Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Một ngày đẹp trời ngày x.y.2032,trước một binh đoàn là các thành viên kỳ cựu của hội săn Rồng Rắn,đặc biệt có những bác lưng cũng đã còng,cụ bà mamadoanh với cặp kính lão trễ gần đến miệng,tay cầm quyển sổ cũ kỹ của bác Thỏ mụp hắng giọng đọc to : Ngày hôm nay tôi muốn công bố một sự kiện mà tôi ghi nhớ và ấp ủ suốt 20 năm qua...E,hèm...sau khi tôi xướng tên ai thì đề nghị đứng lên phía trước.Nào chúng ta bắt đầu từ bác Thỏmụp,sổ Nam tào ghi lại thì có tất cả 680 trận động đất tại phố X:Trận thứ nhất là hồi 22h31 ngày .....,hồi 21h45 ngày....hồi 23h11ngày, hồi ...ngày ...(thở dốc và uống nhân sâm..) Tiếp đến bác Nhím & Bi,đề nghị bác đứng cạnh bác Thỏ mụp,tôi nói bác đừng giận chứ trận chiến đấu nào của bác là tôi cũng ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ nhất đấy(lại điều chỉnh kính lão..mệt quá)bác Nhím Bi thì mổ hồi chảy ròng ròng ạ ,tôi xin bà ,bà nghỉ ngơi một lát đi đã rồi chúng ta tiếp tục hội nghị (chắc định tính bài chuồn đây](*,),biết thế này thì...) Nghỉ là nghỉ dư thế lào,để tôi nói cho nó hết nhẽ chứ,cái ngày 25.6.2012 ấy...tôi còn nhớ như in (mắt cụ khẽ chớp chớp mơ màng qua cặp kính lão),tôi có chợp mắt được tý nào đâu,tôi phải điều binh khiển tướng từ xa...thế đó mới có thằng cu Khoai này chứ... Nhím&Bi thở phào,miệng lẩm bẩm: tưởng cụ khai hết thì tôi xí hổ chết... ( Còn tiếp )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hẹ hẹ thường thui, mẹ cháu vốn thía mừ... bi giừ mẹ cháu lạch bạch roài, các cô có đi nhanh mẹ cháu cũng ứ đuổi kịp. Chạy chi cho... mệt hô hô
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi e cũng muốn có tên trong danh sách vàng của Bác đơi,tiện thể bác báo em Samhh đưa tên em vào với ạ.theo lich bác xem cho e thì e thụ thai vào tháng 4 âm là con gái Bác ạ. À mà e về cho bé con nhà e đi ngủ rồi,Bác chuẩn bị quần áo đi em qua chở bác đi thị sát luôn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy e có chạy đâu . E đang đứng im đấy chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giời ạ đúng lúc nước sôi lửa bỏng gọi mãi chả thấy đâu, mai mi chít với ta
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.... nhà văn kể nốt câu chuyện dài kỳ này rùi hãy mất tích chứ ai lại để bà con ngóng thía lày chị ui???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kịch bản của chị Lương hay và cười quá, tiếp tục đi chị lần lượt các nhà động đất đều bị kê khai ra ánh sáng, kaka Chúc Nhimbi lần này có đoàn thị sát hiểm trợ sẽ trúng lớn nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bò về trang 1 luôn đây bác ạ. Em mong rằng, nếu có chị trong danh sách, Em sẽ để chữ SAI. Chờ em đến roài đi ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà người ta còn chưa động đất thì sao mà chị BBT viết tiếp được.Ai thích nghe thì cố chờ đi 1 tiếng nữa đoàn thị sát sẽ có mặt tại hiện trường.cả nhà chờ tường thuật trực tiếp nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn bị đến số của Zenda đới.............. Hix.........dọa đánh người Pà Kon ơi!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị cứ thế này iihhihihi......ai nhám động đất eheheheh...lần sau đến lượt em thì eheheh em gọi cho mama và xin chỉ đạo qua đt chứ ai cũng biết lúc hành động cứ sợ đoàn thị sát đến kiểm tra ehehhe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa bị một trận sợ quá cả nhà ạ. Em đang định tám với cả nhà thì tự nhiên tay run lẩy bẩy dù bụng không đói tí nào, thâm chí còn no căng ... Tối nay ko ăn cơm nhưng cũng ăn thịt gà, canh và rau xào ấngo lại bị thế nhỉ? Thường thì đói quá mới thế chứ ... Em vừa làm hộp sữa Fami, đỡ hẳn rồi .... Sợ quá ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Lương ơi hay quá hội nghị tiếp tục đi chị nhé! E hnay nhận đc quà của chị rồi. Đẹp lắm chị ạ. E cứ đi ra đi vào lại soi gương đấy hì hì vì ngắm dây cổ đẹp quá mà. Tk's!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiih mình cũng vậy mặc áo gì cũng soi ngương mà ko phải soi ng với áo mà soi cái sợi dây có ngọc lung linh, tối tối nắm ngủ lại sờ lên ngọc thì thầm cầu và ước
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe chị nói mà e sốt ruột quá... Nhất định mai phải qua chị Samm nhận quà về mí được
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối mẹ BỐNG ơi nà mẹ BỐNG ,đọc bài của em, bác bùn cười quá,20 năm nữa bác đã 70 tuổi rồi,nghĩ đến lúc đó mà ..................hãi quá em à,đầu bù tóc rối,quần sa tanh đen,áo bà ba xẻ tà,tay cầm bát bột, tay đẩy xe ,vai vắt khăn ăn,rong rẩy cho cháu ăn bột,thỉnh thoảnh có thằng cu con kĩm nhà nào nó phóng xe máy đánh xẹt một cái, qua bác,nàm bác giật ..................cả nảy,chửi um phố,cha bố con nhà lào.............. nhá,mày đi dư thế ...........à?tự nhiên lúc sau , nại thấy ló xe máy nại,tưởng ló đánh mềnh vì chởi ló,hóa ra ló bảo giế các mịe bít không ? bà ....bà .....bà, không nhận ra cháu ạ ? mày............[ nhìn kỹ tý ]... nà con nhà lào ? ơ mày đeo cái gì ở cổ đấy ?tao nhìn quen quen ?mày có phải con cháu nhà rồng nhà rắn không đới ?ôi sao bà biết ,cha bố anh ,nhìn nà nhận ra niền,cái gầu nước kia kìa,còn gậy như ý nữa cả chùm nho nữa cơ chứ nị, có phải của mịe chúng mày cho không thì bẩu ? ôi bà đoán đúng quá ,chỉ có con cháu nhà rồng nhà rắn mới có cái đó thôi nhá,kỷ niệm một:[ thời xa vắng] của chúng tau đó.Sao chúng mày biết bà ?hồi nhỏ mẹ chúng cháu có cho chúng cháu đến nhà bà chơi mà ?thế hử ,nhiều quá bà chả nhớ hết. Chúng ríu rít hỏi :bà ơi mẹ chúng cháu bảo , chúng cháu có mặt trên đời này ,vào ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào là bà biết hết phải không bà ? Ừ đúng rồi ? Thế mẹ chúng bay đâu ? Dạ đang trông cháu nội cháu ngoại ở nhà bà ạ. Thế hử ? Bẩu mẹ mày hôm lào off bà gọi nha ? Vâng ạ,mẹ cháu bảo thích ăn bún riêu mí lại bánh xèo cơ ? Được, được ,cả chân trâu với chân bò được tất. Lày bà hỏi nhỏ,cái đưa con gái kia con nhà ai mà bụ bẫm thế nhể ? Bà nhìn nó có quen không ? Cóa mấy cái ngấn bụng ấy......................có phải con nhà CHOMEO không đới Dạ cháu đây bà ạ,bà vẫn nhờ nick của mẹ cháu ạ ? Lại còn chả còn không nhớ ? tưng ga ra với lại cả ô tô mà nị. Bà ơi ,chúng cháu đi đây. Ừ,đi đường cẩn thận nha...................thế ..........bao giờ ..........lấy vợ. Dạ,khi nào lấy cháu lại đến nhờ bà ............................tính hộ cháu.......................... nha. ÔI dào ................bà nghỉ hưu.....................lâu roài,cha bố anh. ĐẤY MỚI NÀ CAU CHUYỆ SAU 20 NĂM CỦA BÁC ĐẤY.TỪ ĐÓ MỖI KHI RA ĐƯỜNG BỐ BẢO CHẢ DÁM CHỬI ĐƯA LÀO PHÓNG ẨU CHỈ SỢ, NẠI CHỞI NHẦM CON NHÀ RỒNG RẮN THÌ CHÍT. ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, đã là đoàn kiểm tra thì liên hệ kiểu rì cũng bít ná! Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Em buzzz mà hổng thấy nói rì. Chị bị sao thế? Bác ơi, Mun đang đi hát roài. Chắc hắt xì.....liên tục í. Quả này sáng tác tiểu phẩm mí được đi ọp roài cả nhà ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giữa tháng 9 c thanh lý lại máy này cho e chị nheeeeeeee :X e nhớ ra là mọi lần off nhà bác Doanh, c samhh thường phải rửa bát và lon ton, lần tới này thì nghỉ ngay nhé c hiiiiii :X còn đòi đi Ninh Hiệp j nữa chứ > ở nhà thui ôi chiều này e ăn nửa quả chuối tây,1 bát phở gà,uống nước mía, với mấy quả nhãn, thế rùi đi chợ và bị hoa mắt chóng mặt, toát mồ hôi, về đến nhà tì liver-phun hế huhu,chẳng hiểu tại sao, mà mấy lần e uống nc mía r bị non rồi ( nhưng từ hồi còn nghén) lâu lâu k uống thấy thèm mới uống, lại phun luôn (
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi e vừa về đến nhà đọc bài của bác mà buồn cười quá đi mất ... 20 năm nữa em sẽ phấn đấu người gọn gàng, đẹp đẽ, bù lại những năm tháng tuổi trẻ bị mất bác ạ Nhg em vẫn phải cố xõa nốt ngày mai hihi E cảm ơn nhà mình vì những lời chúc tốt đpẹ của mọi người nhé Tham gia nhà rồng làm em rất vui đấy ạ Chúc nhà mình mãi vui vẻ như bây giờ nhé