chứ sao c. E chồng e cũng k phải đi đêm, còn em đêm nào cũng đi vài lần. Đúng là các mẹ bầu, đi nhiều cũng băn khoăn, đi ít cũng băn khoăn
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em thì chỉ tỉnh dậy thôi chứ ko rời khỏi giường vì lười, hihi, rồi lại ngủ tiếp
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Phục mẹ nó! mình mà ko lóp ngóp bò dậy thì cứng hết cả bụng :">, đêm cứ phải 2-3 lần ấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chị đi nhiều thế, em thì chỉ 1-3 lần thôi. May mà đi vào em vẫn ngủ được tiếp chứ mà mất ngủ thì còn khổ nữa.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Khổ, chị lại nghén 3 tháng cuối à? Thế hồi đầu chị có nghén ko? Em thì may quá, từ đầu đến giờ không nghén ngẩm gì cả. Em vừa đi tiêm xong, giờ mới đến công ty. Hic, 2 tiếng chờ đợi chả khác gì đi siêu âm. Tiêm xong vẫn phải chờ để khám xét cho có lệ.