Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Panda đừng có bạn gái vội nha. Hai anh em mình phải tận hưởng hết sự sung sướng của tự do đi. Có bạn gái phải chiều mệt nhắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken sắp được đi biển nào đấy, nhớ chụp thật nhiều hình cho mc anh ngắm với nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, sắp được đi biển tung tăng rồi ha .Thích quá nè. Nhớ nói mẹ chụp hình cho em nhiều nhiều vào nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih em cũng sốt sắng lắm đây nè. Mẹ em mua cho em đôi dép tông nhà chị Bông em Lúa, nói là để đi biển. Thế là ngày nào em cũng xỏ dép vào rồi rủ mọi người "đi biển với Ken đi" 1 tuần nữa em mới đi cơ, mà giờ đã háo hức lắm rùi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ui, chắc anh hok bít e nhể, e là e của chị Bông nè, anh chơi với chị Bông thì chơi với e luôn nhé. Mẹ anh cho anh đi học lớp Mầm, Chồi, Lá chưa vậy. E thì đến lớp Mầm 3T mới đi học cơ, vì bây giờ e có lớp nhà bà để học rùi, đến khi e đủ 3T mẹ e mới cho e học lớp nhà trường. hihiihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Oi Ken lớn quá rồi nha!!! Ken thích nhé hôm 1/6 được đi chơi, chị Anna hôm đó ko đựoc đi chơ đâu cả, bố mua cho chị đồ chơi thôi mẹ chị hẹn chị dịp khác đó hôm trứoc Sinh nhật Anna cũng ko đựoc làm gì hiii thiệt thòi quá khi có em Ken ạ hiii Hẹn Ken dịp tới mẹ chị up ảnh em bé mới Ken sang xem nhé hii
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken sắp đc mẹ cho đi biển ah, em đặt cục gạch chờ ngóng hình và tin vui của 2 mẹ con nào
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đợi em bé lớn chút rồi chị Anna đưa cả em bé đi chơi nữa nha. Em dạo này cũng ko được đi chơi nhiều đâu... Welcome em Lúa sang nhà anh chơi nha. Em cứ ở nhà chơi với bà đi, đến khi nào 3t đi học cũng được mà. Anh thì ham chơi thích chỗ đông người nên suốt ngày đòi đi học thôi. Anh đi học từ 1,5t tới giờ đó. T7 cũng đi học luôn
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Có thiệt thích đi học không đó ? Anh chả thích đi học đâu, but thứ 7 nào cũng đi tới 5 giờ nà. Sáng nay được nghỉ vì bà dẫn đi bác sĩ .Huhu .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken vừa đi biển Cửa Lò về nè... Lần đầu tiên đi biển thật là thích. Mới đầu em hơi sợ, nhưng sau bị mẹ dụ nên mê tắm biển luôn. Trời tối rùi vẫn đòi ra biển nè... Nhưng mà em hok khoái chụp hình nên hok có nhiều hình khoe cả nhà đâu. Cả nhà xem tạm nhé [video=youtube;UPO3IfgkRJw]http://www.youtube.com/watch?v=UPO3IfgkRJw[/video]
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken làm em ga tô rùi nè Cửa Lò là quê ngoại em đó, mà em mới về có bữa tết ( em mới có gần 10th ^^ ) nên chả bít gì, trời thì lạnh nữa chứ Sang năm là em về quê đi biển cho giống anh nè ^^ Mẹ em đang bảo nhớ nhà khi nhìn ảnh gd anh đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Wow wow .... Minh đang gato với em Ken vì Ken có bộ đồ bơi đẹp quá, lại còn đc ngồi trên thuyền và mô tô nước.... trùi ui líu lo loạn hết cả nhà lên đây này.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh thì đang ganh tỵ với mẹ em nè. Mẹ em mặc đồ bơi duyên dáng và đẹp quá đi , da thì trắng nõn nà .Ken làm siêu nhân dưới nước hả, yêu quá .Cái tấm hình ni, em làm gì mà cho bạn gái nó dòm lom lom vậy
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi anh làm em mắc cỡ quá ah. Bạn í thấy em đẹp trai bạn í chạy đến chơi với em đấy. Mà em cứ ngó lơ ah Anh Minh về VN thì tha hồ nhé. Mẹ anh cho anh đi xuyên Việt lun. Mũi Né còn đẹp gấp vạn lần Cửa Lò nữa đó Ui vậy ah. Bây giờ em còn nhỏ mẹ chưa cho về quê thôi. Chứ sang năm em lớn rồi tha hồ về quê vùng vẫy nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi tắm biển thích quá đi, nhìn em lớn hẳn ra đó. Còn mẹ em thì khỏi nói, xinh quá, mặc đồ bơi quá chuẩn luôn