Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đoạn chát chít của tôi với chị Tangerine này.
    Đang định ngày mai tranh thủ ông xe ôm đây. Vì bia chả thồ bằng xe máy được.

     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    sweetbee308 thích bài này.
  2. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, chị hỏi giá cả nấm linh chi hộ em nhé. Nếu giá hợp lý em đỡ phải tha lôi ở trong kia ra ạ.

     
  3. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

     
  4. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nghĩ nếu 450k là quá rẻ rồi, vì có lần bạn chị xách về cho, nó bảo là khoảng 600k nhưng rồi nó biếu bố mẹ chị mà không lấy tiền nên chị cũng không biết giá cả thế nào, nhưng 450k thì là chắc là rẻ thật đấy.

     
  5. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ở SG Ong ơi. Bên wtt nhá.

    vẫn bị chê ngắn

     
    sweetbee308 thích bài này.
  6. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lúc tối mệt mệt em lăn ra ngủ, giờ mắt chong chong thao láo
     
  7. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chắc không phải đi máy bay nên rẻ ạ.

    Cơm Nắm đã được đi dép cao gót chưa chị ơi?

     
  8. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị xem The Intouchable.. đúng thể loại yêu thích lại phim Pháp nữa chứ..
     
  10. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Gud 9 cả nhà em đi ngủ đây ah ,
     
  11. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ở kênh nào ạ? Đại khái phim nói về cái gì?
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    mất 5 khìn tin nhắn để có mã, phim kiểu tâm lý thôi dưng chị thích
     
  13. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nghĩ nếu 450k là quá rẻ rồi, vì có lần bạn chị xách về cho, nó bảo là khoảng 600k nhưng rồi nó biếu bố mẹ chị mà không lấy tiền nên chị cũng không biết giá cả thế nào, nhưng 450k thì là chắc là rẻ thật đấy.

     
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chưa thấy họ ship váy cho chị đâu .

     
  15. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Bsingoc ơi, cho tôi hỏi 2 vd nhé:

    1. Khi nào thì bắt đầu cho con đi học violon dc thế? Tôi thấy Cơm Nắm nhà bà cũng học violon phải ko?
    2. Nên theo dõi, kiểm tra mắt cho con bắt đầu từ khi nào? Theo dõi ra sao? Tôi hỏi vì ông xã tôi bị cận do cầu mắt quá dài, mà cả ông bà nội đều bị cận nặng tới 17-18 độ nên tôi sợ bé nhà tôi bị di truyền ấy.

    Cám ơn bà nhé!
     
  16. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chưa, vì hai mẹ con đi ngắm, đi thử rồi nhưng mà cái quai của nó cài khá là bất tiện với trẻ con nên là chính con cũng bảo thôi, có mấy đôi khác trông cũng yêu lắm nhưng chắc con không thích đôi nào khác ngoài đôi cao gót nên là hai mẹ con lại đi về. Con lại xin thêm thời gian để nghĩ phần thưởng, nhưng bây giờ thì nghiện đi xe đạp rồi, chắc không cần thưởng gì cũng suốt ngày xách xe đi ngoài đường ấy.

     
  17. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị xem trang nào? Xem online hay down về máy? hoa nhà em hay vào cái trang gì mất 15k/tháng nó nhắn cho cái mã down các thể loại phim luôn
     
  18. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ah Cơm Nắm đi xe đạp được rồi.
    Phục Cơm Nắm biết kéo đàn.

    Năm ngoái Bia nhà em cũng được treo giải để tập xe đạp. Giờ đi tập đàn gần nhà toàn tự đi xe. Mẹ đi kèm bên cạnh
    Hè năm nay Bia nhà em đang cố gắng để tự bơi được chiều dài bể. Hết tuần này Bố kiểm tra đây.

    Em đang gạ bạn ý lên tượng đài Lý Thái Tổ tập trượt patin.


     
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    1. Violon học khá là khó bà ạ, nên là cũng tùy nhận thức của đứa trẻ, cỡ đàn nhỏ nhất là 1/16, bé xíu như đồ chơi, mà cô giáo của con cũng bảo là bọn trẻ nhỏ dùng cỡ đàn này chỉ chơi thôi chứ hầu như chưa học được đâu, đứa nhỏ nhất mà cô dạy là khi 4 tuổi, vì bố cháu thích chứ cháu thì chưa thích. Cơm Nắm học từ tầm tết vừa rồi, cũng phải mất hàng tháng trời nguyên cho việc cầm acxe với kéo dây buông đấy Ubip ạ, giờ thì kéo được thành bài rồi nhưng cũng ngăn ngắn thôi. Đàn này con phải thích mới học được, và đòi hỏi cái tai nghe tốt, bà muốn cho con gái học à? Tôi thích violon lắm mặc dù lúc bé tôi học cũng là vì bố tôi thích thôi chứ tôi chưa biết đàn gì với đàn gì. Tôi thấy con gái học đàn này trông cũng nữ tính, yêu yêu, bà thử đi.

    2. Bà để ý con xem khi nhìn có phải nheo mắt, nghiêng đầu gì không, thỉnh thoảng cho con nhìn cái gì nho nhỏ ở khoảng cách xa một tý, xem con có nhìn được không. Như con tôi là 2 tuổi đi khám nhưng rồi về, đo khúc xạ có viễn cao nhưng đo thị lực chưa được (nhỏ quá, con chưa biết hết các hình) nên là 2 tuổi 8 tháng mới bắt đầu đi khám, đo được thị lực và tập bà ạ. Như thế thì con bà có thể đi kiểm tra được rồi, mà tật khúc xạ cũng có yếu tố gia đình nên là cũng nên kiểm tra, nhưng nói thật là nếu không biết rõ một bác sỹ nào đó thì đi một vài nơi kiểm tra xem kết quả thế nào bà ạ.
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đúng là mỗi người 1 mong ước nhỉ ? Hoa nhà tôi về đến nhà là líu lô với vợ, toàn chuyện trên trời dưới biển, đông tây nam bắc nên nhiều khi bực mình, tống lão lên nhà mà ngồi lảm nhảm 1 mình cho mình nhẹ cái đầu để làm việc nhà. Dưng lão chả bao giờ nói với mình những chuyện nhớn nhao của lão. Nên nhiều khi thèm lắm làm 1 nơi để lão trút mọi nỗi buồn phiền, suy tư chứ ko chỉ là nơi để lão chia sẻ những niềm vui

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này